Số phận của vị hoàng hậu đẹp nhất châu Âu: Bị mang danh cướp chồng của chị gái, bước vào lồng son là một chuỗi những bi kịch đau đớn

Z. |

Cả cuộc đời của Hoàng hậu Sisi là một chuỗi bi kịch đau thương. Dù bị đâm đến chết, nhưng thực tế trái tim nàng đã vỡ vụn từ lâu.

Ngày 25/4/1854, Elisabeth Amalie Eugine, còn được biết đến là công chúa Sisi, 16 tuổi, kết hôn với Hoàng đế 23 tuổi Franz Joseph của Áo. 

Trên đường phố Vienna, hàng ngàn người xếp hàng chen chúc nhau với mong muốn được nhìn thoáng qua Hoàng hậu mới. 

Nhưng trong chiếc xe ngựa đang trên đường đến ngôi nhà mới của mình là cung điện hoàng gia Hofburg, Sisi khóc nức nở và sợ hãi.

Số phận của vị hoàng hậu đẹp nhất châu Âu: Bị mang danh cướp chồng của chị gái, bước vào lồng son là một chuỗi những bi kịch đau đớn - Ảnh 1.

Cuộc hôn nhân này là một trong những chuỗi bi kịch đánh dấu cuộc đời bị nhốt trong lồng son của một công chúa xinh đẹp. 

Bị cô lập trong cung điện, chứng kiến cái chết của con trai yêu dấu, sau đó bị tâm thần và cuối cùng bị ám sát trong một chuyến đi.

Tuổi thơ của Hoàng hậu Sisi

Hoàng hậu Sisi sinh năm 1837 tại Munich, Đức. Nàng lớn lên trong rừng Bavaria cùng 7 anh chị em. Tuổi thơ của Sisi là những buổi cưỡi ngựa và leo núi cùng với người cha tự do của mình. 

Công tước Maximilian Joseph, cha của Sisi, là một người lập dị vào thời điểm bấy giờ. Ông tin vào những lý tưởng dân chủ tiến bộ và chủ nghĩa hòa bình, vì thế ông không mấy mặn mà với những hoạt động của hoàng gia.

Số phận của vị hoàng hậu đẹp nhất châu Âu: Bị mang danh cướp chồng của chị gái, bước vào lồng son là một chuỗi những bi kịch đau đớn - Ảnh 2.

Năm Sisi 15 tuổi, nàng cùng mẹ và chị gái đến Bad Ischl, nơi nghỉ dưỡng truyền thống của hoàng gia Áo để thăm người anh họ là Franz Joseph, cũng là Hoàng đế của nước Áo. 

Chính trong chuyến viếng thăm này, Sisi đã lọt vào mắt xanh của Hoàng đế Franz Joseph.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và đôi mắt hút hồn người khác, Sisi đã khiến Hoàng đế phải lòng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó, Franz Joseph đã được sắp đặt sẽ kết hôn cùng với người chị gái của Sisi là Helene.

Cuối cùng, vì không thể từ chối lời cầu hôn, Sisi đã từ bỏ đất nước của mình và đến Áo để trở thành Hoàng hậu. Nàng tuy rất yêu mến Hoàng đế Franz nhưng nàng ước gì chàng không phải là hoàng đế.

Cũng chính vì sự việc này mà Sisi đã bị mang tiếng là cướp chồng của chị gái. Bởi ngay từ khi còn nhỏ, Helena đã được giáo dục để trở thành Hoàng hậu Áo trong tương lai. 

Buổi viếng thăm ở Bad Ischl cũng là để cho hai bên gia đình gặp mặt và tạo điều kiện cho Helena và Franz gặp nhau.

Cuộc sống trong lồng son

Vốn được cha mẹ nuông chiều và sống trong tự do, Sisi sau khi trở thành vợ Hoàng đế giống như một chú chim mất đi đôi cánh của mình. 

Phải rời xa gia đình thân yêu, sống trong một đất nước xa lạ và một cung điện với hàng nghìn những phép tắc, Sisi mất dần niềm vui và trở nên u sầu.

Số phận của vị hoàng hậu đẹp nhất châu Âu: Bị mang danh cướp chồng của chị gái, bước vào lồng son là một chuỗi những bi kịch đau đớn - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, mối quan hệ của Sisi với mẹ chồng, Nữ hoàng Bayern Sophie không hề tốt đẹp khiến cho những ngày tháng ở nơi đất khách quê người của nàng càng trở nên bi thảm. 

Mối quan hệ giữa cả hai càng trở nên căng thẳng khi Sisi hạ sinh bé gái đầu lòng, công chúa Sophie.

Lúc này, mẹ chồng mắng nhiếc Sisi vì nàng không thể sinh được con trai nối dõi. Bà không để Sisi nuôi dưỡng đứa bé vì cho rằng nàng còn quá trẻ và không hiểu nghi lễ, phép tắc hoàng cung. 

Tuy nhiên, một năm sau, công chúa Sophie chết yểu khiến Sisi vô cùng suy sụp và đau khổ.

Năm 1856, Sisi sinh bé gái thứ hai là Gisela và tiếp tục phải nhận những lời lẽ trách móc từ phía nhà chồng. Năm 1858, cuối cùng Sisi cũng sinh được một người con trai nối dõi cho hoàng gia là Thái tử Rudolf. 

Tuy nhiên, lúc này mối quan hệ của nàng và chồng lại nhạt dần đi.

Sở hữu phong thái điềm đạm, vẻ đẹp tuyệt vời và mái tóc màu hạt dẻ dài đến mắt cá chân, Sisi làm say đắm công chúng. 

Nàng bị ám ảnh bởi ngoại hình của mình, vì thế Sisi giữ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và thói quen tập thể dục khắc nghiệt. Điều này dẫn đến việc nàng bị chán ăn. 

Có một khoảng thời gian, nàng chỉ uống một ít nước dùng, sữa tươi, ăn cam và trứng.

Nàng tập thể dục hàng giờ mỗi ngày như cưỡi ngựa, đấu kiếm, chạy và các bài tập trong rạp xiếc. 

Ngoài ra, nàng cũng dành nhiều thời gian để rời khỏi cung điện Hofburg, nơi nàng gọi là "pháo đài nhà tù" để đến Hy Lạp, Anh, Ireland, Thụy Sĩ và Hungary nghỉ dưỡng.

Số phận của vị hoàng hậu đẹp nhất châu Âu: Bị mang danh cướp chồng của chị gái, bước vào lồng son là một chuỗi những bi kịch đau đớn - Ảnh 6.

Một trong những việc chính trị mà Sisi tham gia vào chính là khuyên chồng tách Hungary thành một đất nước độc lập. Nàng tin rằng người dân Hungary xứng đáng có được tự do và sự tôn trọng.

Theo sử sách ghi lại, Sisi rất yêu đất nước và người dân Hungary. Mỗi khi có thời gian rảnh, nàng thường đến đây để nghỉ dưỡng và thoát khỏi cuộc sống gò bó trong cung điện. 

Người dân Hungary vô cùng yêu quý vị hoàng hậu trẻ xinh đẹp, nhưng ngược lại, nàng lại bị người dân Áo căm ghét vì lơ là, không chú tâm đến đất nước.

Hôn nhân đổ vỡ và nỗi đau mất đi người thân

Năm 1868, Sisi hạ sinh bé gái cuối cùng là Marie Valerie tại Budapest. Cũng từ đây, mối quan hệ của Sisi và Hoàng đế Franz chỉ còn trên danh nghĩa. 

Cả hai chỉ gặp nhau vào những dịp lễ quan trọng hoặc những chuyến công du. Nàng cũng vui vẻ chấp nhận chồng mình ở bên những người phụ nữ khác, thậm chí còn tác thành cho nhà vua và nữ diễn viên Katharina Schratt.

Khoảng thập niên 1880, Hoàng hậu Sisi có những dấu hiệu của bệnh tâm thần nghiêm trọng. Theo lời của con gái út Marie Valerie, cô nói thường tìm thấy mẹ mình đang ngồi cười điên loạn trong bồn tắm.

Số phận của vị hoàng hậu đẹp nhất châu Âu: Bị mang danh cướp chồng của chị gái, bước vào lồng son là một chuỗi những bi kịch đau đớn - Ảnh 8.

Vào thời điểm này, nàng cũng mắc chứng hoang tưởng. Nàng sợ bị người khác nhòm ngó và luôn trốn trong tấm rèm che mặt.

Năm 1889, con trai duy nhất của nàng, Thái tử Rudolf, được tìm thấy đã tự sát cùng với nhân tình của mình trong một khách sạn. Điều này khiến cho Sisi rơi vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát.

Cuộc sống lúc cuối đời

Suốt quãng đời còn lại, Sisi sống trong cô độc và đau buồn. Nàng thường đi lang thang vô định xuyên lục địa và thậm chí còn đến tận Bắc Phi. 

Nàng từ chối sự bảo vệ của cảnh sát, khao khát cái chết và quyết định đi khắp thế giới đến tận khi đuối sức hoặc bị lãng quên.

Ngày 10/9/1898, Hoàng hậu Sisi đến thăm Geneva với một cái tên giả. Cũng trong thị trấn, có một người theo chủ nghĩa vô chính phủ người Ý tên là Luigi Lucheni. 

Gã này luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ phải giết người của hoàng gia và gã cũng đã từng đến Thụy Sĩ để ám sát Hoàng tử Henri xứ Mitchéans. Khi tin tức về sự xuất hiện của Hoàng hậu Sisi bị rò rỉ, Lucheni đã quyết định ám sát nàng.

Khi thấy cơ hội đến, Lucheni đã đâm vào ngực Sisi và khiến nàng ngã gục. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng Sisi đã qua đời vì bị chảy máu trong. Hoàng hậu Sisi được chôn cất trong hầm mộ của Hoàng gia ở Vienna.

Cả cuộc đời của Hoàng hậu Sisi là một chuỗi những bi kịch. Dù bị đâm đến chết, nhưng thực tế trái tim nàng đã vỡ vụn từ lâu. 

Cuộc đời của vị hoàng hậu xinh đẹp này đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim, nhạc kịch và các bộ môn nghệ thuật sau này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại