Số phận bi thảm của vị vua được mệnh danh là "Chim cắt"

Cẩm Mai |

Câu chuyện về vua Bladud thế kỷ 9 TCN được coi là hấp dẫn nhất trong lịch sử nước Anh, bởi ông đã thoát khỏi bệnh hủi một cách thần kỳ và để lại thành phố Bath cho hậu thế.

Theo nhà sử học Geoffrey sống ở Monmouth, viết trong cuốn sách “Cuộc đời của Chim cắt” năm 1136: Bladud là con trai trưởng của vua Lud Hurdibras, sống trong thế kỷ 9 trước CN.

Truyền thuyết kể về chàng hoàng tử Bladud bị bệnh phong (còn có tên gọi khác là bệnh hủi) đã từng nổi danh trong xã hội Anh cổ đại. Thân thể chàng Bladud bị biến dạng nên bị vua cha hắt hủi đuổi về Swainswick làm nông dân chăn lợn.

Trước khi đi khỏi cung vua, mẹ đưa cho hoàng tử Bladud một chiếc nhẫn vàng làm tin để khi trở về kinh thành có thể nhận ra nếu như chàng tự chữa được khỏi bệnh.

Hoàng tử Bladud đi chăn lợn.
Hoàng tử Bladud đi chăn lợn.

Chàng hoàng tử xấu số vừa phải chịu bệnh tật dày vò vừa phải chăn lợn vô cùng khổ sở. Một hôm, Bladud đang trông đàn lợn thì nhận thấy mấy con lợn chạy loanh quanh trong một đầm lầy đen ngòm.

Chàng bèn lại gần xem thì thấy bùn lầy tuôn ra từ dòng suối nước nóng. Bladud nhận thấy những con lợn ghẻ lở tắm bùn xong trở nên khỏe khoắn hẳn nên anh cũng ngâm mình xuống bùn.

Thật kỳ lạ, bệnh phong dần dần biến mất, cơ thể chàng lành lặn trở lại. Khi Bladud khỏi hẳn bệnh, anh lại lên đường trở về kinh thành.

Sau nhiều năm xa cách, hoàng hậu mẹ của Bladud và chàng nhận ra nhau bởi chiếc nhẫn vàng năm xưa. Sau đó, chàng hoàng tử bị hủi năm xưa được lên ngôi vua và cai trị trong suốt 20 năm.


Vua Lud Hurdibras , vua Bladud và vua Lear.

Vua Lud Hurdibras , vua Bladud và vua Lear.

Sau khi lên ngôi, vua Bladud ra lệnh rời cung về gần nguồn suối nước nóng đã từng chữa lành bệnh cho ông và xây dựng thành phố Bath hoành tráng nằm bên sông Avon, cách Bristol 12 dặm về phía đông nam.


Một góc trong thành phố Bath ngày nay.

Một góc trong thành phố Bath ngày nay.

Ngoài ra, ông còn cho xây dựng đền thờ Sullis thờ nữ thần thông thái Minerva. Sinh thời, vua Bladud là người học cao hiểu biết rộng. Ông từng học ở thành Athens, và mang nhiều kiến thức của Hy Lạp về Anh.

Bladud qua đời vì một cuộc thử nghiệm bay không thành. Ông tự chế tạo cho mình một đôi cánh bay, nên còn được gọi là “Chim cắt”.

Truyện kể rằng, Bladud từng bay bằng đôi cánh của mình đến tận đền thờ Apollo trong thị trấn Trinovantum (tên gọi xưa của London).

Thật không may, sau đó nhà vua bay bị rơi tan xác. Vua Bladud qua đời vào năm 852 TCN. Vương quốc được truyền lại cho con trai, lấy tên hiệu là vua Lear.

Những phát kiến của vua Bladud vào thời đó được coi là vĩ đại và đầy kinh ngạc. Ngày nay, thành phố Bath trở thành một viện bảo tàng nằm dưới lòng đất thu hút rất nhiều khách tham quan.

Nguồn: Message to Eagle

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại