Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích

Trang Anh |

Tính đến 17h chiều nay, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 85 người chết, mất tích, trong đó 72 người chết.

Tiếp tục cập nhật...

Mưa lũ làm 85 người chết, mất tích

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17h chiều nay, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 85 người chết, mất tích, trong đó 72 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nhu cầu hỗ trợ trước mắt tại các địa phương là lương thực, thực phẩm, thuốc men và hoá chất khử trùng.

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu người dân - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Trong đó, Đắk Lắk đang cần 2000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng.

Địa phương này cũng cần hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Gia Lai đang cần 2000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 2.

Công an xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Ngày 22/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp cận được vùng sâu của xã Xuân Hoà, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tế lương thực cho bà con - Clip: CA Đồng Nai

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ suốt 36 tiếng chống chọi với nước lũ

Sau khi nước rút, xóm mới, thôn Mỹ Trung, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước.

Người dân nơi đây vẫn còn bàng hoàng khi cơn nước lũ đến quá nhanh, cuốn trôi đi mọi thứ trong chớp mắt. Nhớ lại thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Quý (71 tuổi, thôn Mỹ Trung) vẫn còn sợ hãi sau khi vừa trải qua hơn 2 ngày khủng khiếp.

Theo chia sẻ trên PLO, chiều 19/11, chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, nước chảy vào nhà rồi không ngừng dâng cao đến ngang ngực. Bà Quý và chồng là ông Nguyễn Văn Phúc (72 tuổi) định đi sang nhà người em để thoát thân nhưng không kịp vì nước đã ngập đến đầu.

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 3.

Ông Phúc cùng vợ chống chọi với lũ dữ suốt 36 giờ - Ảnh: PLO

Đồ đạc trong nhà ngập trong nước, vợ chồng ông Phúc cố gắng vật lộn, níu tay lấy bàn thờ rồi cố gắng leo lên ngồi. Sau đó, nước đã ngập lên đến gần bàn thờ.

"Tôi ngồi, hai chân thòng xuống dưới, đưa sợi dây điện cho vợ quàng qua tấm phản gỗ nổi. Tôi ở bên trên cầm sợi dây điện giữ tấm phản để vợ níu, vươn đầu khỏi mặt nước", PLO dẫn lời ông Phúc kể.

Hai vợ chồng già, người ngồi trên bàn thờ, người ngâm mình dưới nước đếm thời gian trôi nhiều lúc tưởng như không vượt qua được.

Sau 36 giờ chống chọi, lũ bắt đầu rút dần. Song cửa sổ bên cạnh lộ ra khỏi mặt nước. Ông Phúc nắm sợi dây điện, nhặt chiếc ghế gỗ buộc chặt vào thanh cửa để ngồi, đến chiều nước rút bớt mới xuống đất.

Phân bổ 80 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã quyết định phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, sáng 22/11, xã Hòa Thịnh, "rốn lũ" tỉnh Đắk Lắk bắt đầu lộ dần cảnh tan hoang khi nước rút. Nhiều hộ dân kiệt quệ vì nhiều ngày mắc kẹt, mất điện, mất liên lạc, trong khi lực lượng cứu trợ vừa tiếp cận được để đưa lương thực vào hỗ trợ.

Báo Tiền Phong cho hay, sáng nay khu vực xã còn mưa, một số nơi vẫn đang ngập, giao thông chia cắt từng đoạn. Lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ đã tiếp cận được địa phương, mang theo lương thực cho người dân vốn nhiều ngày thiếu ăn do mất điện, mất sóng liên lạc. Sau khi nước lũ rút dần là hình ảnh xót xa với những con trâu, bò của người dân bị lũ cuốn trôi, xác rải rác trên đường.

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 4.

Những con bò của người dân bị nước lũ cuốn trôi, dìm chết - Ảnh: TPO

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 5.

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 6.

Xác bò chết được người dân thu dọn đưa đi xử lý - Ảnh: TPO


Công an vào cuộc xử lý nghiêm người tung tin "hàng chục người chết" 

Chiều ngày 22/11, ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông tin một đội cứu hộ vớt được 50 thi thể người ở xã Diên Điền là tin giả.

Những thông tin sai sự thật như trên sẽ gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Theo ông Vũ, những ngày qua, cả hệ thống chính trị, quân đội, công an cùng nhiều lực lượng khác nỗ lực tối đa để tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng ngập lụt.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính sơ bộ thiệt hại ban đầu trên 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân, doanh nghiệp).

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Các địa phương và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại...

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về số người thương vong tại xã Hòa Thịnh là bịa đặt.

Theo vị này, những thông tin bịa đặt trên đã gây hoang mang dư luận. Do đó, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm đối tượng phao tin.

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 7.

Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định tin sai và sẽ sẽ xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Về số lượng người tử vong, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh nói địa phương chưa có con số cụ thể. "Sáng giờ nước rút, anh em đang liên hệ từng địa bàn để thống kê. Còn các thông tin tràn lan trên mạng về thiệt hại người tại xã là không chính xác", báo Người lao động dẫn lời ông Hoại.

Trực thăng thả hàng cứu trợ

Thông tin trên Thanh Niên online cho hay, lúc 14h, các máy bay trực thăng quân sự của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 cất cánh từ căn cứ Lữ đoàn Không quân 954 (Quân chủng Hải quân), Cam Ranh - Khánh Hòa ra thả hàng cứu trợ tại phường Xuân Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Đợt bay này gồm 2 chiếc trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và 8431 chở theo mỗi máy bay là 2,5 tấn, bao gồm hàng hóa thiết yếu.

Trên máy bay Mi-171 số hiệu SAR-02 có Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy việc thả hàng cứu trợ.

Hàng chục nghìn người dân ở Đắk Lắk vẫn đang mắc kẹt

Sáng 22/11, ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mặc dù nước đã rút khoảng 1,5m so với đỉnh lũ nhưng nhiều khu vực vẫn ngập sâu khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

“Ngay cả Quốc lộ 1 – nơi cao nhất – cũng bị ngập nhiều đoạn khiến xe cộ kẹt dài. Hàng chục nghìn người dân vẫn đang mắc kẹt, không thể tiếp cận vì sóng lớn, nước chảy xiết. Đường bộ không vào được, cano cũng cực kỳ khó di chuyển”, VTC News dẫn lời ông Thìn thông tin.

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 8.

Khung cảnh ngổn ngang ở phường Đông Hòa - Ảnh: VTC News

Đến thời điểm hiện tại, phường ghi nhận ít nhất 7 người chết, còn số người mất tích vẫn chưa thể thống kê do nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

UBND phường đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 6 cano, thực phẩm, nước uống cho 23.000 người đang bị cô lập, đồng thời yêu cầu sớm khắc phục điện, viễn thông để bảo đảm liên lạc và phục vụ người dân.

 Hiện nay, mực nước tại một số khu vực phía đông tỉnh đang giảm, nhưng vẫn còn 6/34 xã, phường đang ngập sâu gồm: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 2...

Đưa bé gái 5 tháng tuổi đi cấp cứu khẩn cấp 

Sáng 22/11, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan kịp thời đưa một bé gái 5 tháng tuổi bị ho, sốt cao ra khỏi vùng nước lũ xã Cát Tiên 2 đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó đêm 21/11, do mưa lớn cộng với thuỷ điện xả điều tiết lưu lượng lớn nên nước sông Đồng Nai trên địa bàn xã Cát Tiên 2 dâng nhanh, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều khu vực.

Trong đó tại thôn 3, xã Cát Tiên 2, một gia đình có bé gái 5 tháng tuổi đang sốt cao cần được đưa ra khỏi điểm lũ cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được tin báo của người dân về trường hợp khẩn cấp, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm đã phối hợp cùng dân quân Ban CHQS xã Cát Tiên 2 và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vận tải 657 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7) ứng cứu khẩn trương.

Ông 72 tuổi ngồi trên bàn thờ 36 tiếng giữa nước lũ; Trận lũ lịch sử đã làm 85 người chết, mất tích- Ảnh 9.

Lực lượng cứu hộ đưa gia đình cùng bé gái 5 tháng tuổi ra khỏi vùng lũ lụt tại xã Cát Tiên 2 vào tối 21/11 - Ảnh: PLO

Sau đó, các lực lượng đã nhanh chóng sử dụng ca nô và phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực ngập sâu, đưa cháu bé cùng bố mẹ ra khỏi vùng bị cô lập.

Ngay khi đến nơi an toàn, bộ phận y tế địa phương đã phối hợp với chính quyền xã hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện sức khỏe cháu bé đã cơ bản ổn định.

Thông tin trên Thanh Niên online cho hay, sáng cùng ngày, đoàn cứu trợ đã hỗ trợ vận chuyển quan tài vào nhà bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, bà là người đơn thân, tử vong do mưa lũ). Hiện nước vẫn bủa vây ngôi nhà của bà nên đội cứu trợ phải chở quan tài bằng xuồng vào khâm liệm. Xã Hòa Thịnh đã bị cô lập bởi nước lũ 4 ngày qua.

Trước đó, tại hội trường thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh, thấy có 4 chiếc quan tài đã có sẵn. Người nhà nạn nhân đến nhưng không có xe vận chuyển quan tài vào nhà để tổ chức mai táng. Đội hỗ trợ đi được 1 đoạn thì đến chỗ ngập sâu, đành phải chuyển quan tài xuống thuyền để tiếp tục đưa vào nhà nạn nhân.

Số người tử vong vì mưa lũ vẫn tăng

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến 6h sáng 22/11, mưa lũ đã khiến 68 người chết, mất tích (tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với báo cáo lúc 16h ngày 21/11).

Trong đó 55 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 27, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2). Mưa lũ lịch sử cũng khiến 946 nhà bị hư hỏng, hiện còn 28.460 nhà ngập.

Hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở. Ngày 21/11, đã dừng 8 chuyến tàu khách; đến ngày 22/11 tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỷ đồng.

Cận cảnh lực lượng cứu nạn dầm mình trong mưa - Nguồn: Người lao động

Trực thăng Mi-17 vừa cất cánh chở 3 tấn hàng đi cứu trợ

Tin từ Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng 22/11, tại sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) được lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân đang bị cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, sau khi chuẩn bị tốt mọi mặt từ hậu cần, kỹ thuật, trang bị, lực lượng lúc 8h30, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930 cất cánh bay vào vùng lũ để cứu trợ Nhân dân.

Trực thăng Mi-17 mang theo 3 tấn gồm lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… bay vào cứu trợ các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk.

Một trong 2 trực thăng của Trung đoàn không quân 930 tại sân bay Đà Nẵng đang chờ đi cứu trợ - Ảnh: PLO

Một trong 2 trực thăng của Trung đoàn không quân 930 tại sân bay Đà Nẵng đang chờ đi cứu trợ - Ảnh: PLO

Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy bay. Tham gia chỉ huy bay có Thủ trưởng Phòng Cứu hộ Cứu nạn Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372.

Trong ngày 21/11, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 trong thời gian sớm nhất kịp thời hỗ trợ nhân dân, không để dân đói.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Bộ Quốc phòng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ trong vùng ngập lụt bị thiệt hại về người và tài sản.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) và Quân khu 5 vận chuyển kịp thời gạo, vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn đến các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo lực lượng Quân y triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; sản xuất lương khô, may quần áo dân sự, chăn màn theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lũ trên sông Đắk Lắk tiếp tục tăng

Bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia lúc 9h ngày 22/11 cho biết, lũ trên sông Krông Ana, sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Tuy nhiên, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) đang lên lại.

Dự báo thời tiết trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 đến BĐ2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạch Hòa dao động ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Đặc biệt, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục tăng, sau đó đạt đỉnh và giảm chậm, đỉnh lũ khả năng đạt trên mức BĐ3 từ 3.90 - 4.50m.

Tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Theo ghi nhận, đến sáng 21/11, tại khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước (tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc Bình Định) nước đã rút, trên các con đường dẫn vào khu dân cư chỉ còn lại là những lớp bùn đặc quánh. Người dân đang thu dọn lại những gì sau trận lũ lịch sử vừa đi qua.

Bà Dương Thị Nghề (66 tuổi, tổ 2, P.Quy Nhơn Bắc) chia sẻ trên Thanh Niên rằng tối 18/11, lũ ập vào nhanh lắm. Cửa bật tung, nước cuồn cuộn đẩy cả nhà bà lên gác xép. “Tôi nghĩ mình không sống qua đêm đó…”, bà Nghề sợ hãi nhớ lại. Cả nhà bà mắc kẹt trên gác xép gần 1 ngày, đến chiều 19/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được, đưa bà và gia đình ra ngoài an toàn. Nhưng giờ nhìn lại căn nhà chỉ còn trơ khung, bà chỉ biết lắc đầu: "Trắng tay hết rồi, không biết bắt đầu từ đâu".

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề; Hơn 112 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây NguyênMưa lũ gây thiệt hại nặng nề; Hơn 112 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ đã làm 41 người chết. Trong đó, Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 16 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại