“Sở Kiều truyện” tập 27-28: Nguyệt đau khổ vì tưởng Sở Kiều đã chết, Yến Tuân bắt đầu tàn nhẫn

Hoàng Linh |

Sau những biến cố lớn của cuộc đời, Yến Tuân buộc phải đứng lên, chàng quyết tâm phải báo thù.

Tiếp nối diễn biến của tập trước, Sở Kiều truyện tập 27 – 28 bắt đầu bằng việc thủ hạ của Yến Tuân đi cướp ngục. Nhưng kế hoạch đã bị chen ngang bởi sự xuất hiện của Tiêu Ngọc và người của cô ta. Bên người của Yến Tuân và Tiêu Ngọc đã quyết chiến một phen.

Trong khi đó, Triệu Tây Phong dẫn theo người đến thiên lao gặp Yến Tuân, nói là những lời mỉa mai chàng. Không chỉ vậy, Triệu Tây Phong còn nhắc đến Vũ Văn Nguyệt, nói rằng chính chàng là bạn thân nhất của Yến Tuân nhưng vẫn phản bội. 

Chính Vũ Văn Nguyệt đã dùng Điệp chỉ thiên nhãn để biết mọi tin tức của Yến Tuân, thậm chí còn ra tay khiến chàng và Sở Kiều bị bắt. 

Những hiểu lầm trước đó của Sở Kiều đối với Vũ Văn Nguyệt còn chưa giải quyết xong thì chàng lại tiếp tục bị đổ oan.

“Sở Kiều truyện” tập 27-28: Nguyệt đau khổ vì tưởng Sở Kiều đã chết, Yến Tuân bắt đầu tàn nhẫn - Ảnh 1.

Triệu Tây Phong dùng Sở Kiều để uy hiếp Yến Tuân, nói rằng sẽ chặt tay của nàng. Sở Kiều đánh trả nhưng Triệu Tây Phong lại dùng Yến Tuân làm con tin. 

Sở Kiều không thể không dừng tay nhưng còn Triệu Tây Phong, hắn muốn chặt đứt ngín tay của nàng y như nàng đã làm với hắn ngày trước. 

Để cứu Sở Kiều, Yến Tuân quyết định chặt đứt ngon tay của mình khiến nàng cảm thấy ân hận vô cùng nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì. Cùng lúc đó biết bên ngoài có người đến cướp ngục, Triệu Tây Phong không tính toán với Yến Tuân nữa, vội vàng rời đi.

Vũ Văn Nguyệt đến thiên lao thăm Yến Tuân và Sở Kiều. Thế nhưng Vũ Văn Nguyệt vẫn không thể một lần giải thích nỗi oan uổng của mình. 

Chàng thừa đã bắn mũi tên cuối cùng vào Yến Tuân khiến cả Yến Tuân và Sở Kiều đều bị bắt trở về. Dù tình bạn đối với Vũ Văn Nguyệt sâu đậm nhưng Yến Tuân không thể vì thế mà bỏ qua những gì đã mất.

La đại nhân bị giết nhưng Hoàng đế vẫn không tìm người thay thế ông ta, để thiên lao trở thành nơi vô chủ. Còn Vũ Văn Nguyệt, tuy chàng của bây giờ cùng Sở Kiều và Yến Tuân đang trở mặt nhưng chàng vẫn cố gắng đảm bảo tính mạng cho 2 người.

Vũ Văn Nguyệt cùng công chúa Nguyên Thuần lập kế hoạch để cứu Yến Tuân cùng Sở Kiều. Chàng hiểu rõ, Hoàng đế sẽ không để bất cứ môn phiệt nào có được Yến Bắc bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến triều đình và quyền lực trong tay ông ta. 

Để có thể đảm bảo không có người lợi dụng tình hình để phản lại Hoàng đế, ông ta bắt buộc phải để Yến Tuân sống, thậm chí còn giao Yến Bắc lại cho chàng.

Sau Triệu Tây Phong, Vũ Văn Hoài cử người đến bắt Sở Kiều về với tội đã giết chết Vũ Văn Tịch. Thế nhưng trong lúc nguy nan, Vũ Văn Nguyệt đã lại xuất hiện. 

Vũ Văn Nguyệt vẫn nhận Sở Kiều là nô tỳ của Thanh Sơn Viện, thậm chí còn ngang nhiên muốn đưa nàng đi.  Thế nhưng Vũ Văn Hoài không đồng ý, định bóp cổ giết chết Sở Kiều. 

Vũ Văn Nguyệt lúc này bắn một mũi kim vào Sở Kiều khiến nàng lập tức chết ngay. Sau khi đã xác nhận Sở Kiều thật sự đã chết, Vũ Văn Hoài đã đồng ý để Vũ Văn Nguyệt đưa Sở Kiều đi.

“Sở Kiều truyện” tập 27-28: Nguyệt đau khổ vì tưởng Sở Kiều đã chết, Yến Tuân bắt đầu tàn nhẫn - Ảnh 5.

Cùng lúc đó, Hoàng đế triệu kiến Vũ Văn Nguyệt nên chàng phải vào cung. Lúc này mọi người mới rõ, Sở Kiều thật sự chưa chết, Vũ Văn Nguyệt làm vậy chỉ để cứu nàng. 

Nhưng Hoàng đế không để Vũ Văn Nguyệt về khiến chàng vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Sở Kiều. Chỉ e nếu không sớm điều trị thì Sở Kiều sẽ chết thật.

Để rồi Hoàng đế bất ngờ tước quyền nắm giữ Điệp chỉ thiên nhãn từ tay Vũ Văn Nguyệt để chuyển sang cho Vũ Văn Hoài. Ngoài việc đồng ý, Vũ Văn Nguyệt không thể làm được gì hơn.

Trở về, Vũ Văn Nguyệt mới biết Sở Kiều bị đưa đến chỗ thiêu. Chàng vội vàng đi cứu Sở Kiều để rồi giữa đường đụng độ Tiêu Ngọc và người của cô ta. 

Được Nguyệt Thất yểm trợ, Vũ Văn Nguyệt vội vàng đến chỗ Sở Kiều và cho rằng nàng đã bị thiêu. Giữa đống tro tàn, Vũ Văn Nguyệt phát hiện ra chiếc nhẫn chàng đã tặng nàng ngày trước. Vũ Văn Nguyệt đau lòng vô cùng, chàng thật sự tin Sở Kiều đã chết.

“Sở Kiều truyện” tập 27-28: Nguyệt đau khổ vì tưởng Sở Kiều đã chết, Yến Tuân bắt đầu tàn nhẫn - Ảnh 7.

Giữa lúc đang uống rượu giải sầu vì sự ra đi đột ngột của người mình yêu thì Vũ Văn Hoài đến tìm Vũ Văn Nguyệt, ép chàng phải chuyển giao mọi thứ liên quan đến Điệp chỉ thiên nhãn cho hắn. 

Biết được nhiều bí mật, kể cả chuyện liên quan đến thân thế của mình, Vũ Văn Hoài bắt đầu cảm thấy lo sợ. Trong lúc tức giận, Vũ Văn Hoài ấn vào thiết bị tự hủy khiến Điệp Chỉ lâu bị cháy. Vũ Văn Nguyệt bình an ra ngoài còn Vũ Văn Hoài suýt nữa mất mạng.

6Trong khi đó, Hoàng đế lại hạ chỉ đem Yến Tuân nhốt vào Uyên Ca Uyển trong 3 năm, sau đó sẽ để chàng thừa kế vương vị Định Bắc Hầu. 

Sau khi ra ngoài, chàng gặp được Sở Kiều, hóa ra nàng vẫn còn sống. Yến Tuân cùng Sở Kiều và Trọng Vũ chuyển đến Uyên Ca Uyển, bắt đầu có những mưu tính cho đại nghiệp trong tương lai. 

Mọi việc sẽ tiếp diễn thế nào, mời các bạn đón xem tập 29 – 30 của Sở Kiều truyện sẽ chiếu vào 28/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại