*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Champions League trở lại vào thứ Ba tại sân Old Trafford nơi Man.United đang để tang cho cầu thủ vĩ đại nhất của mình là Sir Bobby Charlton, người vừa qua đời hôm thứ Bảy, thọ 86 tuổi. Quỷ đỏ phải thắng Copenhagen vào thứ Ba không chỉ là màn tri ân huyền thoại, mà còn cứu vãn nguy cơ bị loại sớm.
Huyền thoại Man Utd, Denis Law xác nhận rằng ông đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ hỗn hợp.
Ban lãnh đạo Man United bỏ qua lời khuyên của huyền thoại Bobby Charlton, "cố đấm ăn xôi" thuê Jose Mourinho. Giờ đây, "xôi" thì ít mà "đấm" lại nhiều.
"May mà có Rooney", chắc hẳn nhiều CĐV Quỷ đỏ đã phải gào lên như thế sau khi xem trận đấu giữa Man United và Stoke City.
Có lẽ Rooney cần phải sang Việt Nam để nghiên cứu về các tác phẩm của nhà văn Nam Cao thay vì sống kiếp đời thừa tại Man United!
Con đường tới Old Trafford khá gập ghềnh nhưng Mourinho nhanh chóng cho thấy giá trị, tầm quan trọng, hiệu quả cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ Quỷ đỏ.
Dù chưa bắt tay ngay vào công việc tại Man United, song Mourinho hẳn là đã có thành công lớn đầu tiên trong ngày hôm qua.
NHM muốn Mourinho và có lẽ Ed Woodward cũng muốn chiều lòng họ bởi nhiều lí do, nhưng hãy khoan, cái gì muốn đâu phải chắc chắn được.
Có lẽ, chính Người đặc biệt cũng không thể ngờ con đường đến với ghế nóng Man United lại vất vả đến vậy.
Man United đề cao truyền thống, hình ảnh, giá trị bền vững và đó là lý do họ trở thành CLB có lượng CĐV đông nhất thế giới. Nếu là trước đây, Man United không đời nào chấp nhận một HLV như Jose Mourinho. Nhưng bản thân Man United đã thay đổi.
Cứ mỗi khi nhắc đến vấn đề này là tiền đạo Man United chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Chiến thắng 3-0 trước Aston Villa rạng sáng nay với một hat-trick của Robin van Persie đã chính thức đưa Man Utd tới chức vô địch Premier League mùa này. Thậm chí họ còn đăng quang chức vô địch Anh thứ 20 trong lịch sử sớm 4 vòng đấu.
Tâm điểm