Phớt lờ lời huyền thoại, Man United "ăn đấm" vì Mourinho

Ngọc Huy |

Ban lãnh đạo Man United bỏ qua lời khuyên của huyền thoại Bobby Charlton, "cố đấm ăn xôi" thuê Jose Mourinho. Giờ đây, "xôi" thì ít mà "đấm" lại nhiều.

Bobby Charlton: "Mourinho không xứng đáng dẫn Man Utd"

Mùa Xuân 2013, Jose Mourinho không thể hàn gắn mối quan hệ trong phòng thay đồ Real Madrid, khi bản thân mâu thuẫn nặng nề với Iker Casillas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo và Pepe (ngày ấy, nội bộ Real Madrid được chia thành hai phe, băng đảng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha), nên quyết định ra đi.

Trước khi mùa giải 2012/13 khép lại, Mourinho đã đạt được thỏa thuận với chủ tịch Florentino Perez về việc chấm dứt hợp đồng (vốn có thời hạn đến 2016). Thỏa thuận ấy đồng nghĩa "Người đặc biệt" không được nhận khoản đền bù 40 triệu euro.

Vì lòng tự trọng, Mourinho chấp nhận tự ý ra đi, thay vì chờ Real Madrid sa thải rồi ôm một cục tiền.

Phớt lờ lời huyền thoại, Man United ăn đấm vì Mourinho - Ảnh 1.

Mâu thuẫn với Ronaldo đẩy Mourinho ra khỏi Bernabeu.

Chelsea tìm đến đặt vấn đề. Mourinho ỡm ờ không gật đầu ngay. Bởi vì, ông chờ đợi lời mời từ Man United - đội bóng cũng tìm kiếm một nhà quản lý mới khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Các quan chức Man United thực sự muốn có Mourinho. Nhưng họ không đàm phán ngay mà đi xin ý kiến của Sir Bobby Charlton, trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Sir Bobby Charlton là huyền thoại được tôn trọng nhất lịch sử Man Utd (có lẽ, ông cũng là cầu thủ người Anh được tôn trọng nhất cho đến nay). Đó là lý do các quan chức ở Old Trafford vẫn hay tham khảo ý kiến của ông.

Phớt lờ lời huyền thoại, Man United ăn đấm vì Mourinho - Ảnh 2.

Cú "móc mắt" xấu xí của Mourinho ngày nào.

"Một con người chọc ngón tay vào mắt đồng nghiệp, trước ống kính truyền hình phát cho nửa dân số của hành tinh theo dõi, thì không thể dẫn dắt CLB có truyền thống và trang nghiêm như United", Sir Bobby Charlton nhấn mạnh.

Bobby Charlton muốn nói đến hình ảnh Mourinho chọc mắt Tito Vilanova, khi ấy là trợ lý của Pep Guardiola, trong trận Siêu kinh điển ngày 17/8/2011. Đó là trận đấu đậm chất bạo lực, khi Mourinho chủ động kích động cầu thủ của mình gây chiến vào những phút cuối (David Villa, Mesut Oezil và Sami Khedira nhận thẻ đỏ trực tiếp trong vụ xô xát, cùng 9 cầu thủ khác bị cảnh cáo thẻ vàng).

Man United và thành tích khiêm tốn với Mourinho

Từ lời khuyên của Sir Bobby Charlton, cùng với sự giới thiệu của Sir Alex Ferguson, Man United đã chọn David Moyes ngồi vào chiếc ghế danh giá mà rất nhiều người thèm khát.

David Moyes thất bại thảm hại trong cuộc phiêu lưu ở Old Trafford. Sau đó, Quỷ đỏ tiếp tục sa lầy với Louis van Gaal - người đã để hết sự tinh túy của mình ở World Cup 2014 với tuyển Hà Lan.

Phớt lờ lời huyền thoại, Man United ăn đấm vì Mourinho - Ảnh 3.

Sir Bobby Charlton là nhân vật nhận được sự tôn trọng hàng đầu ở Man United.

Thất bại với Van Gaal, đầu tư sai lầm về chuyển nhượng, Ed Woodward - người được phụ trách quản lý chuyên môn từ năm 2013, thay thế "bố già" David Gill (giữ cương vị CEO giai đoạn 2003-2013, được xem là người đứng sau thành công của Man United thập niên đầu thế kỷ 21) - rất khao khát tạo một dấu ấn riêng.

Trước việc người hàng xóm Man City công bố thuê Pep Guardiola - vị HLV có 7 năm rực rỡ cùng Barca và Bayern Munich - Ed Woodward không thể ngồi yên được nữa. Ông bỏ qua lời khuyên của Sir Bobby Charlton, ký hợp đồng với Mourinho.

Ed Woodward không quan tâm đến việc Mourinho từng tạo tiếng xấu ở Real Madrid, và vừa bị Chelsea sa thải. Vị phó chủ tịch xuất thân từ nhân viên kế toán này chỉ quan tâm đến một thứ: danh tiếng của Mourinho. Để tìm đối trọng với Pep Guardiola, quả thực không ai hơn được Người đặc biệt.

Phớt lờ lời huyền thoại, Man United ăn đấm vì Mourinho - Ảnh 4.

Man United "cố đấm ăn xôi" khi thuê Mourinho. CLB cũng chấp nhận phá bỏ truyền thống của mình, thực hiện những khoản chi kỷ lục để mua ngôi sao, phục vụ cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Chưa kể, để thuê được Mourinho, Man United phải trả khoản lót tay 16 triệu bảng. ("Hắn ta (Pep Guardiola) đã nhận được khoản tiền rất lớn. Người ta nói với tôi như thế", Mourinho đòi hỏi).

Gần hai năm từ ngày thuê Mourinho, Man United thu được những gì? Những "nắm xôi" rất khiêm tốn: Community Shield, League Cup và Europa League.

Tương lai không hứa hẹn

"Xôi" ít, nhưng "đấm" thì nhiều. Mourinho là một HLV không học được ý thức tự nhận trách nhiệm. Mới đây, ông công khai mắng các học trò thi đấu như trẻ con, ở trận hòa Leicester 2-2, và lờ đi yếu tố bản thân có vấn đề về chiến thuật.

Phớt lờ lời huyền thoại, Man United ăn đấm vì Mourinho - Ảnh 5.

Xa hơn một chút, chính Mourinho khơi mào cho cuộc chiến với các cầu thủ Man City, sau trận derby Manchester mà Man United thua 1-2 ngay trên sân nhà. Ông tấn công thủ thành Ederson của đội khách, kích động các thành viên của mình xen vào chuyện trong phòng thay đồ đối thủ.

Cuộc ẩu đả mà Mourinho kích động dẫn đến việc Mikel Arteta, trợ lý của Pep, bị chảy máu và phải nhập viện.

Điều này gợi lại câu chuyện từng diễn ra năm 2011, sau khi Barca thắng Real Madrid 2-0 lượt đi bán kết Champions League, ngay trên sân Bernabeu. Lúc đó, Mourinho chỉ đạo trợ lý Rui Faria - người hiện cũng có mặt ở BHL Man United, đến phòng thay đồ Barca để ngăn đối phương ăn mừng chiến thắng, và chỉ thẳng mặt Pep: "Chúng mày là một lũ ăn bám trọng tài".

Vừa bị loại khỏi League Cup, ít hơn Man City đến 13 điểm sau lượt đi Premier, Man United không hứa hẹn sẽ gặt hái thành công trong mùa giải thứ hai với Mourinho. Thay vào đó, chỉ có những "cú đấm" khác đang chờ đợi Quỷ đỏ, vì sự hiếu chiến của Người đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại