Man United: Đừng mua Ronaldo, mà hãy bán David de Gea!

Tâm Anh |

Lại một mùa giải nữa kết thúc cay đắng với Man United sau trận hòa "như đùa" trước Leicester, và cay đắng hơn là phải nhìn Man City đăng quang khi mùa bóng mới trôi qua có một nửa.

1. Mới đây, nhân dịp Premier League trải qua 1/4 thế kỷ, trang Football Fancast đã dùng trò chơi Football Manager 2018 giả lập 25 mùa bóng tiếp theo của giải Ngoại hạng Anh để thử vẽ nên kịch bản cho tương lai, và trong nỗi buồn mênh mang, người hâm mộ Man United tìm thấy đôi chút niềm vui cho ngày Giáng sinh với dự báo Quỷ đỏ sẽ vô địch mùa bóng 2018/19, lần đầu tiên sau triều đại Sir Alex.

Theo đó, Jose Mourinho sẽ chi đến 154 triệu bảng Anh để đem về 6 gương mặt mới ở mùa giải năm sau, đáng chú ý là Eric Dier với giá 41,5 triệu bảng và Paulo Dybala với giá 69 triệu bảng. Man United sẽ có chức vô địch Anh lần thứ 21, với 11 điểm cách biệt với Man City cùng 93 bàn thắng và chỉ vỏn vẹn 32 bàn thua.

Cũng ở đó, Dybala ghi 21 bàn cả mùa, chỉ chịu kém Vua phá lưới Sergio Aguero đúng 1 bàn, Jose Mourinho đoạt giải HLV của năm, Juan Mata đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa từ bình chọn của cả cổ động viên lẫn giới chuyên môn và David de Gea đoạt giải Găng tay vàng với thành tích ấn tượng là 17 trận giữa sạch lưới cả mùa.

Man United: Đừng mua Ronaldo, mà hãy bán David de Gea! - Ảnh 1.

David de Gea vẫn luôn là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United nhiều mùa bóng qua.

Dự đoán của chương trình máy tính hẳn cũng là giấc mơ của mọi cổ động viên Ma United, dù giấc mơ ấy ở thời điểm này quá đỗi xa xôi và hoang đường, bởi chẳng có thành công nào có thể được xây dựng bằng một Quỷ đỏ thiếu sinh khí, cá tính và động lực như hiện tại.

David de Gea hẳn nhiên là cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở Man United, chẳng phải chỉ riêng mùa bóng này, mà còn từ rất nhiều mùa bóng trước. Nhưng dưới bàn tay nhào nặn của Mourinho, có vẻ như đây lại chính là điểm yếu cốt tử của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chẳng khó để nhận ra sự xuất sắc của David de Gea với những pha cứu bóng xuất thần ở những tình huống tưởng như "chết rồi" đang từng ngày khiến hàng thủ của Quỷ đỏ chơi tệ đi trông thấy. Trận cầu trên sân Emirates, nơi mà thủ thành người Tây Ban Nha phải căng người cản phá đến 15 "cú nã đại bác" từ các Pháo thủ là minh chứng hùng hồn nhất.

Man United: Đừng mua Ronaldo, mà hãy bán David de Gea! - Ảnh 2.

Thay vì đá bóng, Lukaku và Herrera quay sang cãi nhau ngay trên sân.

Mới nhất, ở phút 88 trận đấu với Leicester, camera ghi lại cảnh thay vì tập trung gây sức ép lên đối phương trong hoàn cảnh Man United đang thắng 2-1 và đội bạn bị mất người, thì Lukaku và Herrera đứng lại để... cãi nhau. Bảy phút sau, Man United thủng lưới từ một pha phòng ngự siêu ngớ ngẩn, đánh rơi 2 điểm và chính thức tặng Man City món quà Giáng sinh giá trị nhất.

Sự xuất sắc quá thường xuyên của David de Gea đang khiến hàng thủ Man United vốn đã chắp vá với những chấn thương liên tục, lại thêm sự ỷ y và vào tài năng của thủ thành này, và kết quả chẳng khó đoán khi thủ thành này thường xuyên phải đối mặt với những pha kết thúc không thể cản phá của đối phương.

Để David de Gea rời Old Trafford không những là trả lại sự công bằng cho thủ thành xuất sắc hàng đầu thế giới, mà còn kéo Quỷ đỏ ra khỏi sự ảo tưởng về một hàng thủ vững mạnh, trả lại động lực là áp lực phải chơi tốt, thay vì dựa vào chốt chặn cuối cùng vững chãi của mình.

Man United: Đừng mua Ronaldo, mà hãy bán David de Gea! - Ảnh 3.

Với những pha kết thúc kiểu này thì David de Gea đành phải bó tay.

2. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid vừa thua "sấp mặt" trước Barca ở El Clasico, và người hâm mộ Man United lại được phen mừng thầm khi Ronaldo lại "khó ở", cùng viễn cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha quay về Old Trafford bừng sáng hơn bao giờ hết.

Nhưng mua Ronaldo để làm gì, khi mà điều Man United thiếu nhất không phải một siêu sao, hay một chân sút thượng thặng lĩnh xướng hàng công, mà là cá tính của một cầu thủ có được trọn vẹn "tinh thần Quỷ đỏ" ngày nào.

Dưới triều đại Sir Alex, Man United chưa bao giờ thiếu những cầu thủ đầy cá tính, đầy ắp nhiệt huyết để truyền cảm hứng cho đồng đội, giúp Quỷ đỏ thăng hoa hết cỡ với những màn "tàn sát" đối phương không thương tiếc, cũng như vực dậy tinh thần, niềm tin ở những thời điểm khó khăn.

Man United: Đừng mua Ronaldo, mà hãy bán David de Gea! - Ảnh 4.

Mẫu cầu thủ cá tính và truyền cảm hứng cho đồng đội như Roy Keane ngày nào đã "tuyệt chủng" ở Old Trafford.

Sir Alex Ferguson từng nói rằng khái niệm "Fergie Times" không phải do ông mà có, mà nó là do tinh thần "đá chết bỏ" của chính các cầu thủ Man United khi bị đặt vào hoàn cảnh khó khăn, vào tình huống "quay lưng ra sông mà đánh". Ở những thời điểm ấy, sự điên cuồng và tận hiến của các cầu thủ Man United là chìa khóa cho những bàn thắng muộn, những chiến thắng kịch tính đến vỡ òa.

Ở Man United ngày ấy, ngay cả đến Edwin van der Sar cũng trở thành một nhân vật truyền cảm hứng bất tận cho các đồng đội. Nemanja Vidic từng nói về thủ thành người Hà Lan này: "Khi chúng tôi cảm thấy ngợp trước sức ép của đối thủ, chúng tôi quay lại và nhìn Edwin van der Sar để cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Man United: Đừng mua Ronaldo, mà hãy bán David de Gea! - Ảnh 5.

Edwin van der Sar luôn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội ở Man United.

Cái "rồi sẽ ổn thôi" ngày nào của Vidic khác hoàn toàn với điều mà hàng thủ Man United trông cậy vào David de Gea hiện tại rất nhiều. Ở sau lưng, thủ thành người Hà Lan dạy các đồng đội phải di chuyển như thế nào để bịt kín lối vào khung thành của anh, thay vì đứng yên để "giơ đầu chịu báng" thay họ.

Cần Ronaldo làm gì khi với câu hỏi có cầu thủ nào đủ cá tính, đủ sức ảnh hưởng và tinh thần chiến binh đủ ảnh hưởng đến các đồng đội trong đội hình Man United không, câu trả lời ắt hẳn là "không ai cả".

Cần Ronaldo làm gì, để Man United lại phải gánh trên vai thêm một siêu sao vốn đã quá quen với việc tất cả đồng đội phải hỗ trợ mình ghi bàn, thay vì là chỗ dựa tinh thần, là đầu tàu như cách Messi đang cống hiến cho Barcelona - lùi lại phía sau, ẩn dật hơn, nhưng sẵn sàng tỏa sáng mỗi khi đồng đội cần đến mình.

Man United: Đừng mua Ronaldo, mà hãy bán David de Gea! - Ảnh 6.

Cần Ronaldo làm gì khi Man United đã có quá đủ những "ông kễnh" là Ibrahimovic, là Pogba, cùng chân sút "tâm lý yếu" Lukaku.

Và trên hết, cần Ronaldo làm gì khi sừng sững ở đó một Mourinho đang lái Man United hào hùng ngày nào vào con đường "hắc đạo" với thứ bóng đá "phản bóng đá", giết chết bóng đá bằng những chiếc xe bus hai tầng, bằng lối đá triệt tiêu cảm xúc, cùng những lời ngụy biện và phát ngôn gây tranh cãi triền miên...

Thăm dò ý kiến

Bạn đặt kì vọng vào cầu thủ nào nhất ở VCK U23 châu Á?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Bạn kì vọng gì vào U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Bạn yêu thích HLV ĐTQG Việt Nam nào nhất?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại