Wayne Rooney và nỗi buồn ngàn năm không ai thấu

Triệu Mẫn |

Cứ mỗi khi nhắc đến vấn đề này là tiền đạo Man United chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Rooney chưa bao giờ được coi là một “trai đẹp” tại Manchester United, thậm chí anh còn bị liệt kê vào danh sách những chân sút kém sắc nhất ở đây.

Vấn đề này thuộc phạm trù “tế nhị” nên cũng ít khi được đem ra bàn luận, tuy nhiên chắc chắn ai cũng biết một trong những nguyên nhân thuộc về mái đầu “đất trống đồi trọc” ngay từ thuở mới 26 của anh.

Và với 1 vài người thân cận, thì đó lại là đề tài ưa thích để đem ra châm chọc R10.


Rooney và mái tóc ít ỏi dù nhiều lần cố cải thiện.

Rooney và mái tóc ít ỏi dù nhiều lần cố cải thiện.

Trong tự truyện của mình, Rio Ferdinand đã có những dòng đùa cợt rất vui vẻ khi nói về “niềm đau” của Wayne Rooney.

“Phòng thay đồ luôn tràn ngập những trò đùa cợt - đó là một phần không thể thiếu của bầu không khí nơi đây. Tại Manchester United luôn luôn là thế, từ sân đấu tới sân tập.

Như khi Wayne Rooney bị rụng tóc. Chúng tôi sẽ trêu chọc cậu ấy với những câu như "Trông như Bobby Charlton, mới 21 tuổi đầu”. Rồi thì "Thôi xong, hôm nay mưa rồi. Tóc thằng cu sẽ thế nào đây? rụng khắp nơi mất”.


Thoáng thấy bóng dáng của Sir Bobby Charlton ở Rooney.

Thoáng thấy bóng dáng của Sir Bobby Charlton ở Rooney.

Rooney không đến nỗi bị chế giễu khắp nơi nhưng chắc chắn anh cũng chả vui vẻ gì khi mà thi thoảng vài người lại gọi là “gã hói” như một lẽ đương nhiên.

Bởi vậy mà tiền đạo người Anh từng bí mật đến Trung tâm Harley Street Hair ở London để chữa hói bằng khoản tiền lên tới 30 ngàn bảng.

Ở đây, anh được cấy tóc giả để “chữa cháy” cho cái tình trạng dở khóc dở cười hiện tại. Tuy nhiên, một điều không may xảy ra là việc các bác sĩ làm kiểu gì mà khiến cho tóc của Rooney lại mọc lên mang màu xám, mặc dù vốn dĩ màu tóc nguyên bản của anh là vàng.

Có thông tin cho rằng, Coleen Rooney đã đến tận trung tâm làm um lên, bắt đền cho cái việc khiến đầu của ông xã mình lổm nhổm và buồn cười không tả xiết. Cô cùng tiện thể lên án luôn các chuyên gia vớ bẫm bao nhiêu tiền mà làm ăn "vớ vẩn".

Mỗi khi nói đến “niềm đau” của tiền đạo này, người ta sẽ có vài thống kê về việc những người hoạt động trong lĩnh vực bóng bánh mà “hơi ít tóc” kiểu gì cũng thành danh vang dội, điển hình là Sir Bobby Charlton mà người Man United chẳng ai không biết như phương thức an ủi.

Tuy nhiên, chắc hẳn điều đó chẳng có tác dụng nhiều trong việc nguôi ngoai khao khát có lại hình ảnh đẹp đẽ hơn trên sân cỏ của Rooney. Mái đầu hói khi mới xấp xỉ 30 tuổi luôn là một niềm đau khó thấu đối với đội trưởng Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại