*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Với áp lực cạnh tranh xã hội ngày càng lớn như hiện nay, nhiều học sinh mong muốn được nhận vào đại học danh tiếng với hy vọng tiếng tăm của ngôi trường sẽ giúp họ tìm được công việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp.
Quyết định ở lại thành phố để đi làm thêm kiếm tiền, giúp đỡ bố mẹ nhưng cô gái không ngờ bản thân lại rơi vào tình huống éo le.
Bài đăng của cô gái hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Một ca đêm thường kéo dài từ 22h đêm đến 6h sáng. Tất nhiên, đi kèm cũng là những câu chuyện "dở khóc dở cười" chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Một số bạn sinh viên cho rằng chủ quán đang cố ý "lươn lẹo", trả công quá “bèo bọt”, không xứng đáng với công sức bỏ ra khiến chủ quán ngỡ ngàng vì không hiểu mình sai ở đâu.
Dù chỉ là sinh viên đi làm thêm nhưng chàng trai có mục đích và tinh thần làm việc rất nghiêm túc, tình cảm với cô bạn gái cũng khiến nhiều người phải ghen tị.
Tờ đơn được cho là của bà chủ shop giày quỵt tiền nhân viên đang được chia sẻ trên nhiều group.
Sinh viên đi làm thêm, đi thực tập, thử việc như làm dâu trăm họ vậy, may mắn thì gặp được công ty ngon lành, đối đãi tốt, xui xẻo thì gặp toàn những nơi đã tệ còn thích hành hạ, bóc lột người khác.
Trong lúc dân mạng còn chưa tìm ra link Facebook thì các anh chàng si tình đã lên xong kế hoạch "đột kích" tuyến xe buýt này để mong gặp được người đẹp.
Mặc dù phải trải qua không ít khó khăn, nhiều bạn sinh viên vẫn tiếp tục công việc làm thêm này bởi vì thu nhập từ nó có thể giúp họ có thể trang trải một phần chi phí cuộc sống đắt đỏ hiện nay.
Gần Tết Nguyên đán, trong khi nhiều người tất bật mua sắm, chuẩn bị về quê đón Tết thì một số người khác lại tranh thủ dịp này để làm thêm, tăng thu nhập và cảm nhận không khí Tết nơi đô thị.
Chỉ vì cho bạn trai mượn 2 triệu để sửa điện thoại hư và yêu cầu mỗi tháng trả dần, cô nàng bị người yêu mắng là người ích kỷ và nói lời chia tay ngay lập tức. Hiện tại câu chuyện này đang gây không ít tranh cãi trên một hội nhóm chị em.