Shipper bất lực bị cướp xe và những câu chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích

K.N (th) |

Nhờ những người không quen tốt bụng mà shipper bị cướp xe hay chàng trai bán bánh bao bị cháy xe đã có những cái kết ấm lòng.

Chàng trai bán bánh bao bật khóc bên chiếc xe cháy rụi, may mắn được người qua đường giúp đỡ

Shipper bất lực bị cướp xe và những câu chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích - Ảnh 1.

"Cần câu cơm" bị thiêu cháy, chàng trai trẻ hoảng hốt. Ảnh: Đặng Đức Công

Mới đây, trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự cảm kích đối với hành động đẹp của người dân đi đường khi đã ra tay giúp đỡ một chàng trai không may bị cháy xe bán hàng.

Theo đó, khi đang trên đường đi bán bánh bao tại đường quốc lộ cảng Kỳ Hà, đoạn qua thôn 4, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ xe máy của chàng trai trẻ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tủ đựng bánh bao và các vật dụng liên quan.

Đáng chú ý, đây là chiếc xe máy mà chàng trai mua trả góp còn một tháng nữa mới thanh toán hết. Bắt gặp hoàn cảnh khó khăn này, người dân xung quanh đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ để giúp đỡ chàng trai bớt một phần thiệt hại.

Anh Đặng Đức Công (27 tuổi, Núi Thành, Quảng Nam) là một trong những người dân tốt bụng gần đó đã giúp dập lửa và đồng thời ủng hộ tiền để hỗ trợ cho chàng trai bán bánh bao.

Anh Công cho biết, anh là người chứng kiến toàn bộ sự việc."Mình không biết lý do cụ thể ra sao mà xe bốc cháy nhưng chắc là do lửa ở phía sau thùng bánh bắn vào bình xăng nên xe mới cháy. Khi em trai này đi dạo vào xóm mình để bán bánh thì đám cháy xuất hiện, mọi người xung quanh mới chạy lại giúp đỡ."

Shipper bất lực bị cướp xe và những câu chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích - Ảnh 2.

Chiếc xe bị cháy rụi. Ảnh: Đặng Đức Công

Theo lời anh Công kể lại, lúc xảy ra sự việc chàng trai bán bánh bao vô cùng hoảng hốt, khuôn mặt tái mét và thậm chí là bật khóc. Người dân xung quanh thấy thương quá nên đã ủng hộ ít tiền. Người nhiều thì vài trăm, người ít thì vài chục, thậm chí nhiều người đi đường thấy vậy cũng ghé lại quyên góp nữa.

Ban đầu, chàng trai trẻ khá ngại ngùng không dám nhận nhưng vì mọi người động viên rất nhiều nên sau đó chàng trai mới cầm tiền và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Được biết, số tiền mà chàng trai nhận được từ những tấm lòng hảo tâm là khoảng gần 10 triệu đồng.

Được biết, chàng trai bán bánh bao năm nay 14 tuổi, quê gốc ở Huế, em cùng với mẹ vào Quảng Nam ở trọ và bán hàng mưu sinh. Chiếc xe bán bánh bao là công cụ duy nhất để chàng trai kiếm tiền trang trải cuộc sống, vậy nên khi xảy ra vụ việc em đã rất lo sợ. May mắn là được người xa lạ giúp đỡ nên em đã rất xúc động, rưng rưng nước mắt.

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện cảm động này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng ấm lòng. Rất nhiều người đã dành lời khen với những tấm lòng hảo tâm khi chia sẻ sự khó khăn với chàng trai trẻ.

"Nhìn mặt bạn ấy hiền lành, thương quá."

"Tội em quá, may mắn có những người tốt giúp đỡ em".

"Nhìn khuôn mặt thật thà, lương thiện. Đọc xong mà ấm lòng."

Shipper bị cướp xe hàng được ủng hộ 85 triệu

Shipper bất lực bị cướp xe và những câu chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích - Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm trong vụ cướp được camera an ninh ghi lại. (Ảnh chụp từ clip)

Khuya 12/7, những tiếng báo tin nhắn, cuộc gọi vẫn vang lên liên tiếp trên chiếc điện thoại của nam shipper Nguyễn Khánh Duy (25 tuổi). Lần đầu tiên trong đời, anh nhận được tình thương và sự quan tâm của cộng đồng nhiều đến như vậy.

Là nạn nhân trong vụ cướp xe máy chở hàng hóa xảy ra ở quận Bình Thạnh trưa ngày 11/7, anh Duy lo lắng, đứng ngồi không yên vì không biết kiếm đâu số tiền lớn để bồi thường cho công ty và khách hàng. Chiếc xe máy trả góp 21 triệu là công cụ mưu sinh giúp vợ chồng anh trang trải chi phí sinh hoạt trên thành phố lớn.

"Của đã mất cũng đành chịu chứ biết sao giờ, lúc đó nghĩ tiền còn thiếu tôi định đi vay để trả người ta", anh Duy ngậm ngùi.

Anh Duy hiện đang làm công việc giao hàng cho một sàn thương mại điện tử. Trưa ngày 11/7, khi đang đứng chờ giao hàng cho khách ở hẻm 133 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, một đối tượng đi ngang qua đã nhảy lên xe anh Duy nổ máy rồi tẩu thoát. Bất lực, nam shipper gọi điện báo xin lỗi khách, đồng thời tới cơ quan công an trình báo.

Chị Huỳnh Vy, 26 tuổi, trú quận Bình Thạnh là một trong những người đứng ra kêu gọi quyên góp giúp anh Duy khi biết câu chuyện của nam shipper.

Shipper bất lực bị cướp xe và những câu chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích - Ảnh 4.

Anh Duy là nạn nhân trong vụ cướp xe máy ở Q. Bình Thạnh

Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết, anh Duy là shipper "quen mặt" ở phường 22. Sự năng nổ, nhiệt tình của anh khiến chị Vy ấn tượng qua nhiều lần gặp mặt. Biết anh gặp sự cố, chị Vy tuy không chứng kiến nhưng lại là vị khách hàng đầu tiên mà nam shipper báo tin.

"Duy gọi đến, tưởng báo giao hàng ai ngờ lại nói 'Em bị mất xe với mất hàng rồi chị ạ', tôi tá hỏa. Sau khi làm việc với công an xong, Duy mới quay lại nhà tôi kể hết sự tình. Tôi rất quý Duy mà bạn ấy cũng thật thà. Vài lần đi giao hàng, tin tưởng khách nên bị 'bom' rồi đó. Người ta kêu để hàng trong nhà, lát sau về họ trả tiền, ai ngờ họ không trả cho cậu đó luôn. Thương cho hoàn cảnh của em nên tôi đứng ra kêu gọi cộng đồng xung quanh giúp đỡ", chị Vy nói.

Chị Vy kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội, đăng tải số điện thoại cùng số tài khoản cá nhân của anh Duy. Mọi khoản tiền quyên góp đều được chuyển trực tiếp cho nam shipper. Chỉ tính riêng trong 2 ngày 11/7- 12/7, anh Duy nhận được hơn 85 triệu đồng.

"Lúc đứng ra kêu gọi, tôi không nghĩ nhận được sự ủng hộ lớn tới vậy. Điều đó chứng tỏ tình người trong xã hội này vẫn còn tồn tại, người tốt còn nhiều lắm. Thấy may mắn giùm cho Duy", chị Vy vui vẻ cho hay.

Duy xúc động, gửi lời cảm ơn tới vị ân nhân đặc biệt. Nam shipper dự định vài ngày nữa sẽ mua một chiếc xe máy và đồ nghề mới để tiếp tục công việc.

"Chị Vy là ân nhân đặc biệt, cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp đỡ gia đình. Cuộc đời tôi chưa bao giờ nhận số tiền lớn đến vậy. Tôi mong vẫn sẽ được tiếp tục đi làm và kiếm tiền trang trải cuộc sống", anh Duy bày tỏ.

Nữ công nhân môi trường đô thị bị cướp được tặng xe máy

Shipper bất lực bị cướp xe và những câu chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích - Ảnh 5.

Một mạnh thường quân trao tặng xe máy cho chị Trâm

Cách đây 1 năm, chị Trâm là nạn nhân của vụ cướp xe khi đang đi dọn rác vào rạng sáng 3/8/2021, trên địa bàn phường Đại Mỗ. Khi bị nhóm cướp đe doạ, chị Trâm đã quỳ lạy nhóm cướp đừng lấy đi chiếc xe - tài sản quý giá nhất của gia đình chị.

Ngay khi câu chuyện về nữ lao công nghèo khó bị cướp xe được chia sẻ, đã khiến cộng đồng xúc động với hoàn cảnh của chị Trâm và bức xúc về hành vi của nhóm cướp.

Khi tiếp nhận thông tin vụ cướp, bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nhóm cướp, các cán bộ, chiến sỹ Công an quận Nam Từ Liêm đã tự nguyện quyên góp tiền lương để mua 1 chiếc xe máy mới tặng chị Trâm.

Shipper bất lực bị cướp xe và những câu chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích - Ảnh 6.

Chị Trâm (ngoài cùng bên phải) tặng lại hai chiếc xe máy cho hai đồng nghiệp của mình

Sáng 4/8/2021, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức tặng một chiếc xe máy mới cho nữ lao công bị nhóm cướp xe tại địa bàn Đại Mỗ.

Sau đó, nữ lao công Lê Thị Trâm tiếp tục nhận được thêm 3 xe máy mới nữa từ các mạnh thường quân giúp đỡ. Và lập tức, chị Trâm đã có hành động đẹp: Tặng lại 2 chiếc xe máy vừa nhận được cho hai đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Trâm kể, các đồng nghiệp của mình đều khó khăn, nhưng trong tổ làm cùng có 2 người khó khăn hơn cả, là một nữ lao công cũng bị cướp xe đêm hôm trước và một nam lao công xe bị cháy, đến nay cũng chưa có phương tiện đi lại.

"Tôi xin giữ lại 2 chiếc xe máy, một chiếc cho tôi và một chiếc cho chồng tôi đi làm. Trước đây, hai vợ chồng tôi đi chung một chiếc xe, vì tôi thường làm ca đêm còn chồng tôi làm ban ngày", chị Trâm kể.

Chị Trâm cũng gửi lời tri ân cộng đồng, các mạnh thường quân đã giúp đỡ, chia sẻ với chị. Chị Trâm xin được ngừng nhận mọi tài trợ vì theo chị: "Còn có nhiều mảnh đời khó khăn hơn tôi, nhất là trong dịch bệnh thế này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại