Sẽ chẳng ai biết đến "Người sắt" nếu như không có người phụ nữ này

Pa Dun |

Nếu không có Susan thì chắc hẳn fan hâm mộ của dòng phim anh hùng sẽ chẳng biết đến một "Người sắt" mang tên Robert Downey Jr.

Những tháng ngày vật vã vì nghiện ngập và rượu chè, tù tội

Người ta nói rằng cuộc đời của Robert Downey Jr - nam diễn viên thủ vai Ironman kịch tích không khác gì một bộ phim.

5 tuổi, Robert Downey Jr được cha của mình là nhà làm phim nghiện ngập Robert Downey Sr trao cho vai diễn đầu tiên.

Sau đó 1 năm, anh lại được cha cho làm quen với nàng tiên nâu và cũng từ đó cuộc đời của Robert Downey Jr trôi khi trong khói thuốc và rượu chè.

Đây được xem là dấu nặng buồn lặng nhất trong cuộc đời Robert bởi theo nam tài tử vào thời điểm ấy cha anh không biết làm cách nào để biểu đạt tình cảm với con.

Và dường như việc cho anh hút thuốc phiện là cách duy nhất ông tập giao tiếp và yêu thương cậu con trai của mình.

18 tuổi, Robert khăn gói tới New York để theo đuổi con đường diễn xuất. Robert tham gia rất nhiều bộ phim nhưng phải đến 5 năm sau khi đến New York, anh mới được cả nước Mỹ biết khi có mặt trong "Less Than Zero" (1987).

Anh thậm chí còn được đánh giá là diễn viên tài năng nhất trong thế hệ của mình, sau khi thủ diễn nhiều nhân vật đa dạng trên màn bạc.

Và tên tuổi của Robert bắt đầu nổi đình nổi đám tại Hollywood khi anh đảm nhận vai chính trong "Charlie Chaplin" (1992). Ở tuổi 27, Robert có đề cử vai Oscar đầu tiên, điều mà không phải nam diễn viên trẻ tuổi nào cũng có thể làm được điều đó.

Vào thời điểm ấy, Robert Downey Jr khiến hàng triệu cô gái trên thế giới nghiêng ngả bởi vẻ đẹp trai, lãng tử, đôi mắt hút hồn cùng diễn xuất cực kỳ duyên dáng trên nhiều bộ phim. Nhưng ít ai biết rằng, khi đó anh cũng là một con nghiện ma túy nặng.

Sau thành công của "Charlie Chaplin" (1992), Robert kết hôn với người bạn gái Deborah Falconer và năm sau đó, họ cùng chào đón một con trai.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng kết thúc vì cuộc đời của Robert đã bị nàng tiên nâu giam cầm thậm chí đưa đẩy anh tới con đường tù tội.

Giai đoạn cuối thập niên 90 chắc hẳn là những ngày khó quên nhất trong cuộc đời Robert. Dường như tuần nào trên các mặt báo lớn đều đưa tin Robert bị bắt vào tù, Robert nghiện ma túy, Robert tàng trữ vũ khí...

Có lẽ ít ai tưởng tượng được rằng nam diễn viên tài năng, điển trai của Hollywood lại có ngày phê thuốc, nằm trần truồng trong ngõ tối.

"Nàng tiên nâu" không chỉ cướp đi của Robert sự nghiệp mà còn đạp đổ đi cuộc hôn nhân đầu tiên. Mệt mỏi vì có người chồng nghiện ngập, vào tù ra tội, năm 2004 Deborah quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với Robert.

Robert đã nhiều lần có ý định muốn cai nghiện. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng với Robert bởi nàng tiên nâu đã trở thành người bạn thân thiết từ thuở nhỏ.

Với Robert, ma túy như một phần ký ức của tuổi thơ và có lẽ từ bỏ nó cũng khó khăn như từ bỏ một một phần cuộc sống, vốn đã chế ngự anh từ thủa còn chưa ý thức rõ về bản thân mình.

Cuộc đời Robert cứ thế trôi đi, trôi đi trong hương thơm ma mị của thuốc phiện.

"Người là ánh sáng của đời tôi"

Bị vợ bỏ, sống cảnh sắp mấp mé bờ vực phá sản, Robert gần như là người "hạ đẳng" tại Hollywood thời bấy giờ.

Nhưng cuộc đời đã mỉm cười may mắn với Robert khi cho anh gặp Susan Levin - người con gái định mệnh.

Có lẽ nhiều người vẫn hoài nghi về sức mạnh của tình yêu nhưng có lẽ câu chuyện của Rober và Susan đã chứng minh cho tất cả. Tình yêu đôi khi có thể đưa người ta từ địa ngục lên tới thiên đường.

Năm 2003, Robert lần đầu tiên gặp mặt Susan khi tham dự bộ phim Gothika. Vào thời điểm ấy, Susan Levin là nhà sản xuất và là Phó Chủ tịch điều hành của hãng Silver Picture.

Ngay từ khi gặp nhau, Robert đã bị thu hút bởi người phụ nữ có nụ cười ấm áp hơn cả mùa xuân. Rober nhiều lần "chai mặt" để được hẹn gặp với Susan nhưng đều nhận phải cái lắc đầu của người đẹp.

Nhưng nhờ sự kiên trì của mình Robert đã khiến trái tim cô nàng băng giá Susan tan chảy.

Và cả hai nhận ra rằng mình cần có nhau.

Trải qua bao nhiêu kiên trì, Robert đã có được cái gật đầu của người đẹp.

Trải qua bao nhiêu kiên trì, Robert đã có được cái gật đầu của người đẹp.

Khi cuộc sống xung quanh chỉ toàn là tâm tối thì Sunsan được xem là những điều tốt đẹp duy nhất trên thế giới mà Robert có.

Trái với quá khứ nghiện ngập của Robert thì cuộc sống của Susan lại trôi đi qua yên bình và "trong sạch".

Susan lớn lên ở vùng ngoại ô yên bình tại Chicago. Từ nhỏ tới lớn Susan chưa từng làm bố mẹ phiền lòng bởi thành tích học tập ấn tượng của mình. Thậm chí cô từng là sinh viên loại ưu.

Đặc biệt, Susan chưa bao giờ đụng đến điếu thuốc lá.

Sự thánh thiện của Susan đã làm trái tim vốn cằn cỗi của Robert trở nên hồi sinh.

Sau khi bộ phim đóng máy, Robert đã quyết định cầu hôn Susan. Thế nhưng anh gặp phải trở ngại vô cùng lớn, Susan đưa ra điều kiện rằng cô sẽ trở thành vợ anh nếu như anh từ bỏ ma túy hoàn toàn.

Và tình yêu đã cho Robert động lực để làm được việc mà thậm chí cả nhà tù, cảnh sát hay trại cai nghiện cũng không thể làm cho anh thay đổi.

Robert như khách lữ hành đi giữa hoang mạc khát nước cuối cùng cũng tìm được ốc đảo xanh.

Robert đã có những ngày dài nhốt mình trong phòng để thực hiện các liệu pháp cai nghiện. Downey đã tham gia chương trình cai nghiện và mô tả sau khi cai ma túy, anh giống như người vừa thoát khỏi cõi mê.

May mắn thay những tháng ngày mệt nhoài ấy của Robert đã có Susan và những người bạn thân thiết bên cạnh.

Và anh đã chiến thắng, chiến thắng con quỷ nghiện ngập đã xâm nhập, bám rễ sâu vào cơ thể anh từ tấm bé, để trở thành một quý ông hoàn toàn lành lặn về tâm hồn và thể xác.

Kể từ đó đến nay, Robert không hề động đến ma túy.

Chia sẻ về vai trò của Susan trong việc giúp mình từ bỏ ma túy và rượu, Robert hạnh phúc nói rằng: "Tôi sẽ không thực sự hiểu hơn về những bức tranh trong đời thực mà không có sự chung tay của cô ấy.

Bởi vì nó hoàn hảo, quá hoàn hảo, một sự kết nối hoàn hảo giữa những tính cách và những món quà".

Phần thưởng cho sự kiên trì và lòng quyết tâm và Susan dành tặng cho Robert là đám cưới hạnh phúc vào năm 2005 tại New York.

Chia sẻ kinh nghiệm về việc cai nghiện ma túy, Robert cho biết:

"Đó là hang động tăm tối mà ai sa chân cũng cần phải thoát khỏi. Rất nhiều người đã cố gắng để thoát ra nhưng họ không làm được.

Điều này chỉ có thể thành công khi bạn nhìn nhận thấu đáo ý nghĩa của nó, để từ đó quyết liệt từ chối sự an bài của số phận, bước xuyên qua những thử thách để rèn giũa mình thành một thỏi kim loại mạnh mẽ, kiên cường hơn".

Không chỉ giúp Robert cai nghiện ma túy, Susan còn là người đứng phía sau những thành công của nam diễn viên.

Với công việc là nhà sản xuất của mình, Susan nỗ lực lôi kéo những vai diễn đầy thử thách về cho Robert. Bởi chỉ Susan mới hiểu rằng chồng của mình là một tài năng và nhiệm vụ của cô là phải cho mọi người biết đến điều đó.

Nhờ sự mai mối của Susan, Robert có cơ hội được chạm vào các vai diễn để đời. Và bắt đầu từ năm 2008 với vai diễn trong 2 phim bom tấn là Iron Man và Tropic Thunder, Robert đã khiến người ta quên đi rằng anh từng là một kẻ "hạ đẳng" tại Hollywood.

Thành công ở thời điểm hiện tại của Robert có lẽ không cần nói nhiều. Bởi anh là "Người sắt" không thể thay thế trong trái tim của hàng triệu fan hâm mộ dòng phim siêu anh hùng.

Ở tuổi 50, Robert đang sở hữu rất nhiều điều mà đàn ông thế giới này phải khao khát: Một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp thành công và đặc biệt vô cùng giàu có.

Nhưng thế có hề gì, bởi Robert có Susan, người phụ nữ mang đến cho ông cả mùa xuân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại