Sau "tình một đêm", ngỡ chàng trai lạ đánh tháo nhưng 3 năm sau anh lại đột nhiên xuất hiện đưa ra một lời đề nghị bất ngờ

MHQ |

Cứ ngỡ cuộc tình một đêm chóng vánh sẽ khiến cô gái trẻ trở thành bà mẹ đơn thân nhưng nào ngờ, đây lại là khởi đầu cho chuỗi ngọt ngào và hạnh phúc sau đó...

Mark và tôi kết hôn năm 2017 và đã có hai bé con kháu khỉnh. Tuy vậy, chuyện tình của chúng tôi không hề giống những cặp đôi bình thường khác. 

Cả hai cũng hẹn hò nhưng lần gặp đầu tiên không phải ở một quán cà phê ấm cúng hay là một buổi đi chơi lãng mạn mà tại một câu lạc bộ đêm. 

Khi đó, cả hai đều say xỉn và không kiểm soát được hành động của mình.

Những giây phút hoang dại

Khi vừa bước sang tuổi 25, bạn bè chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc khá hoành tráng tại một câu lạc bộ có tiếng. Tôi rất hào hứng và uống khá nhiều đêm đó. 

Đây cũng là lúc tôi gặp Mark, một anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai vô cùng nam tính. Ngạc nhiên hơn nữa, Mark chủ động tới mời tôi nhảy. 

Sau hai bài hát, anh ta kéo tôi ra một góc khuất và tiết lộ rằng đã chú ý tới tôi từ đầu buổi tiệc. 

Tôi mời anh ta tham gia buổi tiệc và giới thiệu với mọi người anh chàng mới quen này. Tất cả bạn bè tôi đều hào hứng và cuộc vui kéo dài tới tận khuya.

Sau khi tiệc tàn, Mark đưa tôi về. Anh đề nghị tôi ghé thăm nhà anh ấy bởi khi đó tôi khá say và rất đau đầu. 

Tôi đồng ý và ngủ quên trên xe lúc nào không biết. Mọi kí ức tôi nhớ về tối hôm đó chỉ dừng lại ở đó. 

Sáng hôm sau, khi thức dậy trên giường của Mark, tôi mới lo lắng về cuộc tình một đêm của mình. 

Mark để lại một mẩu giấy nhắn rằng anh ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai. Tuy vậy, tôi không muốn gặp lại anh chàng này nên nhanh chóng thuê taxi về nhà.

Sau tình một đêm, ngỡ chàng trai lạ đánh tháo nhưng 3 năm sau anh lại đột nhiên xuất hiện đưa ra một lời đề nghị bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh và tôi không thể ngừng tự trách bản thân về những gì diễn ra. 

Rõ ràng, tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ với bất kì anh chàng nào chỉ vừa mới gặp vài tiếng. Có lẽ từ sau này tôi sẽ không bao giờ quá chén dù là trong buổi tiệc nào đi nữa.

Bà mẹ đơn thân

Khoảng một tháng sau buổi tối với Mark, cơ thể tôi có những dấu hiệu lạ. Những biểu hiện ốm nghén khiến tôi lo sợ và quyết định tìm kiếm thông tin từ các bác sĩ chuyên khoa. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tôi đã có thai được 3 tuần tuổi. Chắc chắn đó là con Mark bởi trước đó tôi không hề quan hệ cùng ai.

Ban đầu, tôi định bỏ cái thai. Cha mẹ tôi là tuýp người cổ điển và rất buồn vì chuyện tôi có bầu trước hôn nhân. 

Tuy nhiên, khi bạn bè khuyến khích chuyện sinh nở, tôi quyết định làm điều ngược lại. Rất may mắn, cuối cùng cha mẹ tôi cũng chấp nhận và giúp tôi rất nhiều.

Về phần Mark, chúng tôi không gặp lại nhau sau đêm đó. Cả hai không hề trao đổi số điện thoại hay bất kì hình thức liên lạc nào và do đó, khó có cơ hội gặp lại nhau. 

Dù đã từng đến nơi ở của anh ta, tôi lại rời đi trong tình trạng gấp gáp và không để ý địa chỉ.

Sau khi sinh Toby, tôi cố gắng tìm kiếm tung tích của Mark nhưng không thể. 

Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân khá mệt mỏi khi phải cân bằng giữa thời gian làm việc và chăm sóc con. Không ít lần tôi bật khóc không kiềm chế khi ôm Toby vào lòng. 

Tuy vậy, sau khoảng một năm, mọi chuyện dần ổn định và tôi cũng quen với cuộc sống mới này.

Cuộc hội ngộ không ngờ

Ba năm sau đêm định mệnh với Mark, tôi tình cờ gặp lại anh ta. Khi đó, cả hai đang dùng bữa trưa tại một quán cà phê gần chỗ tôi làm. 

Khi hai ánh mắt gặp nhau, tôi nhận ra anh ta chẳng nhớ gì về tôi và dửng dưng như người lạ. Quá tức giận, tôi liền tiến tới và nhắc anh ta về đêm hôm đó. 

Không ngờ sau khi nhớ ra, Mark rất xúc động và ôm tôi một cách thân thiết. Chắc hẳn anh ta rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại tôi.

Sau khi mời tôi ngồi cùng, Mark hỏi tôi tại sao sáng hôm đó rời đi mà không báo trước. 

Khi không có chút thông tin nào về cô nàng mới quen, anh phải rất chật vật chờ đợi hàng đêm tại câu lạc bộ nơi chúng tôi gặp lần đầu. Tôi còn nhớ khoảng thời gian đó mình đang muốn trốn tránh quá khứ nên không dám đến câu lạc bộ nào nữa. 

Chính vì thế, Mark không thể tìm được tôi. Mark cho biết việc không thể gặp lại tôi khiến anh ấy rất buồn. 

Anh thực sự thích và muốn tìm hiểu tôi để tiến đến mối quan hệ lâu dài. Tuy vậy, tôi khá luống cuống không biết nên đề cập tới đứa con như thế nào. 

Sau cùng, tôi quyết định chưa nói cho anh ấy vội. Lần gặp tới, khi chuẩn bị tâm lý kĩ lưỡng, tôi sẽ cho anh ta biết về sự có mặt của Toby.

Cái kết ngọt ngào

Phải đến lần hẹn thứ năm tôi mới đủ dũng cảm nói sự thật cho Mark. Trước đó, tôi rất sợ sau khi nghe điều này, Mark sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi như ba năm về trước. 

Anh đề nghị tôi cho xem ảnh đứa con ba tuổi của anh ấy và rất xúc động khi thấy Toby kháu khỉnh và điển trai y hệt như cha nó.

Sau tình một đêm, ngỡ chàng trai lạ đánh tháo nhưng 3 năm sau anh lại đột nhiên xuất hiện đưa ra một lời đề nghị bất ngờ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Mark thừa nhận khá bối rối bởi những gì đang diễn ra. Anh muốn tôi cho anh ấy thêm thời gian để bình tĩnh và dự tính mọi chuyện. 

Khi đó, tôi nghĩ rằng Mark sẽ rời bỏ tôi và thực tế, suốt một tháng sau đó, anh ta không hề liên lạc gì lại.

Tuy vậy, sau một tháng biến mất, Mark xuất hiện bất ngờ và nói muốn gặp Toby. Từ đó trở đi, anh dành phần lớn thời gian rảnh cho chúng tôi. 

Tôi nhận ra sau vẻ ngoài điển trai có phần lạnh lùng ấy là một trái tim ấm nóng, lãng mạn và luôn quan tâm người khác. 

Sau bảy tháng chính thức hẹn hò, anh ngỏ lời cầu hôn và tôi nhanh chóng chấp nhận.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc. Cho đến hiện tại, tôi đã có thêm một bé gái. 

Tôi chưa bao giờ mơ ước về một mái ấm hạnh phúc và hoàn hảo như vậy, đặc biệt sau cuộc tình một đêm chóng vánh và sự cố không lường trước. 

Rõ ràng, may mắn đã mỉm cười khi đưa Mark đến với tôi một lần nữa.

Theo Herworld

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại