Sau thời gian dài "mất tích", Akira Phan trở lại chia sẻ về những biến cố đã qua và "giọt nước tràn ly" khi bị dè bỉu là "đồ heo béo phì"

SU. ẢNH: LEON |

Akira Phan cho biết anh đã bị dè bỉu là đàn ông mà không chịu tập thể dục còn cổ vũ cho chuyện hút mỡ, phẫu thuật thẩm mỹ tuy nhiên nam ca sĩ chẳng bận lòng lắm.

Tham gia chương trình 1 tiếng kể hết , ca sĩ Akira Phan chia sẻ về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ giảm cân toàn thân của mình. Bên cạnh đó, giọng ca "Mùa đông không lạnh" còn kể lại quá trình vượt qua sóng gió nợ nần vì gánh nợ cờ bạc giúp bạn bè.

Akira Phan chia sẻ anh đã có khoảng thời gian khá khó khăn, nhận tất cả các show diễn để tranh thủ kiếm tiền trả nợ rồi còn trang trải các chi phí cho gia đình. Đau đớn nhất là dẫu cho số nợ không phải do bản thân gây ra nhưng Akira Phan vẫn liên tục bị quấy phá, nhục mạ. Nếu chẳng có sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè, Akira Phan khó lòng vượt qua được sóng gió.

Sau thời gian dài mất tích, Akira Phan trở lại chia sẻ về những biến cố đã qua và giọt nước tràn ly khi bị dè bỉu là đồ heo béo phì - Ảnh 1.

Tôi bị ném đồ dơ vào nhà, còng lưng trả lãi 200 triệu đồng/tháng trong 5 năm

Trong giới vẫn đồn đại câu chuyện có khoảng thời gian Akira Phan ngụp lặn vì nợ nần. Có thật là anh vì gánh nợ giúp bạn bè không?

Tôi bị gán số nợ tầm 4-5 tỷ đồng thay cho bạn bè. Số nợ của người này có liên quan đến cờ bạc nhưng tôi vì tin bạn nên mới bị đưa vào thế ở giữa, phải trả tiền đó. 

Người ta vẫn nói rằng vì tôi là nghệ sĩ, cứ nắm thằng có tóc, đừng nắm đứa trọc đầu, thế nên suốt 5 năm, tôi còng lưng trả nợ. Từ số tiền gốc ban đầu, lãi mẹ đẻ lãi con nhiều đến mức mỗi tháng tôi phải trả lãi 200 triệu đồng. Ròng rã suốt 5 năm như thế.

Hồi đó, mỗi tháng tôi đi làm được tầm 300 - 400 trăm triệu. Rồi lấy 200 triệu tiền đi hát trả nợ lãi cho dân xã hội. Số còn lại lo chi trả chi phí sinh hoạt trong gia đình rồi đầu tư ra mắt sản phẩm. Tôi nhận tất cả các show, cứ có tiền là hát. Vì mải mê kiếm tiền trả nợ nên việc ra mắt sản phẩm cũng bị đứt quãng.

Ai cũng bảo thấy Akira Phan đi hát liên tục tưởng là giàu lắm nhưng họ không biết tôi cắm đầu làm vì không có lựa chọn khác. Chỉ tiền lãi thôi đã 200 triệu đồng rồi, đi hát có bao nhiêu tôi cũng đắp vào trả nợ thay bạn bè hết.

Sau thời gian dài mất tích, Akira Phan trở lại chia sẻ về những biến cố đã qua và giọt nước tràn ly khi bị dè bỉu là đồ heo béo phì - Ảnh 2.

Có ai giúp đỡ Akira Phan trong lúc nợ nần như thế không?

Xung quanh tôi có nhiều anh em tốt. Tôi nhớ nhất là 1 người anh sống ở khu vực miền Bắc, chỉ mới gặp có 2 lần nhưng anh sẵn sàng cho tôi mượn số tiền lớn. Chẳng biết anh nghe ở đâu thông tin Akira Phan mắc nợ, thế là anh ngỏ ý nếu cần gì cứ việc nói với anh.

Rồi đến ngày kia, tôi gánh nợ không nổi. Tiền lãi quá nhiều mà đi hát không được thuận lợi. Tôi đành đánh liều gọi cho anh và bảo rằng cho mượn đỡ 1 ít tiền để xoay sở. Tôi nói sẽ trả lãi cho anh theo ngân hàng, vì bình thường tôi toàn đi mượn của dân xã hội bên ngoài, có nơi lãi 5%/tháng, có nơi lãi đến 8%/tháng, mọi thứ rất căng thẳng.

Nghe xong cuộc điện thoại, anh đồng ý cho tôi mượn số tiền 28.000 USD, khoảng hơn 600 triệu. Tôi biết ơn anh vô cùng. Sau này, tôi trả hết số tiền đó cho anh nhưng ơn nghĩa thì luôn nhớ. Con người tôi chơi với anh em tốt vô cùng, chỉ có bị anh em lừa gạt, phản bội rồi vố cho 1 cú nợ nần quá đau như thế mà thôi.

Là ca sĩ mà mang nợ nhiều đến thế, có bao giờ Akira Phan bị dân anh chị đến phá trong lúc biểu diễn hay không?

Có chứ, nhiều lắm không nhớ hết. Họ chạy xe đến trước nhà để ném đồ dơ vào nhà. Họ dọa dẫm yêu cầu tôi trả nợ gấp. Khoảng thời gian đó căng thẳng vô cùng. Bản thân tôi có thể chịu đựng được nhưng chỉ sợ người thân bị ảnh hưởng.

Tôi còn bố mẹ lớn tuổi nữa mà. Tôi không biết mình đã gây nên tội tình gì, chỉ hiểu có 1 điều đó là bây giờ chẳng còn lựa chọn khác, phải chăm chỉ chạy show kiếm tiền trả nợ.

Có lần tôi diễn ở miền Bắc, đang đứng hát thì có người từ dưới sân khấu đi lên đứng sát mình. Họ không phải khán giả đâu, họ là dân anh chị đến đòi nợ. Hồi còn trẻ, tính tôi bộc phát và nông nổi lắm, có chuyện gì cũng quyết chơi tới cùng. Tuy nhiên, đi qua bao nhiêu sóng gió như vậy, tôi dần trầm tĩnh hơn.

Bạn nghĩ xem, chơi với bạn toàn bị vướng nợ tiền. Có người mượn tiền mình xong ôm cục nợ bỏ trốn luôn, có người thì lừa gán cho tôi số nợ 4 - 5 tỷ. Bởi vì tôi là ca sĩ, lại còn đứng giữa chủ nợ và người bạn đó nên mới chịu hết.

Anh có bán bớt đồ đạc trong nhà để trả nợ không?

Có chứ. Tôi bán xe, cầm nhà. Làm mọi thứ để có tiền trả nợ. Có chiếc xe tôi yêu quý vô cùng nhưng vì nợ nần vẫn phải bán. Lại còn bán rẻ nữa chứ. Tiếc vô cùng nhưng không thể làm khác. 

Hồi đó tôi cũng vô tư, đang lúc bài "Mùa đông không lạnh" nổi lên, đi đâu người ta cũng mở nhạc của tôi. Top 3 bảng xếp hạng ca sĩ được yêu thích nhất thì tôi đứng hạng 3 rồi, chỉ sau 2 ca sĩ đàn anh kỳ cựu. Tôi hãnh diện vô cùng, tiền thì kiếm dễ nữa.

Tháng nào cũng đều đặn gần 400 triệu tiền đi hát, đâu có nghĩ đến chuyện mình bị lừa như thế. Kể cả sim điện thoại cũng là mua đồ xịn, gần 500 triệu chứ đâu có ít. 

Vậy mà cuối cùng tan tành hết vì tin bạn. Người ta cũng đi làm như mình, người ta mua đất mua nhà sau đó phất lên. Còn mình lại dính nợ trả mãi mới xong. Từ 2012 - 2017, vật vã đi hát trong 5 năm tôi mới trả hết cả tiền lời lẫn lãi cho số nợ này.

Bị mắng là đồ béo phì, đồ con heo nên tôi mới đi hút mỡ để làm đẹp

Ngoài câu chuyện liên quan đến nợ nần, người ta còn nhắc đến Akira Phan bởi việc anh phẫu thuật thẩm mỹ và hút mỡ toàn thân. Akira Phan nói sao về điều này?

Việc tôi phẫu thuật thẩm mỹ bắt nguồn từ chuyện bị đứt dây chằng đầu gối do chơi đá banh. Trong 1 lần chơi đá banh, tôi bị chấn thương nặng phải đi mổ. Vì chích thuốc và truyền nước biển quá nhiều nên cơ địa tôi bắt đầu thay đổi. Tôi tăng cân không ngừng từ 72kg lên đến 84kg, mọi người nhìn không ra luôn.

Thực tế tôi ăn không nhiều, vì cơ thể bị ứ nước nên mới mập ra nhanh chóng. Từ chỗ đang gọn gàng bỗng chốc phát phì, mình có buồn chứ. Sau khoảng thời gian dưỡng thương, tôi quay lại đi hát thì bị chê bai nặng nề. Người ta mắng tôi là đồ con heo, đồ béo phì, rồi miệt thị đủ điều. Tôi sốc lắm.

Thậm chí trong đầu còn có ý định bỏ hát vì giờ mình mập như thế thì làm sao làm ca sĩ được nữa. Tôi toàn ở nhà để đọc comment từ khán giả. Có nhiều lúc tức và buồn vô cùng nhưng không biết phải làm sao. Vì tôi thực sự béo.

Sau thời gian dài mất tích, Akira Phan trở lại chia sẻ về những biến cố đã qua và giọt nước tràn ly khi bị dè bỉu là đồ heo béo phì - Ảnh 4.
Sau thời gian dài mất tích, Akira Phan trở lại chia sẻ về những biến cố đã qua và giọt nước tràn ly khi bị dè bỉu là đồ heo béo phì - Ảnh 5.

Và cơ duyên phẫu thuật thẩm mỹ đến với anh như thế nào?

Sau khi tăng cân không kiểm soát, tôi cố gắng giảm cân nhưng không được. Tôi cố gắng ăn rau xanh, uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể, thậm chí là nhịn ăn nữa nhưng giảm chỉ được có 2kg.

Rồi đến ngày kia, có bà chị bảo hay là thử đi hút mỡ đi, biết đâu sẽ giảm cân nhanh chóng. Bây giờ tôi còn gì để mất nữa đâu, tuyệt vọng quá rồi. Tôi làm luôn. Chấp nhận đi hút mỡ giảm béo để mau chóng đi hát trở lại.

Đến khi lên bàn mổ, bác sĩ bảo tôi là dạng ứ nước, giờ cũng không thể làm ốm lại nhanh chóng, chỉ có thể giảm từ từ.

Ngày đầu tiên, tôi làm phẫu thuật suốt 12 tiếng đồng hồ. Ngày thứ 2, quá trình phẫu thuật còn kéo dài đến tận khuya dù trước đó đã bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Mọi thứ dù được xử lý khá an toàn nhưng người nhà vẫn rất lo lắng cho tôi. 

Mẹ tôi còn bảo đọc báo thấy có tai nạn chết người trong quá trình phẫu thuật nên mẹ lo lắng đứng ngồi không yên. Đến lúc tôi tỉnh lại sau ca phẫu thuật hút mỡ thì mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau lần hút mỡ toàn thân đó, anh giảm cân được bao nhiêu?

Hút mỡ xong thì tôi ở lại bệnh viện hẳn 1 tuần mới về nhà. Người ta chỉ cần ở 2 - 3 ngày thôi nhưng tôi phải ở lâu hơn, do mẹ muốn thế. Sau ca phẫu thuật, tôi đau đớn lắm không ăn được gì cả. Người thì đau nhức mệt mỏi chỉ muốn nôn ói thôi. Đó là tác dụng phụ của thuốc sau khi gây mê dài.

Những ngày sau đó, tôi đau đến mức ngất xỉu, nhất là lúc đi vệ sinh. Nhưng giờ cũng đành chịu, vì mình muốn đẹp mà, phải cố gắng chấp nhận rồi vượt qua nỗi sợ lẫn sự đau đớn. Tôi cũng không dám nói thật cảm giác của mình cho mẹ nghe, tôi sợ mẹ lo. Toàn phải tự an ủi bản thân rằng sắp đẹp rồi, chịu đau thêm chút nữa thôi.

Trải qua cơn phẫu thuật lớn, bản thân mình cũng đã ốm hơn nhưng vì tạng người tôi thuộc dạng khó xuống cân hoàn toàn nên không thể quay về số 72kg như lúc đầu. Bây giờ tôi còn khoảng 76kg, phải cố gắng tập thể dục nhiều hơn nữa mới mong giảm nốt số cân còn lại. 

Có điều buồn cười là bác sĩ bảo với người béo như tôi mà làm phẫu thuật hút mỡ, kiểu bình thường phải mất từ 4 - 7 lít mỡ, còn Akira Phan thì do truyền nước biển làm cơ thể bị tích nước nên chỉ mất có nửa lít mỡ thôi.

Mà tôi nói thật, hút mỡ đau đớn lắm. Đến giờ tôi vẫn không dám làm lại. Có gì thì tự tập thể dục để cho cơ thể săn chắc hơn thôi.

Sau thời gian dài mất tích, Akira Phan trở lại chia sẻ về những biến cố đã qua và giọt nước tràn ly khi bị dè bỉu là đồ heo béo phì - Ảnh 6.
Sau thời gian dài mất tích, Akira Phan trở lại chia sẻ về những biến cố đã qua và giọt nước tràn ly khi bị dè bỉu là đồ heo béo phì - Ảnh 7.

Anh có nhận phản hồi tiêu cực từ việc phẫu thuật thẩm mỹ và hút mỡ toàn thân của mình không?

Có chứ. Người ta nói về tôi nhiều lắm, ở trên mạng toàn những lời chê bai. Có người bảo rằng đàn ông con trai gì mà kỳ cục. Nếu muốn ốm lại hay làm đẹp cho bản thân thì tại sao Akira Phan không tập luyện, ăn uống khoa học mà cứ phải dùng đến dao kéo làm gì. Họ trách tôi lười biếng, lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ rồi mắng nặng lời lắm.

Họ còn bảo tôi công khai chuyện hút mỡ như thế sẽ làm ảnh hưởng đến giới trẻ nhưng đâu có ai biết tôi bị chấn thương dây chằng dẫn đến nhập viện rồi truyền nước biển làm cơ thể phì lên. Cũng đâu có ai biết tôi đã vất vả giảm cân thế nào. 

Mọi người chỉ nói thôi. Mà giờ tôi cũng kệ, ai nói gì cũng được, mình đẹp là được. Đẹp nhân tạo cũng không sao. Mình cứ sống tốt, làm hết việc để nuôi gia đình, chăm lo cho bố mẹ già rồi tích cóp để dành sau này lấy vợ là ổn.

Xin cám ơn Akira Phan vì đã dành thời gian chia sẻ!




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại