Sau bữa tối, 2 người đàn ông gục chết tại bàn ăn, tưởng bị mafia ám sát nhưng kết quả khám tử thi có "cú twist" lãng xẹt

THÁI ANH |

Cái chết của 2 người đàn ông đã gây chấn động ngôi làng nhỏ ở Pháp nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại là một "cú twist" không ai ngờ tới.

Ngày 3/8/2017, một người hàng xóm đã phát hiện 2 người đàn ông Pháp, lần lượt là Lucien Perot, 69 tuổi, và Olivier Boudin, 38 tuổi, chết tại nhà của nạn nhân lớn tuổi hơn sau bữa tối sang trọng.

Hiện trường vụ án khi đó được miêu tả là ông Lucien nằm gục chết bên cạnh một chiếc đĩa thức ăn vẫn còn một nửa các thể loại đồ ăn bao gồm thịt bò nướng, đậu đóng hộp, bánh mì nướng và 1 ly rượu. Vị khách trẻ tuổi hơn của ông thì nằm chết dưới sàn ngay bên cạnh chiếc bàn. Cả hai đều không có dấu hiệu sinh tồn thời điểm được tìm thấy.

Sau bữa tối, 2 người đàn ông gục chết tại bàn ăn, tưởng bị mafia ám sát nhưng kết quả khám tử thi có cú twist lãng xẹt - Ảnh 1.

Căn nhà của ông Lucien nơi người ta tìm thấy thi thể 2 người đàn ông.

Theo điều tra của cảnh sát, họ không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy căn nhà bị trộm, cũng chẳng có dấu hiệu của cuộc ẩu đả hay chơi xấu. Được biết, 2 người đàn ông đều sống một cuộc sống bình thường, đơn giản ở làng Authon-du-Perche và chẳng hề có kẻ thù.

The Guardian cho biết, kể từ sau khi vụ án mạng được công bố, nó đã thu hút sự quan tâm của không chỉ người dân địa phương mà là cả dư luận nước Pháp.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ chiếc hộp đựng đậu bị nhiễm độc khiến đôi bạn đều tử vong cùng một lúc. Thức ăn được phục vụ trong bữa tối hôm đó, bao gồm đậu, phô mai, thịt bò, bánh mì và rượu vang đều được gửi đến Viện Pasteur, Paris, để kiểm tra. Thế nhưng, tất cả đều cho kết quả âm tính, không có bất kỳ món ăn nào bị nhiễm độc.

Trong khi đó, hàng xóm của ông Lucien lại có suy nghĩ khác. Họ không loại trừ khả năng băng đảng xã hội đen nào đó đã đến ngôi làng nhỏ và giết chết 2 người đàn ông ngay trong đêm. Tin đồn và những thông tin không xác thực thế là được mọi người rỉ tai nhau không ngớt.

Vài ngày sau, cảnh sát công bố kết quả điều tra khiến ai cũng ngã ngửa, chẳng ai ngờ một vụ án mạng được đánh giá là trọng điểm của khu vực lại có một "cú twist" tưởng chỉ có biên kịch phim mới có thể nghĩ ra được.

Sau bữa tối, 2 người đàn ông gục chết tại bàn ăn, tưởng bị mafia ám sát nhưng kết quả khám tử thi có cú twist lãng xẹt - Ảnh 2.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định rằng vào thời điểm qua đời, ông Lucien đang say rượu, ông cố nuốt miếng thịt bò 44 gram mà không nhai kỹ nó trước khi nuốt. Người đàn ông này được cho là thiếu mất một vài chiếc răng, hẳn là do tuổi già sức yếu.

Về phía người đàn ông trẻ hơn, bác sĩ cho biết Olivier mắc một hội chứng di truyền về bệnh tim. Đây chính là lý do Olivier không thể cứu mạng ông bạn của mình mà ngược lại, anh đã lên cơn đau tim khi chứng kiến ông Lucien qua đời ngay trước mắt mình.

Không ít người dân địa phương nói với tờ Le Parisien rằng những gì xảy ra với 2 người đàn ông xấu số đúng là "lãng xẹt" nhưng giờ đây, họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết chắc chắn không có băng đảng mafia nào liên quan đến vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại