Sát hại tài xế taxi để cướp tiền về quê thăm người yêu

Anh Minh |

Nhớ người yêu lại không có tiền để về quê thăm người yêu, Lang Văn Thuận (18 tuổi, trú tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã mang theo dao nhọn rồi thuê taxi đi lòng vòng, chọn điểm vắng để ra tay sát hại tài xế cướp tiền.

Trước đó, đêm 15 rạng sáng 16-12, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội nhận được tin báo của người dân tại thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, về việc xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi.

Nạn nhân là anh Nguyễn Quang T., tài xế hãng taxi ABC, bị đâm vào đầu, sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo trình báo của anh T., tối 15-12, khi đi trên đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, anh T. được 1 thanh niên vẫy xe, yêu cầu chở về BigC Hòa Bình.

Di chuyển xe theo cung đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long, do chưa rõ địa chỉ, anh T. gọi cho nhân viên tổng đài để hỏi lại đường đi thì được trả lời là “không có Big C Hòa Bình”.

Nghe anh T. thông báo không có địa chỉ như khách yêu cầu, vị khách liền thay đổi, yêu cầu anh T chở về Big C Thanh Hóa. Không chút nghi ngờ, anh T. cho xe chuyển hướng đường Hồ Chí Minh - Nho Quan về Thanh Hóa.

Khoảng 1h50 sáng ngày 16-12, khi đến khu vực thôn Vôi Đá, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, anh T. cảm thấy bất an, liền nói với vị khách sẽ cho ô tô dừng lại bên lề phải của đường, ngay cạnh cây xăng Trần Phú để ngủ, đến sáng sẽ đi tiếp.

Vị khách vui vẻ đồng ý, nhưng vừa chợp mắt được vài phút, anh T. bỗng thấy buốt rát ở cổ, bởi 1 nhát cứa.

Vừa choàng dậy, anh T. lĩnh thêm nhát dao đâm trúng đầu từ vị khách. Sợ hãi, anh T. van xin nam thanh niên đừng xuống tay; cần tiền anh sẽ đưa hết.

Nói rồi, anh T. móc trong ví được 500.000 đồng đưa cho tên cướp. Lợi dụng lúc đối tượng cất tiền, anh T. mở cửa xe chạy ra ngoài tri hô người cứu giúp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét.

Quá trình rà soát, lực lượng Công an phát hiện cách hiện trường 500m có một chiếc quần ướt và một chiếc điện thoại di động. Đây chính là những manh mối quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Chỉ sau 15 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an đã xác định được thủ phạm vụ cướp táo tợn trên chính là Lang Văn Thuận, đồng thời lập tức triển khai đội hình, bắt giữ đối tượng ngay tại nhà và di lý về Hà Nội để điều tra làm rõ.

Bước đầu, Lang Văn Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội. Đầu tháng 11-2017, Thuận về Hà Nội làm thuê cho người chú họ. Do có người yêu cùng quê nên cứ 3-4 ngày, Thuận lại về quê thăm.

Đầu tháng 12, do ít việc và muốn gần người yêu nên Thuận quyết định về quê. Tuy nhiên, do hết tiền nên Thuận đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi lấy tiền về quê thăm người yêu.

Để thực hiện ý đồ, Thuận đã chuẩn bị trước con dao gọt hoa quả rồi đi bộ từ phòng trọ ra đường vẫy xe taxi.

Sau khi gây án, Thuận chạy trốn qua một ao rau muống khiến quần đang mặc trên người bị ướt.

Sau đó, Thuận lấy đồ trong ba lô ra thay rồi tiếp tục bỏ chạy, nhưng do vội quá nên đã bỏ quên chiếc quần ướt và ĐTDĐ tại khu vực cách hiện trường vụ án khoảng 500m.

Đi bộ nhiều cây số trong đêm tối, Thuận bắt được xe khách về Thanh Hóa. Gần đến quê, đối tượng mượn điện thoại của phụ xe khách gọi nhắn người yêu ra đón, và về khu trọ của người yêu ở cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại