*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Richard Louis Proenneke là một nhà tự nhiên học, nhà bảo tồn, nhà văn và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã tự học người Mỹ, ông đã sinh sống một mình ở vùng hoang dã Alaska lạnh lẽo trong 30 năm.
Sau biến cố phá sản, chủ tịch tập đoàn khai khoáng ra đảo hoang sống cùng rắn độc, cá sấu và những trận vòi rồng, mê mẩn đến mức quên cả việc trở về đất liền.
Có lẽ nhiều khán giả sẽ “choáng” khi biết bộ phim với nhiều tình tiết gây sốc này cũ tới mức nào. Trên phim, Audrey Hepburn đảm nhiệm một nhân vật… gái gọi, cô nàng hay ngủ nude, bị bắt giữ vì có mối liên hệ với đường dây buôn ma túy, đi tới câu lạc bộ vũ thoát y, và tận hưởng cuộc sống hoang dã của tuổi trẻ với những bữa tiệc.
Minh phát hiện một ngôi đang xây dựng dang dở bị bỏ hoang tại phường An Sơn nên hắn vào đó trú ngụ. Và vì Minh đã tiêu xài hết những đồng cuối cùng hắn cướp được từ việc bán 2 điện thoại và rút tiền từ thẻ ATM của chị Dung, nên để duy trì cuộc sống trốn chui trốn lủi, hắn đã đi ăn cắp cho đến khi bị bắt...
Ngày lão dắt vợ cùng mấy đứa con lẽo đẽo ra Rú Chá dựng chòi để ở, tài sản mang theo chỉ vài cái bát sứt, 2 cái xoong méo mó cùng ít cọc tre.
Căn phòng đặc biệt này được làm trên một cây đàn guitar.