Đang giàu sụ thì trắng tay, triệu phú đô la "tuyệt vọng" ra đảo hoang ở ẩn hơn 20 năm: Khi cuộc sống không còn bị đo đếm bằng tiền và danh vọng, "Robinson đời thật" không còn muốn trở lại đất liền

Ánh Lê |

Sau biến cố phá sản, chủ tịch tập đoàn khai khoáng ra đảo hoang sống cùng rắn độc, cá sấu và những trận vòi rồng, mê mẩn đến mức quên cả việc trở về đất liền.

Khi đặt chân đến hòn đảo Restoration, phía đông bắc Úc, người ta sẽ bắt gặp một ông lão "kỳ lạ", râu tóc bạc phơ, sống một mình an yên nơi sóng biệt dạt dào. Cư dân đặc biệt này cũng không thích mặc quần áo hay đi giày dép, ông thường cởi trần và chỉ mặc quần khi đón khách hay mặc thêm một chiếc áo ba lỗ khi có dịp thực sự trang trọng.

Quá khứ huy hoàng rồi vụt tắt

Được biết, ông cụ này tên là David Glasheen, hiện nay đã gần 80 tuổi. Ông bắt đầu chuyển tới đây vào tháng 5 năm 1997. Nhìn những hình ảnh hiện tại, ít ai biết được rằng người đàn ông này từng là triệu phú, sống trong căn hộ xa xỉ bậc nhất tại thành phố Sydney.

Vào những năm 1980, David Glasheen từng là chủ tịch một tập đoàn khai khoáng, chủ yếu khai thác vàng. Vào thời điểm giàu có nhất, cựu doanh nhân này từng có trị giá tài sản khoảng 28,4 triệu đô la Mỹ (hơn 667 tỷ đồng). Tuy nhiên, thị trường chứng khoán năm 1987 đã lấy của David tất cả.

Năm đó, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ giảm 508 điểm kỷ lục, ông bị mất 7,25 triệu USD. Theo ước tính của ABC, hiện nay, số tiền này có giá trị khoảng 37 triệu USD. Đến năm 1993, gần như tài sản của ông đã "bốc hơi" và phá sản.

Đang giàu sụ thì trắng tay, triệu phú đô la tuyệt vọng ra đảo hoang ở ẩn hơn 20 năm: Khi cuộc sống không còn bị đo đếm bằng tiền và danh vọng, Robinson đời thật không còn muốn trở lại đất liền - Ảnh 1.

David Glasheen từng là triệu phú và sống trong căn hộ xa xỉ bậc nhất tại thành phố Sydney.

Khi đang chìm trong cơn khủng hoảng, vợ ông đem theo 2 đứa con gái bỏ đi. Cả thế giới như quay lưng lại với David, ông như rơi xuống vực thẳm và đắm chìm trong men rượu do căng thẳng quá độ. Trong khoảng thời gian này, David có thử cố gắng bắt đầu lại công việc kinh doanh khắp nơi.

Thế rồi, vì chán ghét nhịp sống xô bồ và ồn ào của thành phố, David Glasheen muốn tìm một nơi yên bình để sống sau những lần vấp ngã liên tiếp. Khi được một người bạn giới thiệu cho ông về hòn đảo Restoration nằm phía bắc thành phố, trong đầu ông lóe lên ý nghĩ chuyển ra đảo sống và ấp ủ kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng 60 phòng sang trọng tại đó.

Cuối năm đó, David gặp một phụ nữ người Zimbabwe mới ly hôn. Cả hai nhanh chóng ở bên nhau vì tìm thấy sự đồng điệu trong cuộc sống và tâm hồn. Họ quyết định cùng nhau gây dựng cơ ngơi mới trên hòn đảo này. Dù vậy, cuộc sống trên đảo hoang với rất nhiều khó khăn và thiếu thốn khiến người bạn gái mới không thể tiếp tục gắn bó cùng David và trở về chốn thị thành.

Sau cùng, vẫn chỉ còn một mình David trên hòn đảo nhỏ, không nản lòng, ông quyết định bỏ lại tất cả, bắt đầu cuộc sống như Robinson Crusoe ngoài đời thực.

Một cuộc sống không còn bị đo đếm bằng tiền tài và danh vọng

David Glasheen từng chia sẻ với phóng viên rằng bản thân đã dọn tới nơi hẻo lánh này chỉ với hành trang là một chiếc vali nhỏ chứa "ba chiếc áo sơ mi, hai chiếc quần đùi và quần bơi, một chiếc đèn pin tử tế, một vài cuốn sách, một lọ ớt bột, một ít kem đánh răng và bàn chải đánh răng".

Trong nhiều năm liền, cựu doanh nhân đã cố gắng "cải tạo" và biến cuộc sống nơi đảo hoang thành một cuộc đời "nghệ thuật" với 2 người nộm tên Miranda và Phyllis để bầu bạn. Ông cho biết: "Ở đây có rắn độc, nhện độc, cá sấu,... nhưng nó vẫn an toàn hơn rất nhiều nơi trên thế giới, những nơi mà khủng bố đang hoành hành."

Đang giàu sụ thì trắng tay, triệu phú đô la tuyệt vọng ra đảo hoang ở ẩn hơn 20 năm: Khi cuộc sống không còn bị đo đếm bằng tiền và danh vọng, Robinson đời thật không còn muốn trở lại đất liền - Ảnh 2.

Cuộc sống thiếu thốn nhưng cực doanh nhân vẫn cảm thấy hài lòng và muốn gắn bó trọn đời với nơi này.

Mặc dù cuộc sống nơi đảo hoang thiếu thốn đủ đường và buộc David phải đối mặt với những thách thức liên quan đến sự sống còn hàng ngày nhưng người đàn ông này cho rằng đây chính là thiên đường và là nơi ông muốn gắn bó trọn đời.

Hàng ngày, ông tự trồng rau, bắt cá, cua tôm để lấy thực phẩm. Mỗi năm một lần, cựu doanh nhân này sẽ đi thuyền vào thành phố để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Ông có một con chó và một hình nộm phụ nữ sống cùng và coi đó như là người bạn, chấp nhận sống như "Robinson trên đảo hoang" đến cuối đời.

Đang giàu sụ thì trắng tay, triệu phú đô la tuyệt vọng ra đảo hoang ở ẩn hơn 20 năm: Khi cuộc sống không còn bị đo đếm bằng tiền và danh vọng, Robinson đời thật không còn muốn trở lại đất liền - Ảnh 3.

David Glasheen trở thành Robinson đời thật ở trên hòn đảo này.

Ông cho biết thêm: "Ban đầu tôi tới đây vì đã quá mệt mỏi với việc kiếm tiền, chán với tiền bạc, nó khiến con người không còn là con người nữa, nó cũng phá hỏng hôn nhân của chính tôi. Thế nhưng giờ tôi muốn được chết và chôn ở đây, còn nơi nào tôi muốn nữa chứ? Đây chính là thiên đường của tôi."

David cho biết hơn 20 năm trên đảo hoang đã giúp ông chữa lành những vết thương trong quá khứ. Khi viết về cuộc đời mình trong cuốn The Millionaire Castaway, ông nói: "Tất cả chúng ta đều cần sự chữa lành vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời và đó là điều đã xảy ra với tôi."

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại