Quyết định trong phút chót của hiệu trưởng cứu hơn 1.600 học sinh khỏi trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal

Hân Ly
|

Chỉ một quyết định được đưa ra trong thời khắc cấp bách đã giúp hơn 1 nghìn học sinh thoát khỏi trận lũ quét dữ dội.

Một quyết định được đưa ra chỉ trong thời gian ngắn của hiệu trưởng Rajendra Dawadi đã giúp hơn 1.600 học sinh tránh khỏi trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại Nepal.

Sự việc xảy ra tại trường trung học Tribhuvan Trishuli ở huyện Nuwakot. Vào sáng thứ Tư, khi đang làm việc tại trường, ông Rajendra Dawadi bắt đầu nhận được những cảnh báo từ người dân sống ở khu vực thượng nguồn về tình trạng nước dâng nhanh.

 - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi rung chuông trường, cảnh báo giáo viên khẩn trương sơ tán học sinh khi nước lũ dâng cao (Ảnh: Times of India)

Thời điểm đó, khoảng 900 học sinh đang học ca sáng tại trường. Trong số này, hàng trăm em đã đến trường bằng cách đi bộ hoặc xe buýt.

Một phụ huynh gọi điện cho ông Dawadi và cảnh báo rằng mực nước đang dâng lên với tốc độ rất nhanh. Dù chưa thể chắc chắn dòng lũ có tràn đến trường hay không, vị hiệu trưởng vẫn quyết định không chờ thêm.

Ông lập tức rung chuông trường, yêu cầu giáo viên tổ chức sơ tán học sinh khỏi các lớp học và di chuyển lên khu vực cao hơn.

Chia sẻ với BBC, ông Dawadi cho biết ông quyết định hành động ngay thay vì trì hoãn. “Ngay cả khi lũ không xảy ra, đó cũng chỉ là một ngày học bị gián đoạn. Tôi không thể đánh đổi sự an toàn của các em chỉ để tiếp tục một ngày học bình thường”, ông nói.

Quyết định này sau đó đã giúp toàn bộ học sinh có mặt tại trường thoát khỏi nguy hiểm khi dòng lũ quét nhanh chóng ập đến khu vực.

Ông Dawadi cho biết nếu quyết định sơ tán được đưa ra muộn hơn khoảng 10 phút, hậu quả có thể đã hoàn toàn khác.

“Chúng tôi sẽ không thể nói chuyện với các bạn ngày hôm nay nếu quyết định được đưa ra muộn hơn 10 phút”, ông cho hay.

Trong quá trình sơ tán, giáo viên và học sinh chứng kiến cảnh một nhân viên lao công của trường bị dòng nước cuốn trôi sau khi quay lại khóa cửa. Một tòa nhà ký túc xá nằm cách bờ sông khoảng 100 m cũng bị dòng lũ cuốn đi.

 - Ảnh 2.

Trường trung học Tribhuvan Trishuli trước trận lũ quét (Ảnh: Metro.co.uk)

Khi học sinh vừa kịp di chuyển lên khu vực cao hơn, dòng lũ dữ đã ập đến. Yunisha, một nữ sinh của trường, nói với BBC rằng cô và các bạn đã thoát nạn trong gang tấc. “Chúng tôi đã sống sót chỉ trong vòng 10 giây”, nữ sinh chia sẻ.

Sau khi đưa các học sinh đang có mặt tại trường đến nơi an toàn, ông Dawadi tiếp tục lo lắng cho những em vẫn đang trên đường đến lớp.

Vị hiệu trưởng tìm cách liên lạc với các tài xế xe buýt đưa đón học sinh. Ông cho biết đã liên hệ được với tất cả các xe ngoại trừ một chiếc. Sau đó, ông phát hiện chiếc xe buýt này đang di chuyển qua cầu theo hướng đến trường.

Theo chia sẻ của ông Dawadi với tờ Times, thời điểm đó nước lũ đã tràn vào sân trường với tốc độ rất nhanh. Ông lập tức yêu cầu tài xế quay đầu, chiếc xe buýt sau đó đã kịp thời quay lại trước khi dòng nước tràn qua khu vực cây cầu, khiến cây cầu sau đó bị sập.

Nhờ việc sơ tán học sinh đang có mặt tại trường và cảnh báo những học sinh trên đường đến lớp, hơn 1.600 trẻ em được cho là đã tránh được nguy hiểm trong trận lũ quét.

Trường trung học Tribhuvan Trishuli sau đó bị nước lũ tàn phá nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Nepal đang hứng chịu một trong những trận lũ quét nghiêm trọng. Theo cập nhật đã có hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn mất tích sau thảm họa.

Trận lũ liên quan đến sự sụp đổ của một khối băng và đá lớn từ khu vực sông băng, gây ra dòng nước dữ dội tràn xuống các khu dân cư.

Trong thảm họa này, một cụ bà 97 tuổi cũng được giải cứu khỏi đống đổ nát của một viện dưỡng lão bị phá hủy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.

*Nguồn: timesofindia, Metro.co.uk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại