Vụ sập nhà ở Bangladesh: Tìm thấy một phụ nữ sống sót sau 17 ngày

Bảo An |

(Soha.vn) - Các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã phát hiện thấy một phụ nữ sống sót kỳ diệu trong đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng bị sập ở Bangladesh cách đây 17 ngày.

Jamal Sheikh, 32 tuổi, cùng các nhân viên cứu hộ khác, đang chuẩn bị phá dỡ những tảng bê tông ở tầng trệt của tòa nhà Rana Plaza ở thủ đô Dhaka (Bangladesh), bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ trong đống đổ nát.

“Tôi đã hỏi có ai còn sống trong đống đổ nát hay không và sau đó một phụ nữ đáp: ‘Hãy cứu tôi, hãy cứu tôi’. Tôi hỏi tên cô là gì? Và cô ấy đáp lại rằng ‘Reshma’”, Jamal Sheikh cho biết. “Tôi đã chạy đến thông báo với các nhân viên cứu hộ khác để cứu nạn nhân.”


	Người phụ nữ sống sót kỳ diệu được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Người phụ nữ sống sót kỳ diệu được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Người phụ nữ sống sót kỳ diệu tên là Reshma. Cô được cho là bị mặc kẹt dưới các rầm bê tông ở tầng trệt của tòa nhà, nơi cô có thể tìm thấy nước để uống. Các nhân viên cứu hộ đã đưa nước, đồ ăn nhẹ và ôxy cho người phụ nữ trong thời gian tiến hành giải cứu cô khỏi đống đổ nát.

Số người thiệt mạng được tìm thấy trong đống đổ nát của tòa nhà Rana Plaza đã tăng lên con số hơn 1.000. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ đã phát hiện thấy rất nhiều xác chết dưới các cầu thang và số người chết ước tính sẽ tiếp tục tăng lên.

Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là nữ công nhân dệt may, trong đó có ca nữ công nhân chưa đến tuổi vị thành niên, cho dù các nhà máy ở Bangladesh chỉ được phép thuê các công nhân trên 18 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại