Ukraine: Quân ly khai đang vỡ trận, tướng từ chức

Ly khai Ukraine đang hứng chịu những bước thụt lùi trên chiến trường khi các thành trì chính của họ bị quân Kiev thắt chặt vòng vây, 2 tướng hàng đầu vừa tuyên bố từ chức.

Quân đội Ukraine tuyên bố, họ đã hoàn toàn bao vây Lugansk, cắt đứt mọi mối dây liên hệ giữa khu vực này với biên giới của Nga. Kiev tin rằng Nga đang cung cấp vũ khí và chiến binh cho lực lượng ly khai thông qua đường biên giới này.

Trong ngày hôm qua, quân đội trung thành với Kiev đã bắn phá dữ dội Lugansk và Donetsk – hai thành trì chính của lực lượng ly khai miền đông. Các cuộc giao tranh, đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai đã cướp đi sinh mạng của hơn 25 người trong khu vực. Về phía quân Kiev, lực lượng này mất 9 binh sĩ và 18 binh sĩ khác bị thương.

Sau những đợt bắn phá, oanh tạc dữ dội ngày hôm qua, quân Kiev đã chiếm được quyền kiểm soát khu vực Novosvitlivka. Theo Kiev, với chiến thắng này, họ đã chặn được tuyến đường cuối cùng mà lực lượng ly khai có thể sử dụng để di chuyển giữa hai thành trì chính Luhansk và Donetsk.

Trong khi đó, ở thành trì chính còn lại, quân Kiev tiếp tục thắt chặt vòng vây xung quanh Donetsk – thủ phủ của khu vực miền đông và là nơi có dân số lên tới gần 1 triệu người khi còn thời bình.

Ngày hôm qua đánh dấu diễn biến lần đầu tiên quân Kiev nã pháo vào trung tâm của thành phố Donetsk kể từ khi chính quyền bắt đầu tăng cường chiến dịch đàn áp quân sự ở miền đông từ hồi tháng 4.

Bà Liliya Chalina, 54 tuổi, sống ở một khu vực chung cư của Donetsk cho biết, nơi ở của bà đã bị tàn phá bởi một quả đạn trong ngày hôm qua. "Quả đạn đó xuyên thẳng vào căn hộ của chúng tôi. Lạy Chúa, khi đó tôi không ở trong bếp”, bà Chalina chưa hết bàng hoàng kể lại.

"Chồng tôi từng thề với tôi rằng, đạn sẽ không bắn vào nhà của chúng tôi mà chỉ nhắm vào những toà nhà lớn. Nhưng hãy nhìn xem, chuyện gì đã xảy ra”, bà Chalina nói thêm.

Cảm giác về việc quân chính phủ thắt chặt “thòng lọng” xung quanh lực lượng ly khai có thể cảm nhận thấy rất rõ ở trụ sở của lực lượng này ở trung tâm thành phố Donetsk.

Giới chức y tế cho hay, chỉ trong vòng 3 ngày qua, đã có 74 dân thường thiệt mạng và 116 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh, đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền đông.

Trong bối cảnh lực lượng ly khai miền đông Ukraine dường như vỡ trận này, họ còn phải nhận thêm một tin buồn khác. Đó là vị chỉ huy chính của họ - ông Igor Strelkov tuyên bố từ chức.

Tướng hàng đầu của quân ly khai bất ngờ từ chức

Lực lượng ly khai miền đông Ukraine hôm qua cho biết, chỉ huy quân sự chính của họ - ông Igor Strelkov đã tuyên bố từ chức trong khi thủ lĩnh của lực lượng ly khai ở thành trì lớn thứ hai của họ - Lugansk – ông Valery Bolotov cũng cho biết, ông này tạm thời từ chức vì những vết thương trước đây.

Sự kiện hai lãnh đạo cấp cao nhất của lực lượng ly khai miền đông từ chức khiến báo chí phương Tây tin rằng, đây là dấu hiệu của sự rạn nứt, mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng này khi họ liên tục bị quân Kiev dồn ép, bao vây.

Nhân vật nổi bật nhất trong lực lượng ly khai từ chức ngày hôm qua chính là Đại tá Igor Strelkov. Ông này là Bộ trưởng Quốc phòng của nước cộng hoà nhân dân tự xưng Donetsk.

Ông Vladimir Antyufeyev – Phó Thủ tướng của nước cộng hoà tự xưng Donetsk, cho hay, ông Strelkov được điều sang một vị trí khác, thấp hơn vị trí mà ông vừa từ chức. Người lên thay thế cho ông Strelkov ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là ông Vladimir Kononov – một người bản xứ Donetsk.

"Kẻ thù sẽ bị đánh bại. Chiến thắng sẽ là của chúng tôi", ông Antyufeyev cho biết khi được hỏi về khả năng quân ly khai có thể thành công trong cuộc chiến với quân Kiev hay không sau một loạt những vụ từ chức của giới tướng lĩnh trong nội bộ lực lượng này.

Người đứng đầu chính quyền của nước cộng hoà tự xưng Lugansk, gần với Donetsk, cũng thông báo ông đã từ chức. Ông Valery Bolotov cho biết, ông đã bị thương trước đó và không thể tiếp tục trọng trách của mình.

Cách đây một tuần, ông Alexander Borodai – Thủ tướng của nước cộng hoà tự xưng Donetsk, cũng đã từ chức.

Chiến sự ở miền đông Ukraine đang diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng. Tổng thống Putin hôm qua đã miêu tả tình hình ở Ukraine là một sự “hỗn loạn đẫm máu”.

Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua ở miền đông Ukraine, cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm 13/8 cho biết đồng thời nhấn mạnh rằng số người thiệt mạng đã tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng 2 tuần qua.

Khoảng 285.000 người được cho là cũng rời bỏ nhà cửa ở miền đông để tìm đến những nơi an toàn hơn.

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine còn kéo theo cuộc đối đầu Đông-Tây nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Nga và phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang chĩa mũi dùi chỉ trích vào nhau vì tình hình ở Ukraine. Gần đây, hai bên dường như còn lao vào một cuộc chiến thương mại với những đòn trả đũa qua lại gây tổn thất nặng nề cho cả hai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại