Trung Quốc: 'Mua' vợ Việt 17 tuổi, bán lại để 'thu hồi vốn'

My Lan (TH) |

(Soha.vn) - Cho rằng vợ không hoàn hảo như mong muốn, người chồng đối xử với cô như một món hàng.

Một số đàn ông Trung Quốc ảo tưởng rằng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền không lớn lắm và vài ngày đi xem mặt là có thể lấy được một cô vợ Việt Nam vừa đẹp, vừa nhẫn nhịn, chịu phục tùng. Khi giấc mơ ấy không thành, họ sẵn sàng đối xử với vợ như một món hàng.

Tháng 3/2013, trang mạng Sina đưa tin một người đàn ông Trung Quốc bị xét xử vì tội buôn người. Qua môi giới, Zheng, 30 tuổi, công nhân ở Hồ Nam đã bỏ ra 40.000 nhân dân tệ để cưới một cô gái Việt Nam 17 tuổi làm vợ vào tháng 4/2012.

Tuy nhiên, không lâu sau đám cưới, Zheng đã bắt đầu cảm thấy chán ghét và hối hận vì cô vợ trẻ không được hoàn hảo như anh ta vẫn tưởng tượng.

Để “thu hồi vốn”, Zheng nhanh chóng quyết định bán vợ mình cho anh rể của một người bà con với giá 50.000 nhân dân tệ. Zheng bỏ lại cô vợ người Việt Nam tại nhà của người bà con rồi phũ phàng rời đi, không hề nói với vợ nửa lời về bản hợp đồng mua bán mà cô là nhân vật chính. Điều duy nhất cô có thể làm là trình báo công an địa phương.

	Một người đàn ông Trung Quốc trò chuyện với cô gái Việt Nam (ảnh minh họa).

Một người đàn ông Trung Quốc trò chuyện với cô gái Việt Nam (ảnh minh họa).

Mới đầu tháng 6 vừa qua, một vụ việc đáng tiếc cũng đã xảy ra liên quan đến việc người Trung Quốc lấy vợ Việt thông qua môi giới. Báo Thanh Niên đưa tin, một người phụ nữ ở Cần Thơ tên L.T.Ch. đã bị người chồng Trung Quốc tên là Zhu ZhiJun trả lại gia đình vì "không còn con gái".

Hồi tháng 4/2013, nhờ môi giới của Sun GenPo, một người bạn quen qua internet, Zhu đã sang Việt Nam, đến tận Sóc Trăng để gặp chị Ch. và nhanh chóng đề nghị tiến tới hôn nhân với chị.

Trước đám cưới, Zhu đã đưa cho chị Ch. sính lễ trị giá 6 triệu đồng cho lễ ra mắt nhà gái cùng 4 triệu đồng tiền mặt để tổ chức tiệc. Đồng thời, được vợ, Zhu cũng hào phóng trả cho Sun tiền công giới thiệu là 15.000 nhân dân tệ.

Thế nhưng, mới ở với vợ được một ngày tại Cần Thơ, phát hiện chị Ch. đã có một đời chồng nên Zhu đã dắt chị này về trả cho bố mẹ và đòi lại 10 triệu đồng.

Không muốn ầm ĩ, gia đình chị Ch. đành phải nhận lại con gái và trả cho cậu con rể mới 6 triệu đồng tiền sính lễ, còn 4 triệu đồng, do đã bỏ ra chi cho đám cưới, nên không thể trả lại được. Chưa bằng lòng, Zhu không chỉ đi tìm Sun để đòi tiền môi giới, mà còn đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA 72) công an Cần Thơ trình báo toàn bộ sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại