Triều Tiên vạch trần động cơ công dân Mỹ xé visa, xin tị nạn

My Lan |

KCNA cho hay người Mỹ mới bị Triều Tiên kết án 6 năm lao động khổ sai đã cố tình đánh cắp thông tin tình báo Mỹ để trở thành "kẻ lộ mật".

Matther Miller, một công dân Mỹ, đã bị bắt tại Triều Tiên sau khi xé thị thực du lịch và xin tị nạn tại nước này hồi tháng Tư vừa rồi. Tuần trước, tòa án Triều Tiên đã kết án anh này 6 năm lao động khổ sai.

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên KCNA, Miller, 25 tuổi, đến từ Bakersfield, California, đã chuẩn bị trước câu chuyện của mình và viết chúng trong chiếc máy tính xách tay, rằng anh ta muốn tìm nơi ẩn náu sau khi thất bại trong việc thu thập thông tin về chính phủ Mỹ.

Văn bản được cho là của Miller viết trong máy tính có đoạn: "Tôi xin tị nạn chính trị. Tôi tìm nơi trú ẩn sau khi thất bại trong việc thu thập thông tin về chính phủ Mỹ. Tôi dự định sẽ công bố thông tin như Snowden".

Trong bài báo của mình, KCNA vạch trần: "Anh ta đã gây ra các hành vi nói trên với hi vọng trở thành " người nổi tiếng thế giới" và "Edward Snowden thứ hai"".

"Đây là sự xúc phạm và nhạo báng Triều Tiên không thể nào dung thứ được và vì vậy, anh ta đáng bị trừng phạt... Những kết quả điều tra cho thấy rõ ràng rằng anh ta làm vậy không phải đơn giản là bởi thiếu hiểu biết hay bị bệnh tâm thần, mà anh ta cố tình phạm tội vì mục đích muốn được trực tiếp ở tù".

Cụ thể, KCNA cáo buộc Miller đã cố tình để bị bắt giữ nhằm điều tra về nhà tù và nhân quyền ở Triều Tiên, đồng thời gặp Kenneth Bae, một người Mỹ gốc Hàn đang phải thụ án lao động khổ sai ở đây và đàm phán về việc thả ông này.

Hiện không có nhiều thông tin về Miller, gia đình anh ta cũng từ chối trả lời công khai về người thân của mình.

Reuters cho biết, Matther Miller đã từng ở Hàn Quốc ít nhất là 2 năm với thân phận là một người Anh mang tên Preston Somerset và dường như không có bạn bè thân thiết, cũng không có công việc ổn định. Miller đầu tư tiền bạc, thời gian để thuê các họa sĩ giúp sáng tạo riêng cho mình một phiên bản hoạt hình của Alice ở xứ xở Thần Tiên, một tác phẩm mà anh này mê mẩn. Theo một vài người quen, Mliller dường như không quan tâm tới tiềm lực hạt nhân hay đất nước Triều Tiên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại