Tin nhắn bí mật của nghi phạm đánh bom Boston

Trong quá trình bị cảnh sát vây bắt, Dzhokhar Tsarnaev, nghi can thứ 2 trong vụ đánh bom khủng bố trên đường chạy Boston đã để lại tin nhắn nghuệch ngoạc trên vách chiếc thuyền, nơi y cố thủ.

CBS News ngày hôm qua đưa tin, nghi can khủng bố Dzhokhar Tsarnaev, kẻ cố thủ trong chiếc thuyền đã để lại thông điệp về động cơ khủng bố, nhằm trả thù cho các chiến dịch quân sự của Mỹ ở các nước Hồi giáo. Như vậy, lời tự thú của Dzhokhar Tsarnaev trùng khớp hoàn toàn với lời khai của y tại cơ quan điều tra.

Nghi can Dzhokhar Tsarnaev.

CBS News trích nguồn tin giấu tên cho biết, Dzhokhar Tsarnaev đã viết tin nhắn lên bức thành tàu, nơi cảnh sát phát hiện vết máu chảy của nghi can đúng 4 ngày sau vụ khủng bố đường chạy marathon ở Boston. Tóm tắt lại tin nhắn của Dzhokhar, bức thông điệp có nội dụng: “Khi bạn tấn công một người Hồi giáo đồng nghĩa với việc tấn công cả cộng đồng Hồi giáo”.

CBS News còn mô tả, lời nhắn của Dzhokhar Tsarnaev khẳng định, anh trai mình, nghi can bị tiêu diệt Tamerlan Tsarnaev là một kẻ “tử vì đạo”. “Về cơ bản, các vụ đánh bom là sự trừng phạt cho tội ác của Mỹ trong cuộc chiến chống Hồi giáo ở Iraq, Afghanistan. Trong khi đó, nạn nhân của vụ đánh bom Boston là “cái giá phải trả” cho những thường dân vô tội khắp thế giới bỏ mạng sau những chiến dịch quân sự của Mỹ”.

CBS News không cho biết tại sao họ có thông tin này trong khi các hãng thông tấn khác cũng không thể xác nhận báo cáo. Trong khi đó, Katherine Gulotta, phát ngôn viên FBI tại Boston từ chối xác nhận hoặc phủ nhận báo cáo trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại