Những phát ngôn của Bạc Hy Lai khiến quan tòa "ngã ngửa"

My Lan |

(Soha.vn) - Trong suốt 5 ngày diễn ra phiên xử, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã liên tiếp có những phát ngôn kích động, gây sốc.

"Đường Tiêu Lâm là con chó điên"

Trong lời khai của nhân chứng được đọc tại tòa vào ngày đầu tiên xét xử (22/8), Đường Tiêu Lâm, Tổng giám đốc công ty phát triển quốc tế Đại Liên đã thừa nhận hối lộ Bạc Hy Lai 1,1 triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên, để thoát cáo buộc, Bạc Hy Lai đã tìm cách hạ thấp tư cách của nhân chứng họ Đường bằng việc tố ngược lại rằng Đường Tiêu Lâm là kẻ tham nhũng, gian lận, cố tình dựng chuyện, tạo nên "màn kịch xấu xa của kẻ bán linh hồn" hòng mong được hưởng lượng khoan hồng.

Thậm chí, Bạc Hy Lai còn lớn tiếng chửi rủa ông Đường là "con chó điên", đồng thời phủ nhận việc biết về số tiền 1,1 triệu nhân dân tệ: "Hắn ta bưng bít mọi chuyện nên tôi không hề hay biết gì".

Theo công tố viên, sở dĩ Bạc Hy Lai có thể mạnh mồm phủ nhận toàn bộ là bởi vợ ông, bà Cốc Khai Lai cùng con trai là Bạc Qua Qua mới là người trực tiếp nhận số tiền này.

	Bạc Hy Lai tại tòa hôm 23/8.

Bạc Hy Lai tại tòa hôm 23/8.

"Vợ tôi điên rồi"

Trước những lời thú nhận của bà Cốc Khai Lai về khoản tiền hối lộ lên tới hàng triệu nhân dân tệ từ Đường Tiêu Lâm và tỉ phú dầu mỏ Tư Minh cùng một két sắt chứa tiền chung của cả 2 vợ chồng tại nhà riêng, Bạc Hy Lai không ngần ngại nói vợ bị điên: "Bà ấy đã thay đổi, bà ấy điên rồi, hay nói dối. Trong trạng thái đầu óc không bình thường, người điều tra lại gây sức ép cực lớn buộc bà ấy chống lại tôi".

Theo ông này, những lời khai của vợ đều hết sức "nực cười", bà Cốc không cần lấy số tiền chung vì bà cũng có quỹ riêng. Thậm chí, số tiền riêng của bà Cốc còn lớn hơn nhiều khoản tiền bà lấy từ ông Bạc.

"Lời khai của Từ Minh còn hơn cả thứ rẻ tiền"

Không chỉ chối việc nhận hối lộ của Đường Tiêu Lâm, Bạc Hy Lai cũng khăng khăng rằng mình không biết gì về những khoản quà tặng dưới nhiều hình thức mà tỷ phú dầu mỏ Tư Minh chi trả cho con trai của ông này, một trong đó là những chiếc vé máy bay qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc của vợ và con trai.

Ông này đã bác bỏ thông tin tỉ phú Tư Minh trả tiền sinh hoạt cho mẹ con bà Cốc Khai Lai và mua cho bà này căn biệt thự trị giá 3,5 triệu USD ở Pháp trong thời gian Bạc Hy Lai làm Bộ trưởng Thương mại.

Theo Bạc, lời khai của một tỉ phú là thứ còn hơn cả "rẻ tiền": "Tôi thực sự, thực sự không biết. Tưởng tượng thế  này, anh ta nói "Bộ trưởng ơi, tôi trả tiền vé cho nhà ông nhé? Bộ trưởng ơi, tôi trả tiền ăn học cho con ông nhé? Làm sao anh ta có thể nói thế, những thứ như thế thậm chí  không thể có trong những bộ phim rẻ tiền nhất".

"Vị thế của tôi thế nào? Bộ trưởng Thương mại. Vị thế của anh ta thế nào? Anh ta có cơ hội nào mà nói với tôi, cho dù anh ta có là bạn tôi đi nữa cũng không thể nào có cơ hội. Thật vô lý".

Bạc Hy Lai tự tin khẳng định, nếu chỉ chăm chăm trông vào mấy thứ như vé máy bay, tiền ăn ở, thì làm sao có được thành công cho thành phố Đại Liên hay trong đàm phán thương mại quốc tế được.

	Toàn cảnh phiên tòa xử Bạc Hy Lai tại Tế Nam.

Toàn cảnh phiên tòa xử Bạc Hy Lai tại Tế Nam.

"Công tố viên làm thế là đê hèn"

Trong ngày xét xử thứ 5, cũng là ngày xét xử cuối cùng, Bạc Hy Lai đã bị buộc tội tham nhũng, biển thủ, lạm quyền.

Bất chấp những khẳng định của đại diện viện kiểm sát rằng đó là những tội danh vô cùng nghiêm trọng, không có lý do phản bác nào về những tội mà bị cáo gây ra”, Bạc Hy Lai một mực bác bỏ chứng cứ, thẳng thừng chỉ trích công tác điều tra: "Tôi nghĩ các nhân viên cơ quan điều tra đã bỏ rất nhiều công vào việc tìm bằng chứng, họ biên soạn 90 tập tài liệu, tôi tôn trọng công việc của họ, việc này rất nặng nề và phức tạp, nhưng 90 tập tài liệu đó có liên quan gì đến tôi?".

Quá tức giận, Bạc Hy Lai còn thẳng thừng lăng mạ việc công tố viên không thừa nhận ông ta phản cung là "hành động đê hèn".

Ông này cứng rắn lập luận: "Tôi đã rút lại lời khai của tôi trong quá trình điều tra, song việc thay đổi lời khai là quyền của tôi theo luật pháp. Luật pháp ghi nhận quyền đó để bảo đảm rằng công lý sẽ được thực thi một cách đúng đắn".

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại