Nhà bảo vệ động vật 'được' FBI treo giải 250.000 USD

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Y bị cáo buộc cố ý phá huỷ các toà nhà, các tài sản khác sau khi tự chế bom và gây ra 2 vụ nổ tại công ty sinh học.

Gia thế giàu có

Daniel Andreas San Diego lớn lên ở một vùng ngoại ô yên bình của San Francisco, con trai của một nhà quản lý thành phố giàu có Marin County ở California.

Theo đặc vụ FBI David Strange, nhìn bề ngoài, hắn khá ưa nhìn, tóc vàng, mắt nâu. Hắn được "đào tạo về mạng máy tính" và đã được biết đến nhiều về khả năng nấu ăn, đặc biệt là món ăn châu Á. Tên này cũng là một người ăn chay nghiêm ngặt và là nhà hoạt động bảo vệ động vật, luôn phản đối thí nghiệm trên động vật.

Thậm chí, để thể hiện sự phản đối của mình, hắn ta đã xăm lên người các hình vùng đồng bằng và các tòa nhà đang cháy, trong đó có dòng chữ “Chỉ cần một tia lửa.” Vì những hình xăm trên người, San Diego có thể không dễ gì cởi bỏ áo. Trong 9 năm qua hắn có thể đã xăm thêm hoặc thay đổi ít nhiều.


	Chân dung tên San Dieo bị FBI truy lùng.

Chân dung tên San Dieo bị FBI truy lùng.

Nhiệm vụ đặc biệt

Trước khi các vụ đánh bom xảy ra, nhóm bảo vệ động vật "Dừng săn bắn", trong đó có San Diego, đã nhắm mục tiêu vào công ty Chiron, một công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Emeryville, California, bằng hàng loạt những vụ đe dọa.

Một số nhà bảo vệ động vật cực đoan đi theo các công nhân mỗi khi họ rời công ty về nhà rồi phát tờ rơi tố cáo họ, một số khác tới trường của con cái các công nhân này để đe dọa. Trong khi đó, San Diego nhận nhiệm vụ lớn hơn nhiều:  "Hắn ta là một trường hợp đặc biệt trong số những người bảo vệ động vật cực đoan, bởi những người khác không dùng cách đánh bom", ông Strange nói.

FBI xác định sự hiện diện của San Diego sau khi theo dõi các bài viết trên mạng của hắn liên quan đến các cuộc tấn công.  "Hắn ta đã đăng một số bài viết trên Internet về trách nhiệm của mình... nhưng hắn không nói tên thật của mình ... mà chỉ nói chung chung là nhân danh quyền của động vật."

Rạng sáng ngày 28/8/2003, hai quả bom ống tự chế đã phát nổ cách nhau một giờ tại trụ sở của Tổng công ty Chiron. Vụ nổ thứ hai được cho là cài hẹn giờ để nhằm vào các nhân viên đến hiện trường vụ nổ thứ nhất:  "Chúng đã được tạo ra rất tinh vi."

Một tháng sau, vào ngày 26/9, San Diego lại hành động. Các nhà chức trách cho hay lần này hắn để lại một quả bom gắn với móng tay ở Pleasanton, California, trụ sở chính của Tổng công ty Shaklee, nơi tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường như vitamin và dầu gội.

FBI cho biết San Diego, khi đó mới 25 tuổi, đã nhắm mục tiêu vào 2 công ty Chiron và Shaklee vì có liên quan hợp tác với Huntingdon Life Sciences, một công ty của Anh chuyên tiến hành thí nghiệm trên động vật.

Những vụ đánh bom đã gây thiệt hại lớn cho các tòa nhà mục tiêu cũng như lân cận, nhưng may mắn là không có ai bị thương.

Nhà bảo vệ động vật 'được' FBI treo giải 250.000 USD
San Diego bị liệt kê vào danh sách khủng bố bị truy nã của FBI và hắn đã lẩn trốn trong suốt 9 năm qua.

Cuộc truy tìm khó khăn

Các nhân viên FBI bắt đầu theo dõi San Diego trên suốt các đường phố của San Francisco. Vào một buổi sáng tháng 10, San Dieogo bước ra khỏi chiếc Honda màu xanh và bất ngờ biến mất.

"Hắn ta dừng xe trên đường ở San Francisco, nhận ra có người theo dõi và biến mất vào giờ cao điểm" - ông Strange cho hay - "Nhiều khả năng hắn ta đã lo sợ. Chúng tôi đã theo dõi hắn ta vào thời điểm đó."

Cuộc tìm kiếm San Diego vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. FBI cảnh báo rằng San Diego sở hữu một khẩu súng lục 9mm và vẫn còn là một mối nguy hiểm. "Hắn ta có súng và hắn ta đã chế tạo bom".

Lệnh bắt giữ San Diego toàn liên bang đã được ban hành vào năm 2003. Hắn bị buộc tội cố ý gây tổn hại và phá hủy các tòa nhà cũng như các tài sản khác.

FBI đã treo thưởng 250.000 USD cho ai cung cấp thông tin về hắn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại