Vì sao người Trung Quốc ngày càng hung bạo?

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Người dân Trung Quốc dường như đang ngày càng tàn nhẫn và hung bạo, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hơn là lí lẽ và đạo đức.

Trong chỉ vỏn vẹn một tuần, ở Trung Quốc liên tục xảy ra các vụ trọng án làm rung chuyển đất nước hơn 1 tỷ dân này: Giết người ở trung tâm thương mại, nổ bom sân bay Bắc Kinh, chém người tại siêu thị, ném chết em bé 2 tuổi vì giành chỗ đậu xe, làm tổng cộng 9 người chết và 9 người bị thương.

Người dân Trung Quốc dường như đang ngày càng tàn nhẫn và hung bạo, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hơn là lí lẽ và đạo đức. Tình trạng an ninh xã hội tồi tệ đến mức trang mạng Sohu, một trong những trang tin lớn nhất Trung Quốc phải đặt ra câu hỏi đầy hoang mang: Vì sao người Trung Quốc ngày càng hung bạo hơn?

Nhẹ thì “hứng lên là làm”,  nặng thì “uất ức bùng nổ”

Đi tìm nguyên nhân của vấn đề này, Sohu cho rằng người Trung Quốc ngày nay hung bạo vì nhiều lí do, trong đó nổi bật là sự uất ức bị dồn nén lâu ngày.

Người đàn ông giết cán bộ dân số vì không làm được hộ khẩu cho con, hay thanh niên đánh bom ở sân bay Bắc Kinh đều vì bị chèn ép trong một xã hội đầy bất công. Bài viết trên Sohu cho rằng, mất lòng tin ở xã hội, mất lòng tin ở chính quyền, tính hung bạo tiềm tàng trong con người có cơ hội để trỗi dậy.

Hiện trường vụ án người cha giết cán bộ dân số vì không làm được hộ khẩu cho con
Hiện trường vụ án người cha giết cán bộ dân số vì không làm được hộ khẩu cho con

Đỉnh điểm là vụ ném chết em bé vì tranh giành chỗ đỗ xe chỉ đơn thuần là nóng giận và không chịu thiệt. Đó là những hình ảnh miêu tả rõ ràng nhất tính cách hung bạo tiềm tàng trong con người Trung Quốc. Họ không cần chính quyền, không tin chính quyền và muốn tự giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Sự phân bố không đồng đều về lợi ích xã hội, về chênh lệch giàu nghèo và quyền lợi ở Trung Quốc đang ngày một lớn hơn cùng với sự phát triển chóng mặt của đất nước này. Tất cả mọi thứ ở Trung Quốc dường như đều không còn công bằng, từ y tế giáo dục thể hiện ở những ngôi trường công có tiếng tăm chỉ toàn con đại gia và quan chức. Những khu vườn chỉ trồng rau sạch cho lãnh đạo, lương hưu của cán bộ cao gấp nhiều lần dân thường.

Chính Sohu cũng phải thừa nhận rằng, ở Trung Quốc bây giờ cái gì cũng “kinh khủng”. Quan chức và công ty bất động sản bắt tay cướp đất của dân, sản xuất thực phẩm bẩn ngang nhiên và độc hại vượt mức, công an và quản lý đô thị sẵn sàng đánh dân, người lớn cưỡng hiếp trẻ em và vô số những thứ khác đang làm người Trung Quốc mất đi cảm giác an toàn. Tâm lý của người Trung Quốc đang ngày càng bị đè nén, sự bất công xã hội là gánh nặng đè trên vai và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tàn nhẫn để sinh tồn

Bạo lực và tàn nhẫn bây giờ là việc làm cần thiết để sinh tồn ở Trung Quốc. Người ta chỉ còn biết bảo vệ cho bản thân và gia đình, phó mặc sự sống còn của người khác, không quan tâm đến chính nghĩa và đạo đức chỉ là trò đùa. Nhiều nhà nghiên cứu ở Trung Quốc khẳng định, đây không còn là hành vi của cá nhân nhỏ lẻ mà đã trở thành xu hướng chung của xã hội.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở sân bay Bắc Kinh
Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở sân bay Bắc Kinh

Bài viết trên Sohu cũng chỉ trích nhiều cơ quan chức năng ở Trung Quốc mới chỉ tích cực xử lý những vụ án nhỏ lẻ do dân thường gây ra để răn đe chứ chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, xây dựng một xã hội công bằng, thượng tôn pháp luật từ trên xuống dưới. Bài báo cũng kêu gọi người dân Trung Quốc không nên nhìn xã hội một cách thờ ơ, chỉ biết thu lợi cho mình, mặc sự sống chết của kẻ khác.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại