Dâm quan bệnh hoạn: Nỗi hổ thẹn của quan trường Trung Quốc

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Từ quan niệm biến thái “phá trinh sẽ gặp may”, những năm gần đây không ít quan chức Trung Quốc đã vướng vào vòng lao lý. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn chưa bị nghiêm trị thích đáng.

20 ngày, 8 vụ hiếp dâm trẻ em

Tại Trung Quốc, lòng tham của một bộ phận quan chức dường như không có giới hạn. Việc họ có những nguồn cung đặc biệt như các trang trại rau quả hay gia cầm sạch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình chưa phải là điều khiến người dân ngạc nhiên nhất. Kinh khủng hơn, họ thậm chí còn có hẳn những “nguồn cung gái trẻ” riêng để phục vụ sở thích và lòng tin bệnh hoạn.

Mặc dù ở Trung Quốc, truyền thông chính thống thường hạn chế đưa tin về các sự kiện tiêu cực, nhưng chỉ 20 ngày trong tháng 5/2013 đã có 8 vụ scandal về việc các hiệu trưởng và quan chức hiếp dâm trẻ em bị phát giác.

Có thể kể đến một số vụ gây xôn xao dự luận như vụ ngày 8/5, hiệu trưởng trường tiểu học Wanning, tỉnh Hải Nam cùng các quan chức nhà đất địa phương dẫn 6 nữ sinh tuổi từ 11-14 đến “thuê phòng” tại một khách sạn. Ngày 15/5 là vụ hiệu trưởng họ Yang ở một trường tiểu học thuộc huyện Qianshan, tỉnh An Huy, bị phát giác trong 12 năm đã tấn công tình dục 9 bé gái…

“Khẩu vị” kỳ quái của “bác” Lý

Những vụ hiếp dâm bé gái liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây được cho là xuất phát từ một quan niệm bệnh hoạn của một số quan chức tha hóa Trung Quốc. Những con người suy đồi này tin rằng quan hệ tình dục với thiếu nữ còn trinh sẽ mang lại cho họ may mắn và cơ hội thăng tiến.

	Dâm quan Lý Tân Công bị kết án tử hình ngày 18/6/2013

Dâm quan Lý Tân Công bị kết án tử hình ngày 18/6/2013

Chấn động nhất phải kể tới vụ Lý Tân Công, cựu Phó Bí thư Thành ủy Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam, người vừa lãnh án tử hình hôm 18/6 vì tội cưỡng hiếp các em gái vị thành niên. Theo tin từ trang mạng chinalawnews.net ngày 25/5 thì Lý đã cưỡng hiếp hơn 10 em gái còn đang ở độ tuổi học sinh, bé nhỏ nhất mới chỉ 11 tuổi.

Gã dâm quan này từng tuyên bố ông ta chỉ thích “tìm kiếm gái trinh”. Kể lại với phóng viên của tờ Tin tức Pháp luật Trung Quốc, một bé gái là nạn nhân của Lý nói rằng bé đã bị hắn ép buộc lên xe ô tô, lột đồ ở ghế sau rồi thực hiện hành vị cưỡng hiếp. Cô bé đã gào khóc và van nài Lý buông tha: “Cháu xin bác. Bác đừng làm thế, cháu mới chỉ 13 tuổi”. Tuy nhiên, “bác” Lý đã không tha cho cháu bé. Thậm chí hắn còn quay video và chụp ảnh ghi lại “chiến tích” phá trinh của mình.

Dùng bao cao su thì không coi là cưỡng hiếp?!

Năm 1997, Trung Quốc sửa đổi luật hình sự, trong đó đáng chú ý nhất là quy định về một dạng tội phạm mới - tội thông dâm với bé gái dưới 14 tuổi. Bộ luật này đã tạo ra kẽ hở khiến nhiều chuyên gia từng cảnh báo nó có nguy cơ bị lợi dụng để bảo vệ cho những việc làm đồi bại của các quan chức tha hóa.

Dựa vào điều luật này, nhiều vụ cưỡng hiếp trẻ dưới 14 tuổi lại được đưa ra xét xử với tội danh mua dâm người vị thành niên và được áp dụng khung hình phạt khá nhẹ, tối đa chỉ 15 năm. Trong khi đó, tội danh hiếp dâm trẻ em có mức án cao nhất là tử hình.

Có nhiều ví dụ cho thấy hệ thống thực thi luật pháp ở Trung Quốc dường như đang “bảo vệ” các quan chức liên quan đến hiếp dâm. Tại thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, trong buổi ăn trưa với một số quan chức chính quyền, một phụ nữ trẻ đã bị ép uống rất nhiều rượu tới mức say mềm. Sau đó, một trong những quan chức dự tiệc đã hãm hiếp cô.

Nhưng khi nạn nhân thông báo sự việc cho cảnh sát, họ tuyên bố “không đủ bằng chứng” và từ chối ghi lại tường trình. Chỉ sau khi cô đăng tải những gì xảy ra trên Internet và nhận được sự hậu thuẫn của dư luận thì chính quyền mới hứa sẽ điều tra.

Hay như vụ hiệu trưởng trường trung học thành phố Ah, địa khu Tất Tiết, tỉnh Quý Châu buộc một giáo viên nữ uống rượu với 8 quan chức chính quyền. Sau khi cô bị say, một trong những quan chức đã cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, khi cô báo vụ việc cho cảnh sát thì họ tuyên bố rằng “do vị quan chức đã sử dụng bao cao su nên không thể coi là hiếp dâm” và đề nghị cô giữ im lặng.

	Lin Jiaxiang không những dâm ô còn thách thức cả dư luận

Lin Jiaxiang không những dâm ô còn thách thức cả dư luận

Ngày 29/10/2010, Lin Jiaxiang, Bí thư Đảng ủy Sở Quản lý An toàn Hàng hải thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông cố gắng kéo một bé gái 11 tuổi vào toa lét nam  quấy rối nhưng may mắn bé đã trốn thoát. Khi bị bố mẹ của bé buộc tội, ông này không những trơ trẽn thừa nhận mà còn lên giọng thách thức: “Tao đã làm điều đó. Thế thì sao? Các người muốn bao nhiêu tiền? Tao sẽ trả!”

Khi mọi người bày tỏ sự ghê tởm của họ với ông ta, Lin hét lên: Chúng mày có biết tao là ai không? Tao được Bộ Giao thông Vận tải cử xuống đây. Tao ngang cấp với thị trưởng của chúng mày... Chúng mày chẳng là cái quái gì! Cứ chống lại tao đi. Xem tao sẽ đè bẹp chúng mày như thế nào!”

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại