Nga bất ngờ mở rộng vùng lãnh thổ

Trong năm 2013, lãnh thổ của Nga đã được mở rộng với một hòn đảo chưa từng có đã được các phi công Nga vô tình phát hiện, theo Tiếng Nói Nước Nga đưa tin.

Khi bay qua biển Laptev trên máy bay Mi-26, hai phi công nhìn thấy một hòn đảo có kích thước của một ngôi nhà hoặc căn hộ lớn khoảng 500 mét vuông.

"Tôi phát hiện đảo đầu tiên!" - "Không, tôi phát hiện trước chứ!" – Hai phi công cùng reo lên. Vì vậy họ quyết định đặt cho nó một cái tên đặc biệt là "Yaya" (có nghĩa là “Tôi tôi”).

Lúc đầu, khi nhìn thấy một mảnh đất ở giữa biển nước, các phi công không thể tin vào mắt mình. Trên các bản đồ thế giới ở hòn đảo ngoài khơi bờ biển của Yakutia này chưa hề được ghi nhận. Và thế là chỉ huy phi hành đoàn Mi-26 Alexander Matveyev quyết định ghi lại tọa độ của hòn đảo. Ông nói:

“Cơ hội để xác định một hòn đảo mới là rất nhỏ, tuy nhiên tôi đã lệnh cho hoa tiêu của mình ghi nhận tọa độ trên GPS dẫn đường, và ông ta đã làm điều đó. Lần bay tiếp theo chúng tôi lại tìm kiếm nó, và khi nó hiện ra chúng tôi rất vui mừng. Hòn đảo này là thực sự có ở đó.”

Hòn đảo mới được phát hiện quả thật là "một đứa trẻ tý hon", diện tích chỉ 500 mét vuông, là một phần của dãy quần đảo Tân Siberi.

Điều thú vị ở chỗ là những hòn đảo như vậy có thể xuất hiện và biến mất một cách bất ngờ. Các đảo được đánh dấu trên bản đồ trong chuyến thám hiểm Bering (1733-1743) như đảo Semyonov, Vasilevsky, Figurin, Mercury và Diomede hôm đã biến mất. Nhưng đôi khi một hòn đảo mới lại hiện ra.

Đây là kết quả của biến đổi khí hậu cũng như quá trình địa chất trong khu vực. Người đứng đầu phòng thí nghiệm Viện Hải dương học mang tên Shirshov thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga Boris Baranov cho biết:

“Điều này có thể liên quan với miền băng vĩnh cửu. Tất cả nhà ở Yakutia là nhà sàn vì dựng trên lớp băng vĩnh cửu, không thể xây trên mặt đất vì băng có thể tan chảy."

"Lại có giả thiết khác là: băng tan ra, tạo thành một lớp băng vĩnh cửu mới. Và khi nơi đó lồi lên thì hòn đảo nhỏ xuất hiện ở những nơi biển cạn. Tôi nghĩ rằng điều đó đã xảy ra vì sự tan băng không đồng đều.”

Thật là tốt đẹp khi đón mừng năm mới bằng một hòn đảo được phát hiện. Tuy nhiên, đảo "Yaya" có thể biến mất đột ngột như nó hiện ra. Hôm nay diện tích 17 triệu cây số vuông của Nga đã thêm một mảnh đất 500 m2 ở khu vực phía bắc biển Laptev.

Một năm trước, Nga đã phát hiện một hòn đảo mới ở Bắc Cực. Tàu phá băng thám hiểm "Nước Nga" tìm thấy nó trong quần đảo Franz Josef Land. Hòn đảo mới tên là Northbrook chia eo biển thành hai phần. Số đảo trong quần đảo này đã tăng từ 191 tăng lên 192 đảo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại