Một gia đình 10 người tử nạn trong tai nạn máy bay Algeria

Vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Air Algerie ở Mali ngày 24-7 đã cướp đi sinh mạng của 10 người thuộc cùng một gia đình, trong số 118 nạn nhân.

Thảm kịch được phát hiện sau khi danh tính những hành khách trên chuyến bay mang số hiệu AH5017 được công bố. Mười thành viên cùng một gia đình thuộc ba thế hệ của nhà Reynold quê ở vùng Rhone Alples thuộc Pháp đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Michel Reynaud, bà vợ cũ của ông, hai con trai của họ, hai người con dâu và bốn cháu nội đều đi chuyến bay AH5017. Họ tới dự một đám cưới của họ hàng ở Burkina Faso.

“Đây là một thảm kịch, trong khi lẽ ra đó phải là kỳ nghỉ để đời cho họ”, một người bạn của gia đình vừa khóc vừa nói với báo Pháp Le Dauphine Libere. Bertrand Gineste, 55 tuổi, thiệt mạng cùng vớ Veronique và ba con, là một gia đình khác trên chuyến bay.

“Anh ấy là bạn tốt nhất của tôi, người anh em của tôi”, đối tác làm ăn của ông Gineste, Jean-Jacques Dupre, nói với hãng tin AFP. Dupre và Gineste cùng sở hữu một nhà thuốc ở thị trấn miền trung nước Pháp Gueret. Thị trưởng Gueret, Michel Vergnier, nói Gineste từng đi lính nghĩa vụ cho Pháp ở Burkina Faso và là thủ quỹ của một hiệp hội thúc đẩy các trao đổi văn hóa, giáo dục và nghề nghiệp với một quận 45.000 dân ở quốc gia châu Phi này.

Amadou Ouedraogo, một người Burkina Faso đã sống ở Pháp được 30 năm, có bảy người thân đi trên chiếc máy bay. Chuyến bay đó chở theo “em trai tôi, vợ nó, bốn người con của họ và một cậu cháu trai, con của em gái tôi”, Oeudraogo nói. “Họ đưa con cái về Burkina Faso để chúng biết nguồn cội. Chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra”.

Chi tiết về nhân thân những người thiệt mạng trong chuyến bay mang số hiệu AH5017 đã rơi ở sa mạc tại Mali được công bố ngày 25-7. Danh sách hành khách bao gồm các nhân viên thiện nguyện, khách du lịch, dược sĩ…

Trong số những người thiệt mạng có 54 người Pháp. Tại hiện trường, các chuyên gia nói chiếc máy bay đã rơi xuống “như một hòn đá rơi từ trên trời” với tốc độ rất cao. Các nhân chứng nói “chẳng còn ghế ngồi, chẳng còn hành lý, chẳng còn dấu tích gì của con người” trong đống đổ nát của chiếc máy bay.

Chuyến trở về nhà trở thành thảm kịch

Thi thể của Gerry Menke (một nạn nhân người Úc trên chiếc máy bay xấu số MH17 bị bắn hạ) được đưa về tới Hà Lan - là một cuộc hồi hương bi kịch tới nơi mà ông đã sinh ra.

Vợ chồng Gerry và Mary Menke - Ảnh: fairfaxregional.com.au

Menke sinh ở thị trấn Hilversum năm 1944. Cũng ở thị trấn này, phía đông nam Hà Lan, các thi thể những nạn nhân trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia sẽ được chuyển tới và xác định nhân thân tại một căn cứ quân sự.

Ông Menke di cư sang Úc với gia đình năm 13 tuổi và đã hòa nhập với cuộc sống mới “như một chú vịt được xuống nước”, theo một tuyên bố của gia đình Menke vào tối muộn ngày 26-7.

Ông có 35 năm làm thợ lặn tìm hải sâm trước khi lập một công ty chuyên về ngọc trai ở thị trấn ven biển Mallacoota, bang Victoria. Ông cũng đã tìm thấy tình yêu của đời mình, Mary, sinh ở New Zealand và chuyển sang Úc khi hơn 20 tuổi. Bà Mary Menke cũng có mặt trên chuyến bay MH17.

“Dù cuộc sống của Mary và Gerry Menke đã bị cắt ngang một cách đầy bi kịch bởi thảm họa MH17, họ sẽ được nhớ mãi bởi những người thân yêu và bởi tinh thần yêu đời của họ”, tuyên bố của gia đình Menke nói. “Họ là một cặp đôi không thể tách rơi trong mọi việc mà họ làm, là những người bạn chung thủy, những người anh em yêu thương, những người con hiếu thảo, những cha mẹ tuyệt vời của bốn đứa con và ông bà tuyệt vời của năm người cháu. Họ ra đi là tổn thất sâu sắc và đau buồn”.

Gia đình Menke là những thành viên rất tích cực của cộng đồng Mallacoota, tham gia vào câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ golf, hợp tác xã những người khai thác hải sâm và một đội cỡi ngựa đánh bóng. Mary còn dạy đàn piano và chơi đàn cho các em nhỏ ở nhà trẻ.

“Họ luôn là trung tâm của sự chú ý và biến cuộc đời thành một bữa tiệc, bạn sẽ nghe tiếng bà ấy trước khi gặp bà ấy”, theo tuyên bố của gia đình. “Gerry của bà, trong khi đó, thường hay ngồi im lặng, nhưng với nụ cười trong ánh mắt”. Doanh nghiệp gia đình của họ, MAPA Pearls, mới đây đã nhận một giải thưởng cho các doanh nghiệp ở địa phương.

Nhà Menke cũng là những người thích đi du lịch, họ đã đi khắp thế giới, với các chuyến phiêu lưu khám phá châu Phi hoang dã, lặn với cá mập ở Ningaloo, và thám hiểm rừng rậm Borneo. “Trong tuần lê trước thảm kịch kinh hoàng, Mary và Gerry đã cùng bạn bè và gia đình tụ tập để kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi của Gerry ở Pháp”, thoe tuyên bố.

“Những người tham gia buổi tiệc thuộc ba thế hệ và phần lớn tới từ Úc. Họ chưa bao giờ thấy họ hạnh phúc như thế. Họ đang trên đường trở về Mallacoota thì tai họa xảy ra”. Mary và Gerry để lại các con Sara, Brett, Anna, Paul và gia đình họ, những người đã “chia buồn sâu sắc” với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi bi kịch MH17.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại