Lần đầu thấy tuyết rơi, đang chụp ảnh thì bị bắn chết

Đức Huy |

Một người đàn ông quốc tịch Iraq mới chuyển sang Mỹ sinh sống đã bị bắn chết khi đang chụp ảnh kỉ niệm lần đầu thấy tuyết rơi, ABC News đưa tin.

Một người đàn ông mới chuyển đến thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ) đã bị bắn chết vào tối thứ tư (4/3), khi anh này đang đứng chụp ảnh kỉ niệm lần đầu thấy tuyết rơi, ABC News đưa tin.

Nạn nhân được xác định là Ahmed Al-Jumaili, 36 tuổi, quốc tịch Iraq. Al-Jumaili mới chuyển đến Mỹ 3 tuần trước.

Nạn nhân Ahmad Al-Jumaili (phải) cùng vợ.

Nạn nhân Ahmad Al-Jumaili (phải) cùng vợ.

Sở cảnh sát Dallas cho biết án mạng xảy ra vào lúc 23h40 tại bãi đỗ xe thuộc khu căn hộ nơi Al-Jumali đang sinh sống. Sau khi trúng đạn, Al-Jumali đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo lời khai của nhân chứng tại hiện trường, một nhóm người đã vô cớ xả súng tại bãi đỗ xe khi đó. Một số chiếc xe đỗ bên cạnh cũng bị trúng đạn.

PHOTO: Walnut Bend Apartments complex where Ahmed Al-Jumaili was shot on March 5, 2015, Dallas, Texas.

Quang cảnh hiện trường nơi Al-Jumali bị bắn. Ảnh: ABC News

Sở cảnh sát đã đưa ra mức thưởng 5.000 USD cho người có thông tin liên quan tới vụ án mạng.

Cái chết của Al-Jumaili là kết cục buồn cho chuyện tình của anh với người vợ mới cưới Zahara. Hai người lập gia đình một năm về trước tại Iraq, nhưng Zahara quyết định sẽ chuyển đến Mỹ sống cùng họ hàng vì cô nghĩ "nơi đây sẽ an toàn hơn".

Do không có người bảo trợ, Al-Jumaili đã phải ở lại Iraq. Ba tuần trước, sau nhiều tháng làm lụng để tích trữ vốn, anh đã sang Dallas đoàn tụ cùng vợ.

"Thật khó có thể tin được rằng thời gian hai người bên nhau mới chỉ bắt đầu 16 tháng trước và nay đã phải kết thúc một cách đau lòng như vậy" - một người bạn của đôi vợ chồng chia sẻ trên Facebook.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại