Giận dữ và hy vọng sau phát biểu của Thủ tướng Malaysia

Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra tại một cuộc họp ở Bắc Kinh sau khi Thủ tướng Malaysia tổ chức họp báo về chiếc máy bay MH370 tại Kuala Lumpur chiều nay.

Theo Straitstimes, cuộc họp được tổ chức tại khách sạn Metropark Lido ở thủ đô Bắc Kinh với sự có mặt của hơn 300 người nhà các hành khách trên chuyến bay khởi hành từ Kuala Lumpur và dự kiến có mặt ở Bắc Kinh sáng ngày 8/3.

“Tại sao lại như thế được?”, một người nhà của hành khách trên chuyến bay thốt lên sau khi ông Najib tiết lộ rằng lần cuối cùng chiếc máy bay liên lạc với các vệ tinh là vào lúc 8 giờ 11 phút sáng ngày 8/3.

Trước đó, thông tin chính thức về lần liên lạc cuối cùng của chiếc máy bay là vào lúc 1 giờ 20 phút sáng, khoảng 1 tiếng sau khi chiếc Boeing 777 rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur để bay tới Bắc Kinh.

Thậm chí nhiều người nhà của 153 hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay đã chặn không cho Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Iskandar Sarudin rời phòng họp.

“Chiếc máy bay không thể nào bay sau 8 giờ 11 phút sáng được. Vậy nó đậu xuống đâu?”, một người nhà nạn nhân đặt câu hỏi và một người khác nói thêm vào: “Chuyện này ngày càng trở nên lố bịch”.

Tuy nhiên, một số gia đình nạn nhân tìm thấy tia hi vọng sau bài phát biểu của ông Najib Razak được phát trực tiếp qua truyền hình.

Những người này cho rằng lời khẳng định của ông Najib rằng hệ thống liên lạc của chiếc máy bay bị ngắt có chủ ý càng khẳng định khả năng chiếc máy bay bị không tặc. Điều đó có nghĩa “khả năng 50-50%” người thân của họ có cơ hội sống sót.

“Đây là một tia hi vọng cho chúng tôi”, một người nói.

Giám đốc thương mại của hãng Malaysia Airlines Hugh Dunleavy thông báo với người nhà các hành khách rằng hãng này sẽ không trả lời thêm câu hỏi nào nữa do vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Ông này cũng cho biết thêm từ nay, mọi thông tin về MH370 sẽ được chính phủ Malaysia cung cấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại