Đại nhà báo TQ đòi "đại diện cho toàn bộ châu Á" bị bắt

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Nhà báo, người dẫn chương trình hàng đầu Trung Quốc đã không xuất hiện để lên hình trong chương trình của mình vào buổi tối.

Rui Chenggang là người dẫn chương trình bản tin kinh tế, một trong những chương trình rất được quan tâm trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

Trước khi chương trình này được phát sóng tối ngày 11/7, trang Weibo của của nó đã đăng tải danh sách những thành viên trong tổ thực hiện chương trình, trong đó có cả tên của ông Rui cùng người bạn dẫn. Tuy nhiên, khi chương trình phát sóng, người ta thấy ghế của ông Rui bị bỏ trống, nhưng mic thì vẫn được đặt trên bàn.

Ghế và mic của Rui vẫn được chuẩn bị đầy đủ, song Rui đã không lên sóng.

Ghế và mic của Rui vẫn được chuẩn bị đầy đủ (bên phải), song Rui đã không lên sóng.

Bưu điện Hoa nam Buổi sáng dẫn thông tin từ trang mạng Caixin cho hay, lý do Rui không xuất hiện là bởi ông ta đã bị bắt ngay tại CCTV, cùng với phó giám đốc kênh tin tức tài chính Li Yong và một nhà sản xuất khác cũng của đài này.

Theo tờ này, ê kíp thực hiện chương trình không hề được thông báo về việc này nên không kịp trở tay. Điện thoại của Rui cũng tắt, còn CCTV không bình luận về vụ việc.

Hiện chưa rõ lý do vì sao Rui bị bắt, song có những tin đồn cho rằng nhà báo này có liên quan tới vụ tham nhũng của Tổng giám đốc CCTV Guo Zhenxi.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, ông Guo Zhenxi và nhà sản xuất Tian Liwu đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Wang Shijie, một nhà sản xuất thân thiết với Guo, cũng đã bị bắt giữ.

Rui, 36 tuổi, bắt đầu làm việc tại CCTV từ năm 2003 và được coi là "Nhà báo lớn nhất Trung Quốc", khi chương trình của ông này được tới 300 triệu người xem mỗi tối. Ông này cũng đã thực hiện phỏng vấn hơn 300 quan chức cấp cao, theo trang mạng The nanfang.com.

Rui đã nhiều lần công khai ca ngợi hệ thống chính trị - kinh tế Trung Quốc, và cũng không ít lần gây tranh cãi vì những phát biểu của mình.

Năm 2007, Rui đã gọi việc mở một quán cafe của thương hiệu Starbucks (Mỹ) trong Tử Cấm Thành là "sự xói mòn văn hóa Trung Hoa". Rui thậm chí đã thực hiện cả một chiến dịch nhằm  đẩy quán cafe này ra khỏi Tử Cấm Thành, và thay vào đó là một quán trà của Trung Quốc.

Năm 2010, trong một cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Barack Obama bên kề hội nghị thượng đỉnh G20, khi ông Obama muốn một câu hỏi từ báo chí Hàn Quốc, Rui đã giơ tay và nói: “Tôi thật ra là người Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ tôi đại diện toàn bộ châu Á, một phần của gia đình phía bên này thế giới".

Năm 2011, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Đại Liên (Trung Quốc) Rui đã lớn tiếng hỏi Đại sứ Mỹ Gary Locke: “Tôi nghe nói ông bay đến đây với hạng vé phổ thông. Điều đó nhắc nhở Mỹ nợ Trung Quốc tiền đấy nhỉ?”. Trước câu hỏi này, ông Locke chỉ từ tốn đáp rằng, đó là tiêu chuẩn chung của các nhà ngoại giao và quan chức Mỹ.

Xem thêm Video: Hình ảnh Rui Chenggang trong họp báo bên lề G20 năm 2010 được phát trên CCTV

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại