Chuyện bí ẩn quanh các pháo đài Mỹ

Tại những chiến trận xa xưa nơi binh sĩ Mỹ bỏ mạng, người ta thường truyền tai nhau về những hồn ma, hay những âm thanh lạ.

Pháo đài Fort Meigs

 

Trước khi làm Tổng thống Mỹ, William Henry Harrison từng là một tướng quân đội. Trong cuộc chiến tranh năm 1812, ông dựng lên pháo đài này tại phía nam của Toledo, Ohio. Tướng Harrison cũng đã bảo vệ thành công pháo đài này trong những đợt quân đội Anh tấn công vào đây trong vòng hơn một năm trước khi nó bị bỏ hoang và cháy rụi.

Ngày nay, rất nhiều người cho biết họ nghe được những âm thanh lạ như tiếng pháo, súng, trống phát ra từ pháo đài. Không ai giải thích được vì sao lại có những âm thanh trên. Một số người còn cho rằng họ nghe thấy tiếng bước chân bên trong pháo đài khi đi dạo bên ngoài. Người ta tin rằng, khoảng 500 binh sĩ Anh, Mỹ và Ấn Độ được chôn cất trong một ngôi mộ chưa xác định bên trong hoặc dưới pháo đài. Fort Meigs được xây dựng lại và mở cửa đón công chúng vào năm 1974.

Pháo đài William Henry

 

Tọa lạc tại New York, pháo đài William Herry đã khá quen thuộc với nhiều người bởi từng xuất hiện trong chương trình Ghost Hunters. Nhiều người vẫn kháo nhau rằng đây là một trong những căn cứ quân sự bị ma ám nặng nhất ở Mỹ.

Người ta truyền tai nhau câu chuyện về ánh sáng tự có, tự tắt, tiếng bước chân không giải thích nổi trong pháo đài này. Một trong những sự kiện chết chóc từng xảy ra tại đây đó là vụ giao tranh giữa quân đội Ấn Độ và Anh khiến nhiều người tử trận.

Chiến trường Stoney Creek

 

Stoney Creek nằm ở Ontario (Canada). Đây từng là ngôi nhà của gia đình bà Mary Jones Gage. Chồng bà từng chiến đấu cho quân đội Anh chết trong Cách mạng Mỹ. Năm 1813, quân đội Mỹ đánh phá ngôi nhà với mục đích lấy ngôi nhà làm trụ sở.

Stoney Creek là nơi nhiều binh sĩ tử trận. Tuy nhiên, người ta vẫn đồn rằng, khu này không phải bị những linh hồn binh sĩ ám mà chính là hồn bà Mary Jones Gage vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Gia đình bà từng bị quân Mỹ bắt giữ trong trận chiến sinh tử ở Stoney Creek. Bà Mary từ trần năm 1841.

Chiến trường Abbey

 

Năm 1066, trận Hastings ác liệt diễn ra giữa hai bên, vua Harold II và 7.500 quân lính chống lại sự xâm lược của William, Công tước xứ Normandy. William chiến thắng Harold và xây dựng nhà thờ ở đồi Senlac, đặt bàn thờ rất cao. Xây dựng nhà thờ ở nơi từng xảy ra chiến trận như vậy là ý tưởng không hay. Người ta từng truyền tai nhau những câu chuyện ma ám ở nơi từng xảy ra giao tranh ác liệt này.

Nhiều khách du lịch đến đây cho biết họ nhiền thấy binh sĩ tại khu vực này, trong khi trên thực tế chẳng có binh sĩ nào ở đây cả. Còn có nhiều lời đồn đại kỳ bí khác như bàn thờ chảy máu.

Chiến trường Cold Harbor

 

Trận chiến Cold Harbor diễn ra từ ngày 31/5 đến 12/6/1864 trong cuộc nội chiến Mỹ. Đây được coi là trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ.

Chiến trường Cold Harbor cũng được coi là một trong những điểm quân sự bị ma ám nặng nhất ở Mỹ. Người dân địa phương cho hay, họ hay nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng người la hét tại đây. Nhiều du khách phàn nàn họ thấy có mùi thuốc súng thoang thoảng ở khu chiến trường xưa này.

Chiến trường Antietam

 

Trận Antietam diễn ra vào ngày 17/9/1862 tại Antietam Creek, Maryland. Trận chiến chỉ diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ tại địa danh nhỏ bé nhưng thiệt hại về người thật kinh khủng, 23.000 người thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích. Ngày nay, con đường cạnh chiến trường xưa được đặt tên là Bloody Lande.

Nhiều người đi qua đường Bloody Lane cho biết, họ nghe thấy tiếng súng và mùi thuốc súng. Có du khách tiết lộ, họ nhìn và nghe thấy những âm thanh của các linh hồn còn vất vưởng.

Chiến trường Gettysburg

 

Chiến trường Gettysburg nổi tiếng vì sự thảm khốc của nó. Có tới hơn 50.000 người bỏ mạng, bị thương hay mất tích trên chiến trường này, từ ngày 1/7 đến 3/7/1863.

140 năm trôi qua, người ta cho rằng 10.000 linh hồn binh sĩ vẫn còn vẩn vơ quanh chiến trường. Cashtown Inn, nơi binh sĩ đầu tiên của trận Gettysburg tử nạn người ta vẫn truyền tai nhau những câu chuyện hết sức kỳ bí. Nhiều người nói rằng, họ chụp hình được những hồn ma, họ nghe tiếng gõ cửa, đèn tự tối tự sáng…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại