Chuyến bay QZ8501: Bi kịch của số phận và những dự định dang dở

Đức Huy |

Cô bé Chiara Natasya Tanus đã rất háo hức chờ đón bố mẹ và anh em trai sang thăm nhân dịp nghỉ lễ...

Thế nhưng cuộc hội ngộ gia đình đã không xảy ra như mong muốn của cô bé 15 tuổi này.

Cha mẹ em, ông Herumantu Tanus và bà Indahju Liangsih, đều là hành khách trên chuyến bay Air Asia QZ8501 định mệnh, cùng hai anh em trai Nico Giovanni và Justin Giovanni.

Hai tháng trước, Chiara sang Singapore để học cấp 3. Nhân kì nghỉ Giáng sinh và năm mới, gia đình cô bé quyết định sang Singapore thăm Chiara.

"Đáng ra em và gia đình đã có thể có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau tại Singapore trong kì nghỉ tới. Em đã rất háo hức. Em muốn cho gia đình xem khu kí túc xá nơi em ở", cô bé nghẹn ngào.

Một người phụ nữ tên Nana làm thuê cho gia đình cô bé Chiara được 18 năm cũng không giấu nổi sự xúc động.

"Tôi đã chăm sóc cho những đứa trẻ trong gia đình này từ khi chúng mới chào đời", bà nói, xen giữa những giọt nước mắt.

Những chuyện tình dang dở...

Louise Sidharta nhận được tin về chiếc máy bay AirAsia mất tích trên sóng phát thanh, khi cô đang trên đường ra sân bay tại Surabaya.

Louise biết vị hôn phu của cô, anh Alain Oktavius, đã đáp chuyến bay sớm từ Surabaya đi Singapore trước đó cùng bố mẹ và 3 anh em trai. Cô dự kiến sẽ gặp họ tại Singapore trong kì nghỉ lễ.

Cô Louise Sidharta (phải) hớt hải chạy tới khu dành cho người thân hành khách trên chuyến bay Air Asia QZ8501. Ảnh: AP
Cô Louise Sidharta (phải) hớt hải chạy tới khu dành cho người thân hành khách trên chuyến bay Air Asia QZ8501. Ảnh: AP

Khi hạ cánh xuống sân bay Changi chiều hôm 28/12, điều cô lo ngại nhất đã xảy ra: anh Alain và gia đình đã có mặt trên chuyến bay QZ8501.

Đó đáng ra sẽ là chuyến du lịch cuối cùng với gia đình của anh trước khi hai người làm đám cưới vào tháng 5 năm sau...

Ruth Natalia Puspitasari và bạn trai cô, Bob Hartanto Wijaya, cũng nằm trong danh sách 162 hành khách trên chuyến bay QZ8501.

Ruth Natalia Puspitasari và bạn trai Bob Hartanto

Ruth Natalia Puspitasari và bạn trai Bob Hartanto Wijaya. Ảnh: Facebook

Hai người gặp nhau lần đầu tại trường đại học Petra Christian thuộc thành phố Surabaya, và dự định đến Singapore để đón năm mới cùng nhau.

Câu chuyện hai người phi công

Cơ trưởng dày dạn kinh nghiệm Irianto của chuyến bay QZ8501 đã có tổng cộng 20.537 giờ bay trong sự nghiệp, trong đó có hơn 6100 giờ cho hãng hàng không Air Asia. Nhưng có lẽ những con số này sẽ dừng lại ở đây...

Không chỉ là một phi công tài ba, anh Irianto còn là trụ cột trong gia đình.

Tại khu vực dành cho người thân tại sân bay Surabaya, người cháu Doni tự hào về người chú luôn quan tâm tới những người cần sự giúp đỡ của mình.

"Chú Irianto là một người rất chu đáo. Nếu có người thân mắc bệnh hay bất kì ai cần sự giúp đỡ, thậm chí cả về tiền bạc, dù có khó khăn gì chú Iriyanto cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ", Doni chia sẻ với trang Detik.com.

Cơ trưởng Iriyanto có vợ và hai cô con gái đang còn đi học. Vợ của anh không có việc làm, toàn bộ thu nhập của gia đình đặt lên vai người phi công "lão làng" này.

Theo The Straits Times, khi được biết chồng mình có mặt trên chuyến bay QZ8501 mất tích, vợ anh Irianto đã giam mình trong phòng trong suốt mấy ngày vừa qua, trong sự buồn bã của cô con gái út năm nay mới lên 7.

Trong khi đó, cô con gái lớn của anh là Angela, năm nay 22 tuổi, đã gây xúc động với lời cầu xin cho cha bình an trở về.

Con gái anh Irianto viết trên mạng xã hội: Bố ơi về nhà thôi, con vẫn cần có bố. Hãy trả lại bố cho tôi. Bố ơi về nhà thôi. Bố phải được tìm thấy, bố phải trở về

Con gái anh Irianto viết trên mạng xã hội: "Bố ơi về nhà thôi, con vẫn cần có bố. Hãy trả lại bố cho tôi. Bố ơi về nhà thôi. Bố phải được tìm thấy, bố phải trở về"

Remi Emmanual Plesel, cơ phó và cũng là người Pháp duy nhất trên chuyến bay QZ8501 gặp nạn, đã có 2275 giờ bay với hãng AirAsia.

Cơ phó người Pháp Remi Emmanual Plesel
Cơ phó người Pháp Remi Emmanual Plesel

Chị gái anh, cô Renee Plesel, cho biết từ nhỏ em trai mình đã có đam mê với ngành hàng không. Remi từng đảm nhiệm vị trí kĩ sư cho công ty Total Oil, nhưng bỏ giữa chừng để theo đuổi ước mơ trở thành phi công.

"Khi còn trẻ, Remi luôn mơ ước được trở thành phi công và cậu ấy đã biến được giấc mơ đó trở thành hiện thực. Cậu ấy là một phi công giỏi, một phi công xuất sắc, tâm huyết với nghề", cô chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại