Anh hùng cứu con tin được cấp quốc tịch Pháp

Một nhân viên bán hàng gốc Mali vừa được cấp quốc tịch Pháp sau khi cứu nhiều người trong vụ bắt cóc con tin tại siêu thị Hyper Cacher ở Paris làm 4 người thiệt mạng.

Lassana Bathily, 24 tuổi, người Hồi giáo, đang ở trong nhà kho lúc tay súng Amedy Coulibaly xông vào siêu thị, giết chết 4 con tin.

Anh đã nhanh trí giấu nhiều người trong tủ làm lạnh trong kho sau khi đã ngắt điện, giúp họ thoát khỏi họng súng của kẻ khủng bố.

Vì hành động này, anh đã được ca ngợi là anh hùng, và câu chuyện của anh được lan truyền trên mạng xã hội gây xúc động cho nhiều người.

Ngày 20-1, anh đã chính thức được nhận quốc tịch Pháp.

"Mọi người nói tôi là một anh hùng, nhưng tôi không phải anh hùng. Tôi là Lassana", anh nói tại buổi lễ trao danh hiệu công dânvới sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Pháp. 

"Tôi vẫn thế thôi. Tôi sẽ làm việc ấy lần nữa nếu lại xảy ra, vì tôi làm theo trái tim của mình".

Anh cũng cho biết mình "rất vinh dự xúc động" khi được trở thành công dân Pháp.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã cảm ơn Bathily vì sự dũng cảm của anh - Ảnh: BBC

Tại buổi lễ, Thủ tướng Pháp Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã cảm ơn Bathily về sự dũng cảm của anh.

Bathily sống ở Pháp 9 năm nay và năm ngoái đã nộp đơn xin trở thành công dân Pháp.

Hôm 10-1, trả lời phỏng vấn của truyền hình Pháp về việc cứu các con tin, anh chỉ nói: "Chúng ta đều là anh em, không phân biệt người Do Thái, Thiên chúa hay Hồi giáo.

Chúng ta đều đi chung một chiếc thuyền, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại