*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 4/2, tòa soạn báo Het Laatste Nieuws đã nhận được một bức thư với lời đe dọa "những sự kiện diễn ra ở Pháp sẽ lặp lại tại Bỉ."
Theo tờ Huffington Post, Laurent Léger, nhà báo thoát chết trong vụ thảm sát tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, Pháp hôm 7/1 đã lên án chính quyền Tổng thống Mỹ Obama ngăn cản tự do báo chí.
Một giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông Anh cho biết, giám đốc của BBC chi nhánh Ả Rập Tarik Kafala nói rằng những tay súng trong vụ Charlie Hebdo không nên được gọi là những kẻ khủng bố.
Một nhân viên bán hàng gốc Mali vừa được cấp quốc tịch Pháp sau khi cứu nhiều người trong vụ bắt cóc con tin tại siêu thị Hyper Cacher ở Paris làm 4 người thiệt mạng.
2015 đã bước vào lịch sử thế giới như “Ngày thứ tư đen tối”. Vụ tắm máu tòa soạn tuần báo biếm Charlie Hebdo đã mở ra một cuộc tranh luận ở nhiều cấp độ của quyền tự do ngôn luận.
Reuters đưa tin, các công tố viên ngày 15/1 cho biết giới chức Bỉ đã bắt giữ một người đàn ông vì bán vũ khí và đang điều tra xem liệu hắn có cung cấp vũ khí cho một trong những tay súng Hồi giáo cùng tham gia các vụ giết hại 17 người ở thủ đô Paris hồi tuần trước hay không.
Bức biếm hoạ nhà tiên tri Muhammed trên bìa tạp chí Charlie Hebdo số mới nhất đã khiến người Hồi giáo ở nhiều nơi trên thế giới giận dữ.
Trang bìa của tạp chí Charlie Hebdo số mới nhất đăng hình vẽ nhà tiên tri Muhammed khóc và cầm trên tay tấm biểu ngữ với dòng chữ "'Je Suis Charlie" (Tôi là Charlie).
Jeannette Bougrab, người tình của Tổng biên tập tạp chí biếm họa Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier có biệt danh là Charb bị bắn chết hôm 7.1, có gương mặt đẫm lệ khi buộc phải đứng từ xa chứng kiến đám tang của người đàn ông cô yêu do không được gia đình anh thừa nhận.
Kênh truyền hình của Nga đã dẫn ra một giả thuyết gây sốc về hung thủ thực sự trong vụ thảm sát toà soạn báo Charlie Hebdo của Pháp ngày 7/1.
Hãng tin AP cho hay, danh sách các loại vũ khí cùng với cờ thánh chiến mà những kẻ khủng bố sử dụng trong các vụ tấn công làm rung chuyển Paris tuần qua là rất đáng sợ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phải chịu nhiều chỉ trích khi không cùng hơn 40 nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo cấp cao thế giới tuần hành trong “biển người” tại Paris ngày 11/1 tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố.