Căn hộ của mẹ Việt ở Nhật chỉ 50m2 nhưng đẹp bình yên, tràn ngập cây xanh

Hồng Nhung |

Không gian tươi sáng bên trong căn hộ dành cho 4 người ở ngoại ô Tokyo (Nhật Bản) của gia đình Quỳnh Hoa khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng thấy gần gũi, ấm cúng.

Căn hộ đi thuê với diện tích khoảng 50m² này là tổ ấm vui vẻ và hạnh phúc của gia đình 4 người tại Nhật Bản. Nguyễn Quỳnh Hoa (35 tuổi) cho biết đây căn hộ nằm ở ngoại ô của thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Mới nghe qua khoảng diện tích khá nhỏ, ai cũng nghĩ rằng không gian tưởng chừng sẽ chật chội và gây cảm giác khó chịu khi một gia đình 4 người sẽ cần nhiều các khoảng chức năng như nơi tiếp khách, bếp nấu, nơi làm việc, phòng vệ sinh và nơi nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, mọi khó khăn được giải quyết một cách triệt để nhờ việc tiết chế khi sử dụng nội thất và tạo cảm giác thoáng đãng nhờ màu nền trắng cho toàn bộ không gian. Chưa kể Hoa còn rất khéo léo đặt rất nhiều chậu cây xanh trong nhà.

Căn hộ của mẹ Việt ở Nhật chỉ 50m2 nhưng đẹp bình yên, tràn ngập cây xanh - Ảnh 1.

Căn hộ đi thuê của mẹ Việt chỉ 50m² nhưng đẹp bình yên, tràn ngập cây xanh tại Nhật Bản.

Phòng khách ấm cúng, ngập tràn màu xanh của cỏ cây, hoa lá

Không gian sống Hoa hướng đến là nơi nhiều màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Căn hộ này được chia ra làm 4 phòng chính: Phòng sinh hoạt chung, phòng bếp và 2 phòng ngủ. Trong đó phòng sinh hoạt chung và phòng bếp là nơi gia đình đặt nhiều tâm sức vào nhất. Để giữ không gian sống thật xanh này, cả gia đình đã cùng nhau học cách "dọn nhà dọn cửa, gột rửa trái tim", biến công việc dọn dẹp nhà cửa thành niềm vui tinh thần.

Căn hộ của mẹ Việt ở Nhật chỉ 50m2 nhưng đẹp bình yên, tràn ngập cây xanh - Ảnh 2.

Phòng khách của gia đình Hoa ấm cúng, ngập tràn màu xanh của cỏ cây, hoa lá.

"Mình đã đi qua rất nhiều ngôi nhà thuê. Ngôi nhà nào mình cũng thật lòng nâng niu cho dù mình không sở hữu nó. Tuy vậy, căn nhà thuê hiện tại có lẽ là căn nhà đem đến cho mình nhiều cảm xúc nhất, nhiều thay đổi nhất, đáp ứng được những điều mình hướng đến, đó là lối sống bền vững và gần gũi với thiên nhiên.

Mình thích những đồ vật cũ và phong cách vintage nên trong nhà sử dụng nhiều sản phẩm có màu gỗ tự nhiên. Mình đưa cây xanh, hoa lá vào trong nhà và sử dụng vật liệu tre, gỗ sồi, mây thân thiện với môi trường làm chủ đạo để tạo ra một không gian sinh hoạt có nhiều chất thơ, hợp với người thích lãng mạn như mình.

Đối với mình, chỉ cần trồng một cái cây là trồng thêm hạnh phúc. Đã lâu rồi, mình không còn niềm vui son phấn, nước hoa, mua một chậu hoa hay một cây giống mới khiến mình phấn khởi cả ngày. Dù bận bịu, mình luôn duy trì không gian sống gọn sạch và xanh mát qua bốn mùa, tạo dựng một góc nhỏ để thư giãn cuối ngày, thưởng trà, đọc sách hay đôi khi chỉ để cuộn tròn nghe mưa rơi", Hoa chia sẻ.

Hoa đưa cây xanh, hoa lá vào trong nhà và sử dụng vật liệu tre, gỗ sồi, mây thân thiện với môi trường làm chủ đạo để tạo ra một không gian sinh hoạt có nhiều chất thơ, lãng mạn.

Căn hộ của mẹ Việt ở Nhật chỉ 50m2 nhưng đẹp bình yên, tràn ngập cây xanh - Ảnh 4.

Căn nhà thuê đem đến cho Hoa nhiều cảm xúc, nhiều thay đổi nhất, đáp ứng được những điều cô hướng đến, đó là lối sống bền vững và gần gũi với thiên nhiên.

Căn bếp nhỏ là trái tim của ngôi nhà

Căn bếp chỉ có diện tích nhỏ, rộng 2,2m x 1,6m nhưng với Hoa thì đây chính là trái tim của ngôi nhà. Nơi cô bắt đầu hành trình vun đắp một tổ ấm. "Trong cuốn sách yêu thích của mình là "Kitchen" của tác giả Yoshimoto Banana có một đoạn mà mình đã đọc đến thuộc lòng: Tôi nghĩ rằng nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp. Chỉ cần nó là bếp, chỉ cần nó là nơi nấu ăn thì dù ở đâu, như thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã. Nếu nó được sử dụng thường xuyên, đúng nghĩa của một cái bếp thì càng tốt. Những chiếc giẻ lau khô ráo, tinh tươm và những tấm đá ốp tường trắng lóng lánh…

Khi đôi mươi, mình thích xúng xính váy áo đi ăn tiệm, sau ba mươi, mình thấy hạnh phúc là được khoác chiếc tạp dề lên người, đứng trong căn bếp nhỏ, ngửi mùi bánh mì mới ra lò. Hai mươi tuổi, chiếc váy đẹp làm mình thao thức, sau ba mươi, một chiếc bếp màu bạc hà làm mình xoắn xít muốn về nhà. Hai mươi tuổi, khao khát được đi đến chân trời góc biển, sau ba mươi tuổi, mình chỉ muốn bó gối ngồi yên lặng ngắm bầu trời lúc hoàng hôn, nghe tiếng lũ trẻ cười đùa trong bếp, hạnh phúc đợi chờ một bữa cơm bình yên", Hoa chia sẻ.

Căn hộ của mẹ Việt ở Nhật chỉ 50m2 nhưng đẹp bình yên, tràn ngập cây xanh - Ảnh 5.

Căn bếp chỉ có diện tích nhỏ, rộng 2,2m x 1,6m nhưng với Hoa thì đây chính là trái tim của ngôi nhà.

Những năm hai mươi Hoa nghĩ về "nhà" là một mảnh đất, một căn hộ sang trọng, sau ba mươi thì cô bỗng nghĩ về "nhà" nghĩa là trở về tổ ấm, nơi hạnh phúc khi tra chìa khóa vào ổ chỉ là một tiếng xèo trên chảo đá và hơi ấm từ căn bếp tỏa ra dịu dàng như một vòng tay ôm. Qua mỗi tuổi đời, hình dung về chữ nhà trong Hoa dần khác, thêm một tuổi là bớt đi một chút những nhu cầu, để rồi chữ nhà gói gọn lại trong một bữa cơm ngon.

Với Hoa thì những chi tiết nhỏ nhặt là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc. Cô thích cuộc sống đơn giản, làm những việc mà mình thích, sống ở một thành phố mà mình thấy hợp, ở bên cạnh những người mình yêu thương, đó gọi là nhà. Nhà đôi khi không chỉ là nơi để "ở", nhà là nơi ta thấy mình đang sống. Ngôi nhà ấy, không cần có tên mình trên giấy tờ sở hữu, nhưng nhất định phải cần nhiều tâm sức đặt vào.

Căn bếp là nơi Hoa bắt đầu hành trình vun đắp một tổ ấm.

"Nhà to hay nhỏ, mua hay đi thuê đều không quan trọng, quan trọng nhất là những điều chúng ta cùng nhau thực hiện và vun đắp để biến ngôi nhà - không phải là nơi để nghỉ ngơi qua ngày, mà thành nơi ta khao khát được trở về", Hoa chia sẻ.

Cũng nhờ có không gian sống xanh này, cả gia đình cũng đã được tận hưởng những khoảnh khắc sống chậm bên nhau.

Căn hộ của mẹ Việt ở Nhật chỉ 50m2 nhưng đẹp bình yên, tràn ngập cây xanh - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại