Ưng Hoàng Phúc: "Tôi may mắn vì khi rơi xuống vực thẳm vẫn có một người bên cạnh"

Cao Thanh Hương |

"Tới thời điểm hiện tại, tôi có được chữ An thực sự trong gia đình mình. Đó là may mắn nhất của tôi", Ưng Hoàng Phúc nói.

Ưng Hoàng Phúc vừa giới thiệu tới khán giả cuốn sách về chính cuộc đời mình mang tên "Chạm", được chắp bút bởi MC - nhà văn Liêu Hà Trinh. Nhân dịp này, nam ca sĩ "Thà rằng như thế" đã có những chia sẻ về lý do ra mắt sản phẩm này.

20 năm đó không chỉ có hoa hồng

Anh đã trình diễn rất nhiều sân khấu lớn nhưng tại sân khấu này, khi ra mắt cuốn sách về chính cuộc đời mình, cảm giác của anh thế nào?

Ngay lúc này, tôi rất bồi hồi. Dù đã trình diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ từ trong nước tới nước ngoài nhưng để ra mắt 1 quyển sách thì rất bỡ ngỡ và bất ngờ, giống như 20 năm trước, lần đầu tiên mình được đứng trên sân khấu vậy.

Quyển sách này giống như bước ngoặt, mở đầu cho hành trình mới của tôi. Tôi hy vọng, quyển sách sẽ đem tới cho mọi người thông điệp mới mẻ với những điều chưa từng biết về Ưng Hoàng Phúc trong hành trình âm nhạc 20 năm qua.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi may mắn vì khi rơi xuống vực thẳm vẫn có một người bên cạnh - Ảnh 1.

Ưng Hoàng Phúc, Liêu Hà Trinh (bên phải) tại buổi giới thiệu sách.

Cơ duyên nào để anh thực hiện cuốn sách và tại sao lại đặt tên là "Chạm"?

Tôi có suy nghĩ thực hiện quyển sách này từ rất lâu rồi, trong giai đoạn bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp âm nhạc của mình 3 năm gần đây. Mọi người có lẽ đã biết, tôi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 19 tuổi khi gia nhập nhóm nhạc 1088, cho tới bây giờ là 20 năm.

Trong 20 năm đó, tôi gặt hái được rất nhiều thành công, giống như con đường được trải đầy hoa hồng cho mình. Tuy nhiên, 20 năm đó, không chỉ có hoa hồng mà còn có những chông gai, khó khăn, vấp ngã, bế tắc mà tôi nghĩ, mình sẽ không có cơ hội được đứng trên sân khấu hay được chia sẻ quyển sách này.

Tôi chưa từng nghĩ như vậy nhưng giờ đã thành hiện thực rồi, giống như mình đang mơ vậy.

Hy vọng mang tới thông điệp tích cực cho mọi người

Anh đã trải qua 1 hành trình từ hào quang rực rỡ tới vực thẳm. Khi nhớ lại hành trình đó, cảm xúc của anh ra sao?

Trong cuộc đời tôi, điều may mắn nhất không phải là lúc trên đỉnh vinh quang, nhiều show, nhiều tiền mà là khoảng thời gian mình rơi xuống vực thẳm thì vẫn có 1 người bên cạnh đồng hành, nắm tay mình, cùng đi qua giai đoạn khó khăn đó. Tới thời điểm hiện tại, tôi có được chữ An thực sự trong gia đình mình. Đó là may mắn nhất của tôi.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi may mắn vì khi rơi xuống vực thẳm vẫn có một người bên cạnh - Ảnh 2.

20 năm làm nghệ thuật của Ưng Hoàng Phúc không chỉ có hoa hồng...

Thông qua cuốn sách, anh muốn gửi gắm điều gì?

Tôi muốn chia sẻ và gửi gắm rất nhiều. Đọc hết 5 chương của cuốn sách, mọi người sẽ thấy quá trình, thấy những ước mơ, niềm đam mê từ thuở bé của tôi. Khi đã trải qua giai đoạn đó và nhìn lại mới thấy cuộc đời mình may mắn thế nào, bất hạnh ra sao và cuối cùng là còn lại được gì.

Tôi hy vọng, với những chia sẻ của mình trong quyển sách này sẽ mang tới thông điệp tích cực cho tất cả mọi người. Dù là ai, dù có thế nào đi nữa, có những lúc tưởng như gục ngã và bế tắc nhưng chúng ta đừng bao giờ ngừng hy vọng.

Vì hy vọng là động lực để chúng ta có thể mạnh mẽ, cố gắng đứng lên vượt qua khó khăn, để 1 ngày tìm được bình an, hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Ưng Hoàng Phúc: Tôi may mắn vì khi rơi xuống vực thẳm vẫn có một người bên cạnh - Ảnh 3.

Ưng Hoàng Phúc mong muốn, cuốn sách về cuộc đời mình sẽ mang tới thông điệp tích cực cho mọi người

Ưng Hoàng Phúc: Tôi may mắn vì khi rơi xuống vực thẳm vẫn có một người bên cạnh - Ảnh 4.

Không gục ngã, không ngừng hy vọng và đứng lên để tìm được cuộc sống bình an hiện tại, chính là Ưng Hoàng Phúc.

Chia sẻ tại buổi giới thiệu sách, Liêu Hà Trinh kể: "Năm tôi học lớp 8, tôi có hứa với một người chị. Tôi nói, 1088 sát nhà mình nếu em kiên định, ngày nào cũng viết một lá thư thì nhất định 1 ngày anh Ưng Hoàng Phúc sẽ viết thư lại.

Tuy nhiên, hồi đó, có lẽ không chỉ mình tôi mà ngày nào cũng có mười mấy, hai chục cô viết thư cho anh Ưng Hoàng Phúc nên khó mà để anh ấy đọc hết được.

Thời gian đó, anh Phúc đi diễn rất nhiều show, khắp 61 tỉnh thành đều có dấu chân anh Phúc. Cho nên chắc những lá thư của tôi cũng nằm đâu đó trong 1 chiếc hộp.

Chính vì vậy, lời hứa ngày đó vẫn chưa được thực hiện. Nhưng bây giờ, tôi có thể dõng dạc nói với chị ấy rằng, sau 20 năm, lá thư của tôi đã được hồi đáp. Không chỉ là 1 trang mà là cả quyển sách 250 trang. Ước mơ ngày đó đã thành hiện thực".

Nữ MC cũng nói thêm về chiêm nghiệm của bản thân khi chấp bút cuốn sách cho Ưng Hoàng Phúc: "Quyển sách này được chia ra rất nhiều chương, trải qua nhiều may, rủi, thăng, trầm nhưng cuối cùng là một chữ An.

Anh Phúc có sự an yên riêng của mình. Tôi thích cách anh Phúc điềm tĩnh kể lại những khó khăn của mình và cách anh hân hoan khi sức khỏe được cải thiện, khi kể về câu chuyện gia đình.

Hạnh phúc của anh không nằm trong bảng xếp hạng, không nằm trong những bao tải tiền mà anh từng có được sau các chuyến lưu diễn. Hạnh phúc của anh gói gọn trong một chữ An".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại