Người phụ nữ làm tranh hoa nổi từ nghệ thuật điêu khắc hội họa

Hoàng Duy |

Vô tình nhìn thấy bức tranh hoa nổi từ nghệ thuật điêu khắc hội họa trong một lần đến Pháp, nghệ sĩ Giáp Vân Khanh đã dành cả tình yêu và đam mê cho môn nghệ thuật này.

Được biết đến là một nghệ sĩ hội họa điêu khắc, Giáp Vân Khanh (sinh năm 1976) đã thiết lập cho mình một không gian sống an nhiên trong nghệ thuật. Chị cho rằng, khi ta sống và làm việc trong một không gian tốt, tâm hồn sẽ thăng hoa để tạo ra những điều tuyệt vời cho cuộc sống.

Nghệ sĩ Giáp Vân Khanh kể, chị vốn có niềm đam mê nghệ thuật và yêu những điều tươi đẹp. Trong một lần đi công tác tại Pháp, chị đã vô tình nhìn thấy bức tranh hoa nổi từ nghệ thuật điêu khắc hội họa trong một cửa hàng lưu niệm. Và đó chính là cái "chạm" khiến chị dành cả tình yêu và niềm đam mê cho môn nghệ thuật này.

Sau cái "chạm" đầu tiên đó, Giáp Vân Khanh đã tìm hiểu nguồn gốc và được biết nó được những nghệ sĩ người Nga tạo ra, nhưng thật lạ là không có một trường lớp chính thống nào. Vì vậy, chị đã lặn lội sang nước Nga để có thể được trực tiếp học tập. Những ngày học tập tại Nga cũng không dễ dàng bởi chị không nói tốt tiếng Nga và họa sĩ giảng dạy cũng không nói được tiếng Anh. Vậy mà chị vẫn kiên trì để học từ kỹ thuật căn bản tới nâng cao của nghệ thuật hội họa điêu khắc. Sau đó, chị tự tin trở về Việt Nam thực hiện ước mơ của mình.

Người phụ nữ làm tranh hoa nổi từ nghệ thuật điêu khắc hội họa - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Giáp Vân Khanh tại ngôi nhà của mình với những tác phẩm hội họa đặc biệt - tranh nổi

Thật không dễ dàng đối với một nghệ sĩ khai sáng môn nghệ thuật mới, để theo đuổi được niềm đam mê, trong quá khứ, trong hiện tại và trong cả tương lai, Giáp Vân Khanh đã và đang phải nỗ lực rất nhiều. Để đem một bộ môn nghệ thuật mới giới thiệu đến mọi người đòi hỏi không chỉ sự nhiệt huyết, niềm đam mê mà còn cần cả điều kiện kinh tế để hỗ trợ… Khi đã chuẩn bị đủ tất cả những điều đó, Giáp Vân Khanh đã làm nó bằng cả trái tim mình. "Mỗi nghệ sĩ là một sắc màu và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thích tạo ra những tác phẩm mà trước hết tư duy cần phải đẹp", Giáp Vân Khanh nói.

Nhìn những tác phẩm của nghệ sĩ Giáp Vân Khanh có thể cảm nhận được những điều mà chị vừa nói. Để có được những tác phẩm ấy, người nghệ sĩ đã tự tạo cho mình một không gian sống và làm việc an nhiên, mang đậm chất nghệ thuật.

Người phụ nữ làm tranh hoa nổi từ nghệ thuật điêu khắc hội họa - Ảnh 2.

Không gian sống của Giáp Vân Khanh

Trong cái "chạm" đến nghệ thuật, còn có một cái "chạm" đến khoảng trời an nhiên mà Giáp Vân Khanh tự tạo cho mình, để thấy rằng, tình yêu của chị, nghệ thuật của chị đã và đang mang đến cho cuộc sống những sắc màu tươi đẹp. Nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận rằng, dù là người may mắn được sống hết mình với công việc mà mình đam mê nhưng chị cũng phải trải qua những lúc căng thẳng hay mệt mỏi. Những lúc đó, chị có những thú vui nhỏ bé và rất… lạ.

"Bạn biết không, tôi là một phụ nữ 46 tuổi vẫn thích sưu tầm búp bê Barbie và chơi búp bê khi rảnh rỗi. Đó là những lúc tôi thấy mình như được trở về với tuổi trẻ và giúp tôi thêm thăng hoa trong công việc".

Người phụ nữ làm tranh hoa nổi từ nghệ thuật điêu khắc hội họa - Ảnh 3.

Bộ sưu tập búp bê Barbie của chị

Có một "góc riêng" nghệ thuật cho mình, Giáp Vân Khanh cho rằng, ai cũng nên có một góc riêng dù nhỏ bé. "Cuộc sống muôn màu, dù bạn là người có cuộc sống đầy đủ vật chất hay người còn đang vất vả với mọi lo toan, bạn cũng hãy cố gắng và nỗ lực để có thể cảm nhận và yêu bản thân nhiều hơn. Cá nhân tôi nghĩ, một góc riêng cho mình đôi khi cũng giúp cuộc sống của bạn thú vị hơn rất nhiều.

Tôi đã chứng kiến nhiều học viên của mình là những người nội trợ, trước khi họ chưa tìm cho mình được góc của bản thân để được sống với đam mê, họ đã cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sau khi tìm được niềm vui, họ đã cân bằng lại cuộc sống, thậm chí cảm nhận được sự công nhận từ người thân hơn. Hoặc nhiều người thành công trong sự nghiệp cũng cần tìm tới niềm vui trong nghệ thuật như một cách hoàn thiện mình. Và như tôi thấy, tất cả mọi người đều thật hạnh phúc khi được sống là chính mình", nghệ sĩ Giáp Vân Khanh chia sẻ.

Và như một chú ong cần mẫn trong công cuộc tạo ra những giọt mật cho đời, Giáp Vân Khanh đã bền bỉ tạo nên một không gian để mình an nhiên trong nghệ thuật, cũng như giúp những học viên tạo nên những tác phẩm hội họa điêu khắc tuyệt vời. Vì với chị, trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống, ai cũng có quyền được an nhiên trong góc riêng của chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại