Chiếc xe chở rau, hai bàn tay nhỏ và bộ sách đặc biệt không thể giữ mãi

Mạnh Mường |

Ngày hôm nay, chiếc xe chở rau được dùng để chở sách từ khắp các gia đình...

Nhiều tin nhắn mang những tín hiệu đặc biệt vui

Chị P.T.H. là một nữ nhà báo, mẹ của 2 bé trai ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Tối 21/4, người mẹ tất bật bỉm sữa ấy đã gửi tới chúng tôi một điều bất ngờ.

Như thường ngày, hết giờ làm chị vội vã về đón con, rồi lo việc chợ búa, cơm nước. Nhưng hôm nay, trên chiếc xe 2 bánh đựng rau, củ quả thực phẩm ấy đã chứa những món quà đặc biệt.

Đó là những cuốn sách từ người dân xung quanh khu nhà chị H. sống. Họ đã cùng nhau gom góp để gửi tới dự án Góp 1 cuốn sách.

Chị H. biết được thông tin về dự án Góp 1 cuốn sách nên ngoài việc soạn sách của gia đình mình thì chị còn đi gom thêm sách của người dân cùng khu, sau lại cùng 2 con trai ngồi cặm cụi sửa soạn, gói ghém để đem tặng.

''Có bạn nhỏ giữ gìn, nâng niu bộ Harry Potter cẩn thận lắm. Nhưng khi nghe nói về hoạt động trao tặng sách cho các bạn học sinh ở những nơi còn khó khăn thì bạn ấy tình nguyện đem tặng trọn bộ luôn vì thấy hoạt động ý nghĩa ", chị P.T.H chia sẻ câu chuyện đáng yêu trong quá trình đi gom sách.

Trên đây là ảnh chúng tôi nhận được đúng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 từ chị P.T.H. Những cuốn sách sau khi đi gom về chị phân loại và gói ghém cẩn thận trước khi gửi tặng cho dự án Góp 1 cuốn sách. 

Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú ý đến 2 bàn tay nhỏ của hai bé trai nhà chị H. đang soạn sách cùng mẹ.

Theo chia sẻ từ chị H. bản thân chị làm nghề viết, cần đọc nhiều nên chị càng hiểu rõ giá trị của việc đọc sách. Chính vì vậy, hai vợ chồng chị H. rất chú ý tới việc tập cho hai con thói quen đọc sách, làm bạn với sách.

Chiếc xe chở rau, hai bàn tay nhỏ và bộ sách đặc biệt không thể giữ mãi - Ảnh 2.

Chị P.T.H ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội cùng hai con trai đi gom và soạn tỉ mỉ từng cuốn sách để gửi tới dự án Góp 1 cuốn sách.

Thật sự thấy ấm lòng, vì những món quà gửi gắm đúng ngày 21/4 - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

"Tủ sách của dự án Góp 1 cuốn sách - Soha News trao tặng vẫn luôn được nhà trường quan tâm duy trì đọc, phát huy và ngày càng có nhiều ý nghĩa. Cảm ơn dự án này và cộng đồng rất nhiều", tin nhắn từ thầy giáo Trần Hảo - Hiệu trưởng của trường THCS Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh gửi tới chúng tôi nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Trong ngày này, những cuốn sách đến từ sự đóng góp của cộng đồng lại được nhắc đến đầy trân trọng, rằng, từng trang viết, từng câu chuyện trong đó đang cùng các nhà trường xây nên những ước mơ cho các bạn nhỏ.

Chiếc xe chở rau, hai bàn tay nhỏ và bộ sách đặc biệt không thể giữ mãi - Ảnh 3.

Thầy giáo Trần Hảo - Hiệu trưởng của trường THCS Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh trao giấy khen cho học sinh Nhà trường tại Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Ở những vùng còn khó khăn, sách quý và còn hiếm như những thứ xa xỉ phẩm, dẫu rất thích, rất cần nhưng khó mà có được, vì đâu đó, cơm ăn áo mặc vẫn là thứ ưu tiên nên sách vẫn phải đặt sang một bên.

Có nhiều nơi, các em nhỏ từng chia sẻ với chúng tôi rằng "có sách giáo khoa để học đã là may lắm, chưa dám nghĩ đến những cuốn sách hay ho khác"; có những em nói rằng "đã quá lâu rồi chưa được bố mẹ mua sách vì nhà rất nghèo"...

Trên hành trình góp sách, chúng tôi vô cùng trân trọng từng cuốn sách của tất cả các quý đơn vị, các tổ chức, các cá nhân, doanh nghiệp. Vì chính quý vị đã giúp cho hành trình này thêm tốt đẹp, để trẻ em nhiều nơi được tiếp thêm tri thức, thêm động lực học tập.

Chiếc xe chở rau, hai bàn tay nhỏ và bộ sách đặc biệt không thể giữ mãi - Ảnh 4.

Một cuốn sách có thể thay đổi một cuộc đời. GÓP 1 CUỐN SÁCH để thắp vạn ước mơ!

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý bạn đọc hảo tâm khắp nơi như cách mà Quý vị đã từng và đang đồng hành cùng dự án Góp 1 cuốn sách.

Đã có rất nhiều em học sinh với ước mơ cháy bỏng, là được chính cha mẹ mình tặng một cuốn sách mà mình mơ ước. Trong đó, có những phụ huynh vui mừng cầm trên tay những cuốn sách đã chuẩn bị sẵn để dành tặng cho con em mình.

Chúng tôi đã thấy các em nhỏ vui vẻ như thế nào khi những ước muốn nhỏ nhoi của mình được cha mẹ, thầy cô thực hiện.

Đầu tư cho tri thức chính là sự đầu tư dài hạn và bền vững để những vùng quê nghèo cất cánh.

Nếu có sự chung tay của cộng đồng, sự thấu hiểu của toàn xã hội, chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH chắc chắn sẽ còn đi xa hơn, làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa!

CHUNG TAY GÓP 1 CUỐN SÁCH, THẮP VẠN ƯỚC MƠ:

Các loại sách phù hợp cho học sinh THCS như: Sách nâng cao, sách tham khảo, truyện, truyện tranh, tạp chí, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính, sách kỹ năng sống, sách hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách tham khảo, sách nâng cao, khám phá, khoa học, tin học, ngoại ngữ,...

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghĩ rõ: UH GÓP 1 CUỐN SÁCH

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận: Phạm Đình Mạnh: 0974.974.104.

Fapage: GÓP 1 CUỐN SÁCH

Chúng tôi sẽ đăng tải công khai những khoản đóng góp của Quý vị cho dự án, và biến những đóng góp này thành sách tặng học sinh nghèo!

Chiếc xe chở rau, hai bàn tay nhỏ và bộ sách đặc biệt không thể giữ mãi - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại