Bé 10 tuổi vừa làm bài vừa bán khoai trong đêm lạnh, lý do khiến ai nấy lặng người

Đinh Kim |

Cô bé 10 tuổi vừa ngồi làm bài tập vừa bán khoai trên vỉa hè, mặc áo đồng phục học sinh dù thời tiết lạnh giá.

Đầu tháng 2, trên một con đường ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), mọi người hối hả bước nhanh để tránh cái rét cắt da cắt thịt. Thế nhưng, Tiểu Mỹ (10 tuổi) lại mặc đồng phục học sinh, ngồi trên vỉa hè làm bài tập về nhà bên cạnh sạp khoai lang bày bán.

Được biết, Tiểu Mỹ có một em gái 2 tuổi tên Thất Thất mắc bệnh bạch cầu, bắt đầu hóa trị từ tháng 5/2021. Bé gái 10 tuổi đang cùng bà kiếm thêm tiền để gia đình có kinh phí chữa trị cho em gái.

Có một vài đêm, Tiểu Đồng (5 tuổi, em gái khác của Tiểu Mỹ) sẽ đi bán hàng cùng cô bé, ngồi bên cạnh cảm ơn những người ghé vào mua khoai. Chia sẻ với South China Morning Post, Lý Linh (mẹ của Tiểu Mỹ) cho biết chồng cô đã phải nghỉ việc và cùng cô đến Tế Nam chăm sóc con gái út.

Khi bố của Tiểu Mỹ nghỉ việc, gia đình mất đi nguồn thu nhập chính, từ đó lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Các nhà hảo tâm đã quyên góp cho gia đình 52.000 NDT (gần 190 triệu đồng) nhưng số tiền này không đủ để lo liệu chi phí điều trị cho Thất Thất. Vì muốn san sẻ gánh nặng với bố mẹ, Tiểu Mỹ bắt đầu đi bán khoai lang sau giờ học hoặc vào những ngày nghỉ.

Bé 10 tuổi vừa làm bài vừa bán khoai trong đêm lạnh, lý do khiến ai nấy lặng người - Ảnh 1.

Bé gái 10 tuổi vừa học vừa bán khoai lang để có tiền cứu em gái mắc bệnh bạch cầu. Ảnh: Weibo


"Bố mẹ cháu đang ở Tế Nam chăm sóc em gái, còn cháu đến đây bán khoai lang để kiếm tiền", Tiểu Mỹ cho hay trong một video đăng trên Sohu. Được biết, Tế Nam là thủ phủ tỉnh Sơn Đông, cách Truy Bác khoảng 110km.

Bé gái 10 tuổi cho biết thêm: "Mỗi túi khoai lang giá 12 NDT (khoảng 43.000 đồng). Có hôm may mắn cháu bán được 10 túi".

Hôm nào bán được nhiều khoai lang, Tiểu Mỹ sẽ mượn điện thoại của bà để gọi về khoe bố mẹ. Chị Lý cổ vũ con gái nhưng trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, mừng vì con dường như đã trưởng thành, biết giúp đỡ bố mẹ nhưng cũng đau lòng khi con phải đi bán khoai giữa trời đông rét buốt.

Chị Lý hoàn toàn không biết chuyện con gái ra ngoài bán khoai kiếm tiền, cho tới khi có người lạ gọi điện và đặt mua lượng lớn khoai lang. Theo lời kể, cứ cách 2 – 3 ngày, vợ chồng chị Lý lại gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà nhưng cả mẹ chồng và Tiểu Mỹ đều không nói về chuyện đi bán khoai.

Kể từ tháng 5/2021 đến nay, chị Lý và chồng chưa từng về quê. Trong các cuộc điện thoại, Tiểu Mỹ thỉnh thoảng lại hỏi khi nào bố mẹ mới về. Những lúc ấy, chị Lý nói với con chờ tới khi em gái khỏe lại, không quên dặn cô bé ăn uống tử tế và mặc ấm trong những ngày trời rét.

Người mẹ tiết lộ cô cảm thấy áy náy vô cùng mỗi khi nghe Tiểu Mỹ hỏi như vậy, chính chị cũng không biết bao giờ mới có thể về nhà. Thất Thất hiện đang trong tình trạng nguy kịch, bị tổn thương tim do tác dụng phụ của quá trình hóa trị.

"Con bé vẫn còn quá nhỏ. Dù có phải đối mặt với nhiều khó khăn ra sao, chúng tôi cũng sẽ làm mọi thứ để chạy chữa cho con", chị Lý nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại