Nam sinh đang vẽ chân dung quá đẹp, nhưng khi nhìn thành phẩm cuối cùng cô tức giận đòi chấm 0 điểm

BOB V |

Thành phẩm cuối cùng của cậu học trò này sau khi nộp bài vẽ chân dung khiến cô giáo vô cùng thất vọng.

Mỗi học trò thời đi học đều có những môn sở trường, sở đoản, có thể người này không có lợi thế ở các môn khoa học, tự nhiên nhưng sẽ lại rất nổi trội ở các môn năng khiếu. Ngày nay, không ít bậc phụ huynh tạo điều kiện để con cái được tiếp cận với việc rèn luyện các năng khiếu này một cách bài bản hơn khi thấy con bộc lộ những tài năng nghệ thuật từ nhỏ.

Một cô giáo của lớp học nọ giao bài tập cho học trò là vẽ một bức chân dung của một nhân vật bất kỳ và cho cả lớp 1 khoảng thời gian để làm bài. Trong khi học sinh chăm chú vẽ thì cô giáo có thời gian đi vòng quanh lớp để quan sát. Lúc này, cô phải dừng chân trước vị trí ngồi của một nam sinh vì nét vẽ thực sự rất đẹp. Em vẽ chân dung một nhân vật cổ trang với mái tóc được thực hiện vô cùng tỉ mỉ mà nếu nhìn qua, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là nét vẽ của một họa sĩ hay một sinh viên Mỹ thuật.

Nam sinh đang vẽ chân dung quá đẹp, nhưng khi nhìn thành phẩm cuối cùng cô tức giận đòi chấm 0 điểm - Ảnh 2.

Cô giáo vô cùng bất ngờ trước tài năng của học trò và tự nhủ rằng bức tranh này khi hoàn thành sẽ rất đẹp và xứng đáng được điểm tuyệt đối. Sau đó, cô rảo bước nhìn vào tranh của các học sinh khác trong lớp.

Hết giờ làm bài, cả lớp thu lại các bức tranh để nộp cho cô giáo và chấm điểm. Vị giáo viên này vô cùng háo hức xem thành phẩm của học trò có bản vẽ thô đẹp mắt mà mình nhìn được trong giờ làm bài ra sao. Nhưng sau khi thành quả, cô giáo phải bật ngửa.

Nam sinh đang vẽ chân dung quá đẹp, nhưng khi nhìn thành phẩm cuối cùng cô tức giận đòi chấm 0 điểm - Ảnh 3.

Thay vì vẽ một nhân vật có gương mặt thanh tú, ưa nhìn để tạo sự thanh thoát, thiện cảm cho bức chân dung, cậu bạn này đã vẽ một nhân vật có gương mặt to tròn, đặc biệt là biểu cảm và nụ cười hết sức... nham hiểm, xen lẫn vào là chút gì đó hài hước.

Cô giáo sau khi xem bức tranh này đã vô cùng tức giận vì thấy học trò chẳng hề nghiêm túc với bài tập mà mình giao chút nào cả. Vị giáo viên toan cho thẳng học trò 0 điểm nhưng sau khi nghĩ lại, cô vãn cho rằng học trò là một tài năng thực sự nên không nỡ xuống tay cho một số điểm quá thấp.

Nam sinh đang vẽ chân dung quá đẹp, nhưng khi nhìn thành phẩm cuối cùng cô tức giận đòi chấm 0 điểm - Ảnh 4.

Đúng là học trò luôn bá đạo theo cách của riêng mình. Không thể phủ nhận là nhân được vẽ trông chẳng hề nghiêm túc chút nào nhưng tài năng của học trò này là điều mà ai cũng phải gật đầu công nhận. Vì dù vẽ chân dung một người có biểu cảm khó đỡ một chút nhưng cũng hiếm ai có năng khiếu để vẽ ra được gương mặt tấu hề như thế lắm.

Nếu cậu học trò này được đào tạo và rèn luyện bài bản thì chắc chắn sẽ là một tài năng Mỹ thuật sáng giá trong tương lai!

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại