Ảnh bố bịn rịn con trước khi ly tán: 'Họ sẵn sàng ở lại, để dành chỗ cho phụ nữ và trẻ em'

Bình Nguyên (ĐS) |

Anh Ruslan Gladkiy ôm con trai thật chặt vì không biết bao giờ gia đình họ mới có thể đoàn tụ…

Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền hình ảnh một người cha đang thủ thỉ chào tạm biệt con trai đầy xúc động khi đưa gia đình lên chuyến tàu rời Ukraine đến nơi an toàn.

Anh Ruslan, 35 tuổi, đang làm nghề tài xế đã chia sẻ câu chuyện của bản thân với Mirror.

Anh kể: "Thực sự rất khó khăn nhưng 3 mẹ con sẽ đến Hungary. Dù không muốn nói lời tạm biệt với gia đình mình nhưng tôi chẳng thể làm gì khác.

Ảnh bố bịn rịn con trước khi ly tán: Họ sẵn sàng ở lại, để dành chỗ cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

2 cha con bịn rịn trong vài phút còn lại trước khi tàu chạy.

Tôi sẽ ở lại để bảo vệ đất nước. Hy vọng gia đình tôi sẽ sớm đoàn tụ, tôi sẽ nhớ họ lắm. Cảm ơn Daily Mirror đã đến Ukraine để đưa tin về những gì đang xảy ra với chúng tôi".

Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 368.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Ukraine, hàng nghìn người đã di tản sang các nước láng giềng bao gồm Moldova, Romania và Ba Lan.

Theo thống kê, khoảng 5 triệu người đã phải di dời do xung đột.

Các tổ chức từ thiện đã kêu gọi Anh lên tiếng về tin đồn gây khó dễ trong việc nhập cảnh hợp pháp với người Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm tới nhà ga Brize Norton của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh vào tối thứ Bảy, 26/2 vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho hay:

"Trên thực tế, có một số thông tin sai sự thật được lan truyền trên Internet và chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn việc này.

Vương quốc Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ những người tị nạn khỏi mọi cuộc xung đột. Chúng tôi đã cử 1000 quân đến để giúp đỡ dòng người và cả những người chạy trốn vì lo sợ cho tính mạng của bản thân".

Ảnh bố bịn rịn con trước khi ly tán: Họ sẵn sàng ở lại, để dành chỗ cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 2.

Hàng dài người xếp hàng chờ đợi ở ga tàu Lyviv.

Trong một lá thư gửi Thủ tướng, các tổ chức từ thiện bao gồm Hội đồng Người tị nạn cho biết: "Anh đã cứu sống hàng nghìn gia đình từ Balkan thông qua một chương trình sơ tán và tái định cư. Ở thời điểm hiện tại, Chính phủ nên làm việc với các hội đồng trên toàn quốc để chào đón những người tới từ Ukraine cần tìm nơi trú ẩn".

Ảnh bố bịn rịn con trước khi ly tán: Họ sẵn sàng ở lại, để dành chỗ cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine khảo sát tình hình chiến sự tại Donbass.

Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Vadym Prystaiko cho biết các quốc gia láng giềng với Ukraine đã mở cửa tiếp nhận người dân nước này.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm và kính trọng với những người sẵn sàng ở lại chiến đấu.

"Họ thực sự là những anh hùng. Họ sẵn sàng ở lại để dành chỗ cho phụ nữ và trẻ em", một người cho biết.

Bình luận khác viết: "Anh ấy là một người chồng, người cha vô cùng dũng cảm. Hãy cố gắng chiến đấu để có thể nhanh chóng đón gia đình trở về trong vòng tay an toàn của mình".

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại