10 năm sau khi gây ra vụ tai nạn chấn động Thái Lan, “thái tử Red Bull” tai tiếng giờ đang có số phận như thế nào?

CHI CHI |

"Thái tử Red Bull" Vorayuth Yoovidhya vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vào năm 2012, Vorayuth Yoovidhya - cháu đích tôn và người thừa kế của ông Chaleo Yoovidhya - nhà sáng lập nhãn hiệu nước tăng lực Red Bull danh tiếng toàn cầu đã gây ra vụ tai nạn giao thông gây rúng động không chỉ tại Thái Lan mà còn thu hút truyền thông quốc tế.

Người thừa kế đế chế hàng chục tỷ đô đã lái chiếc siêu xe Ferrari với vận tốc hơn 170 km/h tại khu vực đường giới hạn vận tốc 80 km/h vào một thượng sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ trên đường tên Wichian Klanprasert khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. "Cậu cả" Vorayuth sau đó đã bỏ trốn ngay lập tức rồi sau đó lẩn trốn ở nước ngoài.

Bất chấp việc có đầy đủ chứng cứ bao gồm kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm cùng đoạn clip camera an ninh ghi lại vụ việc, "thái tử Red Bull" vẫn được dung túng và vụ án bị điều tra một cách kéo dài bất thường. 

Quá trình "chuẩn bị" điều tra dài tới 8 năm trời vẫn không có phiên tòa nào được diễn ra. Mãi đến năm 2020, quyết định hủy cáo trạng đối với Vorayuth được đưa ra và ngay lập tức làm bùng lên một làn sóng giận dữ rộng khắp xã hội Thái Lan. Vì làn sóng bất bình quá lớn, 1 tháng sau nhà chức trách phải thu lại cáo trạng này.

Tháng 10/2020, Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với "Thái tử Red Bull" bỏ trốn. Đến tháng 7/2021, Thái Lan tiếp tục mở cuộc điều tra đặc biệt lật lại vụ án , thắp lên hy vọng công lý sẽ được thực thi, dù muộn màng.

10 năm sau khi gây ra vụ tai nạn chấn động Thái Lan, “thái tử Red Bull” tai tiếng giờ đang có số phận như thế nào? - Ảnh 1.

Vụ án "công lý chỉ nằm trong tay kẻ giàu" khiến dư luận nhức nhối đã 10 năm

Tuy nhiên, vào cuối tháng 1/2022 vừa qua, ông Chumphon Phansamrit - nhân viên Bộ Ngoại giao Thái Lan đã trả lời báo chí cập nhật tình hình mới về vụ án. Ông cho biết cho đến nay, dù cuộc điều tra đặc biệt đã diễn ra nửa năm trời, vụ án vẫn chưa hề có lệnh dẫn độ đối Vorayuth Yoovidhya về nước chịu điều tra. Lý do đơn giản chỉ vì vị thiếu gia này vẫn lẩn trốn quá kỹ trong khi muốn có lệnh dẫn độ thì bắt buộc phải có địa chỉ chính xác của đối tượng. 

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin vào tháng 11 năm ngoái, Vorayuth nhiều khả năng đang sinh sống ở nước Áo trong giàu sang phú quý dù phải mai danh ẩn tích.

Văn phòng của Bộ trưởng bộ Tư pháp Thái Lan cũng cho biết thêm đến hiện tại, phía cảnh sát mới chỉ gửi đến tòa án lệnh bắt giữ Vorayuth nhưng điều cần bây giờ là lệnh dẫn độ đối tượng, vậy nên việc truy tố bị mắc kẹt và chưa thể tiếp tục.

10 năm sau khi gây ra vụ tai nạn chấn động Thái Lan, “thái tử Red Bull” tai tiếng giờ đang có số phận như thế nào? - Ảnh 2.

Các công tố viên lo lắng thời gian đang dần hết để có thể kết tội "thái tử Red Bull"

Câu hỏi cháu đích tôn nhà Red Bull tai tiếng đang ở đâu là vấn đề nhức nhối không thể giải quyết. Theo pháp luật hiện hành của Thái Lan, vụ án của Vorayuth Yoovidhya có thời hạn truy tố trong vòng 15 năm và đến năm 2027 sẽ hết hạn. Điều đó có nghĩa là nếu thành công lẩn trốn được thêm 5 năm nữa, "thái tử Red Bull" sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm vì tội ác của mình.

10 năm sau khi gây ra vụ tai nạn chấn động Thái Lan, “thái tử Red Bull” tai tiếng giờ đang có số phận như thế nào? - Ảnh 3.
10 năm sau khi gây ra vụ tai nạn chấn động Thái Lan, “thái tử Red Bull” tai tiếng giờ đang có số phận như thế nào? - Ảnh 4.

Trong 10 năm qua, thiếu gia vẫn thỉnh thoảng bị lùng ra hình ảnh sinh sống, ăn chơi trác táng ở nước ngoài

Vorayuth đã bị khởi tố 3 tội danh bao gồm lái xe quá tốc độ gây chết người; không giúp nạn nhân sau khi va chạm và lạm dụng ma túy. Nhưng với viễn cảnh "thái tử Red Bull" vẫn nhởn nhơ ở nước ngoài, công lý có thể sẽ không bao giờ được thực thi, bất chấp người dân có phẫn nộ đến đâu.

Nguồn: The Thaiger

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại