Chồng cựu Công chúa Nhật bước vào “cuộc chiến khốc liệt” nhất, đối mặt nguy cơ trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận

P.H |

Kei Komuro - chồng của cựu Công chúa Nhật Bản đang bước vào những ngày căng thẳng nhất với áp lực khổng lồ đè nặng lên vai.

Vợ chồng Cựu Công chúa Nhật Bản Mako đã chuyển đến Mỹ định cư được khá lâu sau đám cưới sóng gió ngày 26/10 năm ngoái nhưng từng nhất cử nhất động của cặp đôi vẫn khiến dư luận Nhật Bản và quốc tế quan tâm. 

Những thông tin về cuộc sống mới của cựu Công chúa và phò mã thường dân liên tục được cập nhật và mổ xẻ dù họ đã cố tình rời đến một đất nước xa lạ để "chạy trốn dư luận" và sống cuộc đời bình yên hơn.

Chồng cựu Công chúa Nhật bước vào “cuộc chiến khốc liệt” nhất, đối mặt nguy cơ trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận - Ảnh 1.

Vợ chồng cựu Công chúa Nhật đang sinh sống tại Mỹ sau khi cưới hồi tháng 10 năm ngoái

Vừa qua, truyền thông Nhật Bản tiếp tục đồng loạt đăng tải tin tức về một thử thách khốc liệt mà Kei Komuro đang phải đối mặt. Cụ thể, kì thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư lần thứ hai tại New York của phò mã đã bắt đầu khởi động, 4 tháng sau khi anh thất bại ở lần thử thứ nhất. Theo đó, kì thi này sẽ kéo dài trong 2 ngày 22 và 23/2.

Theo các chuyên gia, kì thi này được nhận định là "vô cùng khó khăn", đặc biệt độ khó còn nhân lên gấp bội đối với các thí sinh đến từ nước ngoài và không hoàn toàn thông thạo tiếng Anh như luật sư bản xứ. 

Trang Daily Shincho dẫn lời luật sư người New York Ricky Tokunaga như sau: "Trong ngày thi thứ nhất, các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng tư duy logic của thí sinh theo hình thức tự luận. Bạn phải tìm ra được các vấn đề từ câu hỏi và tự rút ra kết luận bằng vốn kiến thức về luật của mình".

Ngày thứ hai của cuộc thi được cho còn căng thẳng hơn nữa. Người làm bài phải trả lời tổng cộng 200 câu hỏi mà đến những thí sinh nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ còn phải "đau đầu" trước chúng. "Ngay từ đầu, kỳ thi tư pháp của Mỹ đã là rào cản cao với những người Nhật do khả năng ngôn ngữ và có nguy cơ trượt lần thứ hai nếu không nỗ lực đáng kể", ông Tokunaga nói thêm. Theo đánh giá của chuyên gia, kì thi tháng 2 này sẽ khó hơn cả kì thi đầu tiên hồi tháng 7.

Chồng cựu Công chúa Nhật bước vào “cuộc chiến khốc liệt” nhất, đối mặt nguy cơ trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận - Ảnh 3.

Kei đối mặt với áp lực khổng lồ khi bước vào kì thi lấy bằng luật sư lần 2

Như vậy, đối với Kei Komuro, kì thi này đòi hỏi ở anh rất nhiều. Bản thân nó đã khó để vượt qua, cộng thêm áp lực khổng lồ từ dư luận mà anh phải chịu đựng thì quả thật, đây là "cuộc chiến khốc liệt nhất" mà phò mã thường dân đang phải đương đầu. 

Ở lần thi trước, sau khi nhận được kết quả đã bị trượt, Kei lập tức nhận về hàng tá gạch đá của công chúng trong nước. Người ta chê bai, mỉa mai và coi thường năng lực của anh, không ngừng công kích rằng anh sang Mỹ du học là nhờ có sự hỗ trợ của gia đình Công chúa Mako, thậm chí còn "đào mộ" quá khứ bị cho là ăn chơi trác táng của anh nơi đất khách.

Đối với Kei mà nói, nếu tiếp tục thi trượt, anh gần như sẽ tự đẩy mình vào "hố đen", trở thành tâm điểm của sự chỉ trích cực kì khắc nghiệt. Ngoài ra, giờ đây khi đã có cuộc sống cùng vợ mới cưới tại Mỹ, gánh nặng tài chính cũng trở nên rõ ràng hơn khi chi phí ăn ở tại New York là vô cùng đắt đỏ. 

Về lâu về dài, nếu Mako tiếp tục chưa tìm được công việc làm và Kei không được hành nghề luật sư mà phải tiếp tục vị trí trợ lí luật như hiện tại, cả hai chắc chắn sẽ gặp không ít trở ngại về tiền bạc. Được biết, kết quả của kỳ thi luật này sẽ được công bố sau 4 tháng.

Nguồn: Daily Shincho, Yahoo Japan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại