Con trai bị mất cặp sách: Bố cứ trách con lười học, đến khi xem camera mới ngẩn người

Karry Trần |

Những cảnh quay xuất hiện trong camera an ninh cửa hàng đã khiến ông bố cảm thấy vô cùng bối rối.

Trong thời kỳ kinh tế phát triển, hầu hết các em nhỏ đều được phổ cập giáo dục, nhiều gia đình có điều kiện còn đăng ký thêm cho con em tham gia các lớp học ngoài giờ để bồi dưỡng năng lực. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc nhiều em học sinh vì áp lực học hành thi cử quá lớn mà sợ học, thậm chí còn nghĩ ra nhiều chiêu trò để được nghỉ học.

Gần đây, tại thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) có một câu chuyện liên quan tới việc học của con cái của một gia đình, đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Một cậu bé đã nói với bố rằng cặp sách của em bị mất rồi. Lúc đầu, người bố nghĩ rằng con mình không muốn lên lớp, nên đã giấu cặp sách đi. 

Anh ta đi kiểm tra lại camera an ninh của cửa hàng nhà mình, ban đầu thấy chẳng có gì, lúc sau mới ngạc nhiên: Một người đàn ông trung niên lẻn vào bên trong quầy hàng, nhân lúc không có ai, trộm luôn cái cặp sách của đứa bé.

Con trai bị mất cặp sách: Bố cứ trách con lười học, đến khi xem camera mới ngẩn người - Ảnh 1.
Con trai bị mất cặp sách: Bố cứ trách con lười học, đến khi xem camera mới ngẩn người - Ảnh 2.

Theo như người bố nói, cái cặp sách của con anh chỉ là một cái cặp sách bình thường, bên trong ngoài sách ra thì không còn cái gì khác, lại càng không có tiền. Điều này quả thực là lạ lùng, bao nhiêu thứ đáng trộm thì lại không trộm, chỉ trộm chiếc cặp không đáng tiền.

Con trai bị mất cặp sách: Bố cứ trách con lười học, đến khi xem camera mới ngẩn người - Ảnh 3.

Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là sau đó chiếc cặp của con anh lại được tìm thấy ở hành lang của một ngôi nhà gần đó, anh mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đọc được câu chuyện này xong, một số cư dân mạng cũng cảm thấy câu chuyện này quá ư là kỳ lạ, không biết nên nói gì. Một số còn đưa ra thuyết âm mưu cho rằng cậu bé đã thuê người trộm chiếc cặp để không phải lên lớp, một số người khác thì cho rằng liệu tên trộm này có đang tập đi ăn trộm không.

Con trai bị mất cặp sách: Bố cứ trách con lười học, đến khi xem camera mới ngẩn người - Ảnh 4.

Người đàn ông lẻn vào chỉ để trộm chiếc cặp sách của cậu bé và lẳng lặng đi ra (Ảnh trích xuất từ camera: Sohu)

Có một vấn đề đáng chú ý ở câu chuyện này, đó là tại sao mà tên trộm lại dễ dàng lẻn vào trong cửa hàng như vậy?

Sự thực là bởi vì trong cửa hàng lúc đó không có ai trông cả. Vậy tại sao gia chủ lại có thể tắc trách đến mức không trông cửa hàng, trong khi thời buổi ngày nay trộm vặt xuất hiện rất nhiều?

Câu chuyện này cũng là bài học cho nhiều người về vấn đề cất giữ và trông coi các loại tài sản của mình, nhất định phải có người trông nom, đây không chỉ là để bảo vệ các loại tài sản mà còn là vấn đề bảo vệ an toàn cho con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại