"Người tình màn ảnh của Công Lý" Kim Oanh: Tôi khóc đến mức không mở được mắt!

An Nguyên |

“Chỉ có 3 tập phim nhưng bi kịch cứ tăng dần. Mỗi cảnh quay, tôi đều khóc tới mức không mở được mắt”, Kim Oanh chia sẻ.

Tôi bị ám ảnh vì những bi kịch của Yến

Bộ phim Thương ngày nắng về đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả yêu phim truyền hình Việt. Phim kể về cuộc sống của gia đình bà Nga với 3 cô con gái.

Ba tập đầu của phim miêu tả quá khứ của bé Hoa, trước khi cô bé trở thành con nuôi của bà Nga. Hoa là kết quả cuộc tình lầm lỡ của Yến và người đàn ông đã có gia đình.

Bi kịch của nhân vật Yến khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt. Cô không chỉ bị đánh ghen, bị chính người thân dè bỉu và hắt hủi mà còn phải bán mình, bỏ con để có tiền trả nợ cho mẹ và anh trai.

Người tình màn ảnh của Công Lý Kim Oanh: Tôi khóc đến mức không mở được mắt! - Ảnh 1.

Kim Oanh trong tạo hình nhân vật Yến.

Thủ vai Yến là nữ diễn viên Kim Oanh, người từng gây ấn tượng khi vào vai Lan – người tình màn ảnh của NSND Công Lý trong phim Những cô gái trong thành phố.

Chia sẻ về vai Yến, Kim Oanh cho hay, đây là vai diễn trắc trở từ số phận nhân vật tới quá trình nhận vai:

"Tôi là người thích trải nghiệm nên vài năm nay tôi đã chọn vào Sài Gòn sống để thay đổi môi trường. Tuy nhiên, bất cứ khi nào VFC có dự án mới, cần tôi tham gia, tôi luôn sẵn sàng bay về.

Với phim Thương ngày nắng về cũng vậy, khi nhận được cuộc gọi của chú Đạo diễn Vũ Trường Khoa là lúc Sài Gòn đang giãn cách toàn thành phố. Đọc kịch bản, tôi thật sự rất muốn nhận vai diễn này.

Người tình màn ảnh của Công Lý Kim Oanh: Tôi khóc đến mức không mở được mắt! - Ảnh 3.

"Đọc kịch bản, tôi thật sự rất muốn nhận vai diễn này".

Vậy nên tôi đã nghĩ nhiều cách để có thể về Hà Nội nhận vai. Thậm chí, tôi còn dự định sẽ đi theo xe tải chở lương thực để về cho kịp nhận vai. Nhưng vì như thế không an toàn nên ê-kíp khuyên tôi chờ đợi thêm.

Sau đó, rất may mắn là những chuyến bay đã mở trở lại và tôi có thể bay về Hà Nội. Sau khi cách ly đủ 7 ngày theo quy định, tôi lập tức vào lịch quay, quả thực, dù mọi thứ gấp gáp, căng thẳng nhưng tôi cảm thấy rất may mắn và có duyên với bộ phim lần này".

Người tình màn ảnh của Công Lý Kim Oanh: Tôi khóc đến mức không mở được mắt! - Ảnh 4.

"Tôi cảm thấy rất may mắn và có duyên với phim Thương ngày nắng về".

Mặc dù nhân vật Yến thời trẻ chỉ xuất hiện trong đúng 3 tập phim nhưng đó lại là những cảnh quay bi thương, bị vùi dập nhiều nhất. Để quay 3 tập phim này, Kim Oanh đã mất khoảng 2 tuần sống trong tâm trạng nặng nề, đau khổ:

"Tôi đã sống cùng nhân vật trong khoảng gần 2 tuần. Hoàn toàn hóa thân thành nhân vật, những suy tư về cuộc sống của Yến, những nỗi lo của Yến cứ luẩn quẩn trong đầu óc tôi suốt ngày.

Tôi bị ám ảnh vì những bi kịch của Yến, tự đặt mình vào những khó khăn đó để đưa ra cách diễn, cách xử lý tình huống.

Mặc dù khi lên sóng, Yến chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 tập nhưng bi kịch của cô ấy cứ tăng dần. Cảnh quay nào tôi cũng khóc đến mức mắt không thể mở được".

Người tình màn ảnh của Công Lý Kim Oanh: Tôi khóc đến mức không mở được mắt! - Ảnh 5.

"Cảnh quay nào tôi cũng khóc đến mức mắt không thể mở được".

Cảnh bỏ con khiến tôi đau lòng nhất

Hoàn toàn hóa thân thành nhân vật Yến, Kim Oanh cho hay cảnh quay khiến nữ diễn viên ám ảnh nhất là khi phải bỏ lại đứa con gái mà mình hết lòng yêu thương, che chở:

"Tôi ấn tượng nhất với cảnh quay mẹ con Yến – Hoa ly biệt trong mưa. Phân cảnh Yến chạy khỏi khu chợ, dầm mưa lao lên chiếc xe, quyết tâm bỏ lại đứa con cho người khác nuôi khiến tâm trạng của tôi rất khó tả.

Tôi hoàn toàn hóa thân thành nhân vật, để cho mình thổn thức, nghẹn ngào như 1 người mẹ thực sự, phải vứt bỏ đứa con của mình. Đây cũng là cảnh quay khiến tôi đau lòng nhất phim.

Người tình màn ảnh của Công Lý Kim Oanh: Tôi khóc đến mức không mở được mắt! - Ảnh 6.

Kim Oanh và bé Chu Diệp Anh trong 1 cảnh quay.

Bé Chu Diệp Anh (vai Hoa) cũng khiến tôi rất bất ngờ. Cô bé khá xinh xắn và làm việc rất chuyên nghiệp. Hợp tác với con trong 3 tập đầu của phim khiến tôi rất thích thú".

Không chỉ "khổ sở" vì những bi kịch đau lòng, vai diễn Yến còn khiến Kim Oanh bầm dập vì có cảnh đánh ghen kinh hoàng:

"Khi người đàn ông đã lừa Yến chuẩn bị đi nước ngoài, anh ta tìm tới gặp mẹ con Yến – Hoa và đưa tiền cho cô nuôi con. Nhưng vợ của anh ta cũng tìm tới đánh ghen, đe dọa Yến.

Cảnh quay này khiến tôi mệt cả tâm lẫn thân, vừa tủi hổ cho nhân vật vừa đau vì bị giằng kéo, đánh đập khi thực hiện cảnh quay. Kết thúc phân cảnh, tôi bơ phờ, bầm dập hết cả người".

Vì vai diễn có quá nhiều bi kịch dồn dập trong 3 tập nên Kim Oanh đã rất căng thẳng: "Tôi gặp áp lực khá nhiều khi quay 3 tập phim này.

Người tình màn ảnh của Công Lý Kim Oanh: Tôi khóc đến mức không mở được mắt! - Ảnh 7.

"Tôi gặp áp lực khá nhiều khi quay 3 tập phim này".

Vì thời lượng có hạn, lại phải diễn những bi kịch dồn dập nên tôi tự nhủ phải làm tốt nhất có thể. Rất may là khi lên sóng, khán giả phản hồi rất tốt về nhân vật Yến. Tôi cảm thấy ấm áp và rất hạnh phúc vì nỗ lực của mình đã có hiệu quả".

Kim Oanh cho hay, ngay sau khi xem những tập phim đầy bi kịch của con gái, mẹ ruột cô đã rất đau lòng:

"Tôi cũng không hiểu vì sao mình luôn được các đạo diễn gọi đóng những vai nhiều đau khổ, éo le. Có lẽ do gương mặt của tôi hợp để diễn những phân cảnh như vậy.

Người tình màn ảnh của Công Lý Kim Oanh: Tôi khóc đến mức không mở được mắt! - Ảnh 8.

"Có lẽ do gương mặt của tôi hợp để diễn những phân cảnh như vậy".

Hôm đầu tiên xem phim, thấy Yến khổ quá, mẹ tôi đã gọi facetime cho tôi bảo: Tại sao lại nhận vai khổ như vậy. Nhìn khóe mắt mẹ long lanh, tôi hiểu là mẹ vừa khóc.

Mặc dù những vai diễn nhiều đau khổ, éo le khiến tôi nhận được sự chú ý của khán giả hơn, nhưng tôi hi vọng mình sớm được "thoát" vai. Mong là ở phim sau tôi có thể đảm nhiệm dạng vai mới gai góc, cá tính hơn, nếu là vai phản diện thì càng tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại