Đốt nhà của 'kẻ thù' xong, đắc ý trở về nhà, chồng chết sững trước câu nói của vợ

Thanh Hương |

Vì bị cướp mất mối làm ăn, người chồng đã quyết tiêu diệt đối thủ, thế nhưng sau khi thực hiện xong hành vi tàn ác, trở về nhà, ông ta đã chết đứng trước câu nói của vợ.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Ảnh minh họa: Internet)

Người thợ may duy nhất trong làng

Ngày xưa ở một ngôi làng của Ấn Độ có 1 người thợ may tên là Suresh. Là thợ may duy nhất trong làng, tất cả mọi người muốn may quần áo đều phải đến gặp ông ta, thế nên Suresh đã kiếm được không ít tiền.

Thế nhưng, hiểu được lợi thế của bản thân, Suresh ngày càng trở nên kiêu căng, hống hách và khó chịu. Khách hàng đến gặp ông ta đều phải có vài phần nhún nhường, dù đôi khi không hài lòng về sản phẩm đi chăng nữa.

Đốt nhà của kẻ thù xong, đắc ý trở về nhà, chồng chết sững trước câu nói của vợ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nếu có ai dám phàn nàn về đường kim, mũi chỉ, Suresh sẽ không thèm tiếp thu, mà thậm chí cự cãi, mắng nhiếc khiến đối phương phải ra về trong bực tức. Thế nhưng, vì chẳng có hiệu may thứ hai, nên hôm sau, người ta vẫn phải tìm đến Suresh để nhờ vả, nhất là khi họ cần có quần áo mới để đi dự lễ hội hoặc tham gia một sự kiện quan trọng nào đó.

Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi tiếp diễn như vậy nếu không có một ngày kia, có một phụ nữ cùng đứa con nhỏ chuyển đến ngôi làng này sinh sống. Biết nghề may vá, người phụ nữ đã tìm đến cửa hàng nhà Suresh để xin phụ việc, thế nhưng sau đó đã bị ông này mắng mỏ và đuổi đi.

Chẳng biết làm thế nào, khi về nhà, bà mẹ này đành gom hết số tiền tiết kiệm của mình để đi mua 1 chiếc máy khâu và mở 1 tiệm may khác trong làng làm kế sinh nhai.

Vậy là, giờ đây trong làng đã có 2 tiệm may cho người dân lựa chọn. Tuy nhiên, tiệm may thứ hai thật khác biệt so với tiệm may của Suresh. Bà chủ này không những ăn nói ngọt ngào, dễ nghe với khách hàng, mà còn rất chiều khách. Dù là yêu cầu có khắt khe đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng cố gắng đáp ứng hết. Dù làm việc đến lúc tối muộn, hay phải làm cả vào ngày nghỉ để khách hàng kịp có đồ mặc, cô cũng luôn vui vẻ.

Bên cạnh đó, khả năng thẩm mỹ của người phụ nữ rất tốt. Từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp khiến khách hàng ai cũng hài lòng.

Sự ghen tức khiến người đàn ông gần như trắng tay

Chính vì thế, khách hàng của Suresh dần dần thưa thớt, ai cũng tìm đến tiệm may mới mở kia. Thu nhập đang cao ngất, giờ đây gần như trở về con số không khiến ông ta vô cùng tức tối, ngày đêm nghĩ kế hãm hại bà mẹ một con, cũng là đối thủ trong công việc của ông ta.

Nhìn thấy chồng như vậy, vợ của Suresh rất buồn bã. Bà muốn giúp chồng khôi phục lại danh tiếng như xưa nên khuyên ông hãy đối xử tốt với khách hàng, bỏ thói kiêu căng, hống hách. Thế nhưng, Suresh chẳng thèm để ý. Ông ta cho rằng tất cả những bất hạnh mà mình phải chịu đựng chính là người phụ nữ kia. Chỉ cần loại bỏ cô ta là mọi việc sẽ được giải quyết.

Một hôm, sau khi suy nghĩ kỹ, vợ của Suresh đã quyết định sang nhà người phụ nữ kia để nói chuyện.

"Cô thấy đấy, từ ngày cô đến đây, chồng tôi gần như chẳng còn vị khách nào nữa. Nếu cứ như thế này, chúng tôi sẽ chết đói mất. Hai tiệm may không thể tồn tại ở 1 ngôi làng. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ mua lại cửa tiệm của cô. Cô thấy thế có được không?", vợ của Suresh dò hỏi người phụ nữ.

Chẳng ngờ, người phụ nữ vui vẻ nhận lời và nói: "Thế cũng được, tôi cũng không muốn gây căng thẳng gì với gia đình chị đâu. Tôi chỉ cần 1 kế sinh nhai để nuôi con thôi".

Thế rồi, thỏa thuận được đưa ra, vợ của Suresh đã chi ra 1 số tiền lớn cho người phụ nữ. Ngay tối hôm ấy, người phụ nữ đã gọi xe, cùng con của mình rời đi nơi khác, nhường lại căn nhà và tiệm may cho vợ của Suresh.

Đốt nhà của kẻ thù xong, đắc ý trở về nhà, chồng chết sững trước câu nói của vợ - Ảnh 4.

Vì ghen tức, Suresh đã đốt trụi ngôi nhà của 'kẻ thù', nhưng giờ đây đã là nhà của ông ta. (Ảnh minh họa: Internet)

Thế nhưng, khi về nhà, vợ của Suresh chẳng thấy chồng đâu. Nghĩ chắc Suresh đi ra ngoài có việc, bà đã đi ngủ trước. Đến nửa đêm, Suresh trở về, bộ dạng rất đắc ý và bảo vợ: "Cuối cùng cái gai trong mắt tôi cũng được loại bỏ rồi. Thật không biết lượng sức mình. Từ nơi nào tới mà cô ta định cạnh tranh với tôi sao? Cửa tiệm không còn mà đến mạng sống cũng không giữ được. Tất cả đã cháy thành tro rồi".

Vợ của Suresh nghe chồng nói thế thì hoảng hốt gào lên: "Ông đã làm cái quái gì thế? Tôi vừa mới lấy hết tiền của nhà mình đi mua lại cửa tiệm đó cho ông rồi đấy. Là ông vừa đốt cửa tiệm của mình chứ không phải của người khác đâu".

Suresh chết trân khi nghe vợ nói ra những lời đó, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.

Đốt nhà của kẻ thù xong, đắc ý trở về nhà, chồng chết sững trước câu nói của vợ - Ảnh 6.

Lời bàn: Có người nói, khi chúng ta tặng hoa cho người khác, người đầu tiên ngửi thấy hương thơm của bó hoa không ai khác chính là chúng ta. Thế nhưng, khi chúng ta bốc bùn ném người khác, người đầu tiên bị vấy bẩn, tất nhiên cũng chính là chúng ta.

Chính vì thế, đối tốt với người không chỉ là việc nên làm, mà cũng là cách để ta chừa đường lui cho chính mình.

Theo Moral Stories

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại