Khách vừa lên xe đã rút dao đòi cướp tiền, nữ tài xế chỉ nói 1 câu đã khiến đối phương ngoan ngoãn làm theo ý mình

Thanh Hương |

Tưởng kiếm được khách đi xe, nữ tài xế không ngờ đó lại là 1 tên cướp. Hắn vừa rút dao ra đe dọa khiến cô vô cùng bất ngờ.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Ảnh minh họa: Internet)

Câu chuyện thứ nhất: Chàng thủy thủ và người thuyền trưởng

Có một thủy thủ đã làm việc 3 năm trên 1 con tàu. Một đêm, vì có chuyện buồn, anh ta đã uống rượu đến mức say mèm. Đây là lần đầu tiên anh ta say rượu, nhưng việc này đã nhanh chóng đến tai của thuyền trưởng, và ngay lập tức, thuyền trưởng đã ghi vào trong Nhật ký trực tàu rằng: "Tối qua, thủy thủ X đã say rượu".

Khách vừa lên xe đã rút dao đòi cướp tiền, nữ tài xế chỉ nói 1 câu đã khiến đối phương ngoan ngoãn làm theo ý mình - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Internet)

Chàng thủy thủ trẻ biết rằng, chỉ một câu như vậy trong Hồ sơ cũng có thể gây ra ảnh hưởng tai hại đến mức nào trong sự nghiệp của mình. Vì thế, anh ta đã đi đến gặp thuyền trưởng, xin lỗi vì sự việc đã qua, hứa không bao giờ tái phạm, và đồng thời xin thuyền trưởng viết thêm 1 câu nữa bên cạnh nhận xét lúc trước: "Đó là lần đầu tiên anh ta say rượu trong 3 năm làm việc ở đây", bởi vì đó mới là toàn bộ sự thật.

Thế nhưng, thuyền trưởng không đồng ý và khẳng định: "Những lời tôi viết cũng đúng là sự thật mà".

Chàng thủy thủ không biết nói thế nào nữa, đành rầu rĩ trở về cabin của mình. Vài hôm sau, đến lượt anh ta trực tàu vào ca đêm và viết nhận xét về tất cả những người khác trong buổi tối hôm đó.

Sáng hôm sau, thuyền trưởng đã tức đến run người khi đọc được lời nhận xét của chàng thủy thủ về mình: "Tối qua, thuyền trưởng đã không say rượu". Ông ta đến gặp chàng thủy thủ và nói: "Anh phải viết lại câu đó đi, nếu anh viết thế thì người ta sẽ hiểu là tối nào tôi cũng say rượu mất thôi".

Nhưng không ngờ, chàng thủy thủ đáp lại: "Những gì tôi viết cũng là sự thật mà".

Câu chuyện thứ hai: Tên cướp và nữ tài xế taxi

Cô Wong là 1 nữ tài xế taxi. Một hôm, cô đón được 1 vị khách lạ, sau khi lên xe liền tỏ ra hung hãn, cầm dao và muốn cướp tiền của cô. Không ngờ, sau vài giây sợ hãi, cô Wong liền lấy lại bình tĩnh, giơ 2 tay lên và nói: "Đây là tất cả những gì tôi kiếm được hôm nay, nếu chưa đủ, anh có thể lấy thêm những đồng xu cuối cùng trong túi của tôi".

Khách vừa lên xe đã rút dao đòi cướp tiền, nữ tài xế chỉ nói 1 câu đã khiến đối phương ngoan ngoãn làm theo ý mình - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Internet)

Tên cướp kinh ngạc trước sự thật thà và hợp tác đến không ngờ của cô Wong, nên nhất thời chẳng biết nói gì.

Cô Wong lại tiếp tục: "Anh sống ở đâu? Muộn rồi. Gia đình chắc sẽ lo lắng cho anh lắm. Để tôi đưa anh về nhà". Tên cướp càng ngạc nhiên hơn. Sự chu đáo của cô khiến hắn cảm động. Hắn từ từ bỏ con dao xuống.

Vừa lái xe, cô Wong vừa nói chuyện với tên cướp như thể hắn là 1 người bạn của cô, chứ chẳng liên quan gì đến tình thế éo le lúc này: "Gia đình tôi từng sống 1 cuộc đời cơ cực, vì thế cực chẳng đã tôi mới phải học lái xe và trở thành tài xế taxi. Dù bây giờ không kiếm được quá nhiều tiền, chúng tôi ít nhất cũng không còn đói ăn nữa. Nhưng nhìn anh xem. Anh là 1 thanh niên khỏe mạnh. Có gì mà anh không làm được chứ? Nếu anh sa vào con đường này, tương lai sẽ tăm tối lắm".

Chẳng mấy chốc, Wong đã đưa kẻ cướp đến nhà anh ta. Khi hắn xuống xe, Wong còn gọi với theo và nói: "Nghe này, số tiền này không phải anh cướp của tôi, mà là tôi tặng cho anh. Hãy dùng nó vào việc tốt và đừng lặp lại điều đó nhé".

Tên cướp, lúc trước đã im lặng suốt quãng đường dài, giờ bỗng nhiên bật khóc, đưa trả lại tiền cho cô Wong rồi nói: "Tôi hứa với cô, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ làm chuyện mất mặt này nữa".

Khách vừa lên xe đã rút dao đòi cướp tiền, nữ tài xế chỉ nói 1 câu đã khiến đối phương ngoan ngoãn làm theo ý mình - Ảnh 4.

Lời bàn: Hai câu chuyện trên đây, tuy cốt truyện khác nhau, nhân vật khác nhau, nhưng đều nói lên sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa sau mỗi một ngôn từ.

Lời nói nếu chứa ác ý, có thể sắc như gươm dao, có thể gây ra vô số những mâu thuẫn, hiểu lầm, vùi dập cuộc đời của cả một con người. Nếu là những lời nói chân thật, xuất phát từ cái tâm thiện lương, lại có thể ấm áp như nắng xuân, mang đến niềm vui và hy vọng, có tác dụng khích lệ người khác rất lớn.

Tôn Tử, nhà quân sự kiệt xuất thời cổ đại Trung Quốc từng nói, "Tặng người lời nói, quý hơn châu báu, hại người bằng lời, hơn cả kiếm giáo".

Trong Phật giáo, Đức Phật cũng từng nói khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất, con người muốn tích được nhiều phúc đức thì hãy bắt đầu ngay bằng việc cẩn trọng ngay trong suy nghĩ của mình, sau đó là lựa chọn những lời nói sao cho thích hợp, chừng mực, không khiến ai mâu thuẫn hay xích mích với nhau, không làm tổn thương, không làm phương hại đến người khác.

Theo Moral Stories

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại