Bé trai 8 tuổi chết dưới gầm xe dì ruột, quyết định của cảnh sát khiến người cha không phục

Linh Chi |

Tức giận với kết luận của cảnh sát, cha của cậu bé đã gửi các đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc cho báo chí đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra tống người dì vào tù.

Mới đây, vụ việc một bé trai 8 tuổi chết thảm vì bị cuốn vào gầm xe của dì đã khiến dư luận không khỏi "dậy sóng" dữ dội. Sự việc xảy ra tại bãi đỗ xe trong khu chung cư của Zerrin ở thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ.

Camera an ninh cho thấy Zerrin Kara lái chiếc xe SUV vào hầm chung cư, sau đó thả cháu trai Kutsal Hazar Eymen Kara xuống, còn mình tiếp tục thì điều khiển phương tiện vào khu vực đỗ xe đúng quy định của tòa nhà. Tuy nhiên, điều không may là trong lúc chiếc xe vụt đi, tay của Kutsal lại không may kẹt vào cánh cửa dẫn đến đứa trẻ bị ngã và cuốn vào gầm.

Bé trai 8 tuổi chết dưới gầm xe dì ruột, quyết định của cảnh sát khiến người cha không phục - Ảnh 2.
Bé trai 8 tuổi chết dưới gầm xe dì ruột, quyết định của cảnh sát khiến người cha không phục - Ảnh 3.

Người phụ nữ hoảng loạn khiêng cơ thể đã mềm oặt của Kutsal lên thang máy và một đoạn clip khác cho thấy cô đang đợi ở sảnh của khu chung cư, nơi một bác sĩ đến và thực hiện hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên cậu bé đã không thể qua khỏi khi đến bệnh viện do xuất huyết nghiêm trọng.

Bé trai 8 tuổi chết dưới gầm xe dì ruột, quyết định của cảnh sát khiến người cha không phục - Ảnh 4.

Được biết, Zerrin đã nhận nuôi Kutsal sau khi cha mẹ đứa trẻ ly hôn và người mẹ không may qua đời 3 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Adem Kara - bố của cậu bé đang sinh sống với vợ mới và đứa con chung của họ.

Bé trai 8 tuổi chết dưới gầm xe dì ruột, quyết định của cảnh sát khiến người cha không phục - Ảnh 5.

Sau khi vụ việc xảy ra, Zerrin đã bị cảnh sát bắt giữ nhưng nhanh chóng được thả tự do sau đó và không bị cáo buộc gì.

Dù vụ việc xảy ra vào năm ngoái, nhưng vào ngày 9/10 vừa qua mới được công bố trên truyền thông do Adem phẫn nộ với cách giải quyết của cơ quan chức năng. Người đàn ông đã các đoạn clip ghi lại cái chết của con trai mình cho báo chí nhằm tạo áp lực yêu cầu cảnh sát phải xử lý Zerrin về tội giết người.

Phát biểu sau vụ việc vào tháng 8 năm ngoái, Adem cho biết: "Một đứa trẻ đã chết trong vụ việc này. Con trai tôi đã chết. Tôi chỉ muốn công lý được thực thi. Tôi muốn cô ta bị bắt và tống vào tù càng sớm càng tốt. Tôi muốn cô ta phải nhận bất cứ hình phạt tối đa nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại